Từ cô sinh viên sợ tiếng Anh trở thành chủ nhân học bổng 233 triệu đồng tại vương quốc Anh

Hoang mang mỗi lần lên lớp, không hiểu được bài giảng tiếng Anh của giáo viên nước ngoài. Đó là cảm nhận của Bùi Phương Anh khi bước vào năm nhất đại học. Nhưng cũng chính cô bạn ấy, vài năm sau đã trở thành chủ nhân của Học bổng trị giá 233 triệu VNĐ tại ĐH Middlesex, Anh quốc.

Từ cô sinh viên sợ tiếng Anh trở thành chủ nhân học bổng 233 triệu đồng tại vương quốc Anh - 1

“Cực hình” khi lên lớp, nghe giảng bằng tiếng Anh

Kể về hành trình thực hiện ước mơ du học của mình, “cao thủ săn học bổng” Bùi Phương Anh chia sẻ kỉ niệm khi vào năm nhất Chương trình Quốc tế - ĐH Ngoại Thương, làm quen với môi trường học gần giống ở nước ngoài, là một thời điểm khó quên với cô bạn: “Việc học tiếng Anh của mình trước kia chỉ tập trung vào ngữ pháp và từ vựng, nên mình rất kém kỹ năng Nghe, Nói. Lần đầu tiên làm thử bài Listening IELTS, mình hầu như chẳng nghe được chút gì. Hay khi vào năm nhất, mình rất sợ mỗi lần đến lớp vì không thể hiểu bài giảng của giáo viên nước ngoài, cũng như trao đổi với họ.”

Trăn trở bởi suy nghĩ “mới chỉ học bằng ngoại ngữ ở Việt Nam đã khó thế này thì sao ra nước ngoài được”, Phương Anh đã tạm gác lại dự định du học để tập trung hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh. Vậy là câu chuyện của cô sinh viên “vịt nghe sấm” trở thành Thạc sĩ tương lai của Đại học Middlesex (UK) bắt đầu.

Luyện tiếng Anh ngay cả khi... đi uống bia

Để cải thiện kỹ năng Nghe - Nói, Phương Anh chủ động xem các kênh tin tức và phim truyền hình nước ngoài. Cô bạn thừa nhận thời gian đầu khá chán nản vì nếu không có phụ đề thì không thể nắm được nội dung. Tuy vậy, cô bạn vẫn kiên trì “cày” với tâm niệm “không hiểu được cũng không sao, mình cần luyện cảm giác quen nghe tiếng Anh đã”.

Bên cạnh đó, tận dụng thế mạnh trong 2 kỹ năng Đọc - Viết, Phương Anh ứng tuyển vào vị trí thực tập tại Phòng Thương mại - Đại sứ quán Đan Mạch, để vừa học chuyên môn, vừa “tắm mình” trong một môi trường giao tiếp quốc tế chuyên nghiệp.

“Khi đi ăn trưa, mình cố gắng trò chuyện với các bạn đồng nghiệp về nhiều đề tài trong cuộc sống. Ngoài ra, những buổi văn phòng tụ tập đi uống bia là lúc tuyệt vời để tán gẫu, nhờ vậy mình luyện được cách nói chuyện tiếng Anh tự nhiên.”

Sau 4 năm đại học và 1 năm kinh nghiệm đi làm, Phương Anh mới tự tin đăng ký học IELTS tại JOLO để nghiêm túc luyện thi, chuẩn bị cho việc du học Thạc sĩ.

Từ cô sinh viên sợ tiếng Anh trở thành chủ nhân học bổng 233 triệu đồng tại vương quốc Anh - 2

“Không dám nghĩ nhưng phải dám làm” - Chìa khóa vàng cho Học bổng Anh Quốc

Trên chặng đường chinh phục IELTS, Phương Anh chia sẻ cô bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt số điểm 7.0, càng không thể hình dung việc sẽ giành học bổng.

“IELTS là một bài thi có thang điểm rõ ràng nên để đạt kết quả tốt, thí sinh cần bám sát vào những tiêu chí chấm điểm. Lý thuyết thì là vậy, nhưng lúc bắt đầu học mình vẫn rất lo. Thầy cô của mình ở JOLO đã giúp đỡ rất nhiều với những bài giảng bám sát vào đề thi thật. Qua 2 khóa IELTS, mình đã tổng hợp được nhiều cách học hay, khiến việc luyện IELTS trở nên thú vị và đơn giản hơn.”

Nhất là với kỹ năng Nói, Phương Anh khẳng định có thể cảm nhận sự tiến bộ rõ rệt của bản thân. Nếu như trước đây, khi bị hỏi bằng tiếng Anh cô bạn mất một lúc để hình dung xem sẽ nói gì, thì giờ phản xạ giao tiếp đã tăng lên nhiều. Cô bạn còn đề nghị các thầy cô hướng dẫn phát âm cho giống với giọng bản ngữ. “Mặc dù cách phát âm đuôi “ed” đã được dạy nhiều ở THPT, nhưng thầy Juver là người đầu tiên giúp mình nói chuẩn y như khi nghe trên phim Mỹ.”

Sự nỗ lực của Phương Anh đã được đền đáp xứng đáng: số điểm 7.0 IELTS và Học bổng trị giá 233 triệu VNĐ cho Chương trình Thạc sĩ Quản tri Kinh doanh Quốc tế của ĐH Middlesex, Anh Quốc. Đây là một kết quả thực sự ấn tượng, bởi mỗi năm chỉ có 1 - 2 sinh viên Việt Nam giành được mức học bổng cao như vậy.

“Quan điểm của mình là chuyện gì cũng có cách để giải quyết và vượt qua nếu bạn cố gắng. Chẳng hạn mấy năm trước, mình còn thấy làm bài Nghe là một...cực hình, còn chẳng dám thi IELTS, thì giờ mình đã đạt 7.0 rồi. Ngay cả khi chuẩn bị hồ sơ du học, mình đã không nghĩ có thể trúng tuyển luôn mà phải làm ở Việt Nam thêm 1 năm rồi mới đi được. Giây phút nhận thông báo từ ĐH Middlesex rằng mình được học bổng 50%, mình đã không thể tin nổi! Vậy đấy, bạn chỉ cần tự tin lên, nghĩ những điều mình chẳng dám làm, làm những điều mình chẳng dám nghĩ. Kết quả tốt có thể đến với bạn bất cứ lúc nào.”

Từ cô sinh viên sợ tiếng Anh trở thành chủ nhân học bổng 233 triệu đồng tại vương quốc Anh - 3

Câu chuyện của Phương Anh là một trong số rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng khác mà bạn sẽ được gặp khi đến Trung tâm Anh ngữ JOLO - điểm hẹn của hơn 2000 học viên đạt 7.0 - 8.5 IELTS. Để tìm hiểu về họ, bạn vui lòng xem tại http://luyen-thi-ielts.jolo.edu.vn nhé!