Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng

(Dân trí) - Chạm tay vào “những giấc mơ có thật” là những học bổng khủng tiền tỷ ở bên kia bờ đại dương, nhưng điều ấn tượng của chúng tôi với lứa học sinh xuất sắc của TH school không phải là thành tích học tập - mà là sự tự tin, tràn đầy hoài bão và sức mạnh tinh thần của lứa người trẻ biết mình là ai, sứ mệnh của mình là gì. Hãy cùng nhìn lại hành trình của các em và ngôi trường đã thắp lửa những ước mơ đó…

Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 1

Năm nay TH school có 27 học sinh tốt nghiệp và thi đỗ bằng tú tài quốc tế A Level với thành tích vượt trội. Hầu hết các em đều đã giành được học bổng tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới: Mỹ, Úc, châu Âu, Canada.

Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 2
Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 3

Trong lễ tốt nghiệp, điều gây chú ý lớn là những cái chuông. Theo truyền thống của TH school, mỗi học sinh tốt nghiệp sẽ được tặng 1 cái chuông có khắc tên mình để các em mang theo. Khi tiếng chuông ngân lên, các em sẽ luôn nhớ tới những thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của mình. Các buổi lễ như khai giảng hay tốt nghiệp khi học sinh bước vào khán phòng các em đều được chào đón bằng tiếng chuông ngân.

Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 4

Anh Trung (giữa) đại diện cho lứa học sinh mang nhiều hoài bão từ mong muốn trở thành một doanh nhân tới một chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Anh Trung đã có tới 20 trường đại học trên thế giới nhận vào học. Tất cả các trường đều có học bổng và hỗ trợ tài chính tốt.

Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 5

Chị Nguyễn Thị Liên, mẹ của học sinh Hà Vy tự hào khoe cô con gái 18 tuổi đã rất khác về cách nói chuyện, có tầm nhìn rộng mở và thời cuộc hơn rất nhiều. Mỗi lần về nhà, Hà Vy thường mang những niềm vui, những câu chuyện sống động từ trường kể cho mẹ nghe. Mẹ làm giáo viên tiểu học, Hà Vy mang luôn cách học ở trường TH School để góp ý. “Mẹ không được áp đặt học sinh của mẹ. Các bạn ấy dù rất nhỏ nhưng mẹ phải để cho các bạn tự do đưa ra ý kiến và tự làm việc của mình. Cái nào khó thật là khó thì cần hỏi các bạn ấy là gặp khó ở đâu để hỗ trợ rồi cho các bạn ấy làm tiếp”.

Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 6

Chị Nguyễn Thị Lợi, mẹ học sinh Nguyễn Việt Trung cho biết, con chị nộp hồ sơ vào 10 trường đại học ở Mỹ, Đức, Hongkong, Hàn Quốc và cả 10 trường đại học đã có thư mời nhập học với ưu đãi tài chính lên tới 5,5 tỷ đồng. Nhìn lại 3 năm học, tính cách lớn mà Trung được vun đắp đó chính là sự trung thực, sự hợp tác và sẵn sàng sẻ chia. Em luôn nhìn vấn đề theo hướng tích cực và công bằng để “không ai bị đánh giá sai từ lỗi của người khác” khi nói về các vấn đề xã hội, ví dụ như gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình.

Thắp lửa những ước mơ vượt đại dương từ ngôi trường màu hồng - 7

An Na (bên trái) không chỉ quan tâm tới học hành. Em cho biết, học sinh TH school được học rất kỹ về các vấn đề môi trường và trở thành tấm gương phản chiếu trong gia đình. Chị Thanh Tâm, mẹ của em chia sẻ, từ trường về, An Na luôn nhắc mẹ, nhắc em không được vứt rác bừa bãi, sử dụng hạn chế túi ni lông dùng tiết kiệm và tái sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường… “Sau 3 năm, con gái đã phát triển về mọi mặt, từ nhận thức, tầm nhìn, thái độ sống đến ý thức công dân’’ - chị Tâm nói.

Rồi lứa học sinh ấy sẽ bay về muôn hướng với hành trang đầu tiên là tấm bằng quốc tế A Level và một tấm lòng nhân hậu; trong tâm khảm các em vẫn tự cam kết với chính mình là sẽ quay về Việt Nam với tình yêu nước Việt mà các em đã học được qua những bài giảng về Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý Việt Nam.

Dương - An

“Con muốn bày tỏ lòng biết ơn đến cô Thái Hương - người đã truyền cho chúng con lòng can đảm để hướng giấc mơ của mình đến những điều to lớn và cho chúng con cơ hội được vươn xa. Cô cho chúng con cơ hội gặp gỡ những con người tài năng cùng với trái tim ấm nóng. Cô cho chúng con cơ hội để đồng điệu hóa sự đa dạng bản sắc vùng miền” -

phát biểu của học sinh Hà Vy tại Lễ Tốt nghiệp