Lê Tử Lĩnh - Cậu bé nghèo không chịu đầu hàng khó khăn

(Dân trí) - Mẹ mất sớm, cha bỏ đi biệt tích, Lê Tử Lĩnh phải nuôi dưỡng bà nội mù loà già yếu trên 80 tuổi. Cuộc sống gia đình quá khó khăn, Lĩnh tưởng như không qua nổi. Nhưng Lĩnh đã vượt qua nhờ sự cưu mang của cộng đồng để đỗ ĐH và trở thành giáo viên giỏi.

Ngay từ bé, Lĩnh đã phải bươn chải với đủ nghề như phụ nề, chữa xe đạp để lo liệu kiếm sống và học tập. Nhờ sự quan tâm của bạn bè, thầy cô ở trường Nguyễn Văn Trỗi (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), của các cấp chính quyền và Hội Khuyến học huyện Can Lộc, nên Lĩnh đã dần vượt qua những khó khăn để đạt nhiều thành tích trong học tập.

 

Liên tục các năm học phổ thông em đều đạt thành tích khá giỏi và đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử, và đặc biệt niềm vui lớn nhất là trong kỳ tuyển sinh năm đó em đã nhận được một lúc hai tờ giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh và trường Đại học Thái Nguyên.

 

Cầm hai tờ giấy báo nhập học mà em vui sướng đến trào nước mắt. Niềm vui chợt đến rồi lại vụt tắt, vì Lĩnh không có tiền để đi học bất cứ trường nào. Nhưng thật may mắn được sự quan tâm dìu dắt của Hội Khuyến học xã Bình Lộc, đặc biệt là của Hội Khuyến học huyện Can Lộc, Lĩnh đã tiếp tục được đi học.

 

Sự đầu tư giúp đỡ mỗi tháng 100.000 đồng suốt trong toàn khoá học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh của Hội Khuyến học huyện Can lộc không những giúp đỡ Lĩnh về mặt vật chất mà nó còn là một nguồn động viên vô cùng to lớn đối với Lĩnh. Chính vì vậy mà Lĩnh đã hết sức cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

 

Trong toàn khoá học, lúc nào kết quả học tập của Lĩnh cũng xếp loại khá, giỏi, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng”...

 

Lĩnh tâm sự: “Để đạt được những kết quả đó bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của bản thân thì phần to lớn là nhờ sự giúp đỡ của các cô, các bác trong các hội khuyến học. Qua đó em càng hiểu hơn ý nghĩa của công tác khuyến học mà Hội Khuyến học đang thực hiện”.

 

Tốt nghiệp ra trường, Lĩnh được Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, Phòng Giáo dục và Hội Khuyến học huyện Can Lộc tạo điều kiện thuận lợi cho em trở về quê công tác và được kết nạp vào Đảng.

 

Mặc dù mới ra trường, hoàn cảnh còn rất khó khăn, nhưng Lĩnh đã trích 200.000 đồng kính nhờ Tỉnh hội Khuyến học Hà Tĩnh trao tặng cho các em học sinh nghèo. Đồng thời, thông qua Hội Khuyến học huyện Can Lộc, hàng năm Lĩnh sẽ trao số tiền 200.000 đồng cho một em học sinh nghèo đậu vào đại học.

 

Lĩnh cho biết: “Món quà tuy nhỏ nhưng em muốn đó là một lời  gửi các bạn học sinh rằng: Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy nhưng các bạn hãy cố gắng thì chắc chắn mai này các bạn cũng sẽ được cưu mang giúp đỡ và có thể tự ổn định cuộc sống cho mình và góp phần hữu ích cho xã hội”. 

Dương Chí Khả