Được học thầy "còi vàng"

Bọn tớ - các thần dân của Trường THPT Thanh Đa (Bình Thạnh, TPHCM) đều nhất trí gọi thầy là "Còi vàng". Đơn giản vì thầy chính là trọng tài cấp cao FIFA - Võ Minh Trí, vừa được bình chọn là "Chiếc còi vàng" Việt Nam - 2010.Thầy trực tiếp dạy bọn tớ môn Thể dục.

Có lớp nào may mắn như lớp tớ không?

Được học thầy "còi vàng"  - 1
Thầy Võ Minh Trí trên sân cỏ...

Trên sân cỏ, thầy lạnh lùng vậy, chắc trong lớp cũng thế?

Lúc đầu, biết được học thầy, bọn tớ cũng hơi... sờ sợ, nhưng "vào cuộc" rồi mới thấy thầy tình cảm lắm, lúc nào cũng nhắc nhở bọn tớ đủ thứ từ chuyện rèn luyện sức khoẻ đến chuyện... cột dây giày thế nào là đúng cách, giặt đồ bơi sao cho thật sạch... Thầy nói chuyện thì không bạn nào không lăn ra cười vì sự dí dỏm của thầy.

Nhưng thích nhất là thầy dạy bọn tớ được học rất nhiều bài tập "tán nhuyễn" ra từ những bài thể lực trọng tài FIFA rất hiện đại. Chỉ cần nhìn cách chạy của học trò là thầy có "bài" chỉnh sửa phù hợp vóc dáng ngay. Nhiều bạn dáng xinh hẳn ra từ những bài tập này đó! Thầy còn rất hiểu sức khỏe của từng bạn nên ai tập cũng thấy thoải mái.

Còn một niềm tự hào "bé bỏng" này nữa: khi trường tổ chức thi đấu bóng đá, những cầu thủ cấp trường rất khoái chí khi được đích thân trọng tài "xịn" nhất Việt Nam, đẳng cấp thế giới cầm còi trong trận thi đấu của trường mình. Thích mê đi!

Nhờ thầy "còi vàng", bọn tớ có tình yêu mới!

Không ít lần thầy "bị" bọn tớ và cả các thầy cô khác trong trường thắc mắc chuyện xung quanh sân cỏ, nhất là tối nào có trận bóng đá hay thì y như rằng sáng hôm sau thầy trả lời "fan" mệt nghỉ luôn. Thậm chí, có lần trong một trận cầu Giải vô địch quốc gia, thầy phạt thẻ một cầu thủ được các bạn teen ngưỡng mộ, thế là hôm sau lên lớp, thầy "bị" nhiều bạn... giận hổng thèm nói chuyện...

Nói vậy thôi, bọn tớ luôn chia sẻ cùng thầy những áp lực nặng nề của nghề cầm còi. Bạn Quang Tiến (lớp 12A3) còn ngưỡng mộ cách điều khiển trận đấu rất có "nghề" và công tâm của thầy đến mức bắt chước y hệt điệu bộ cầm còi của thầy nữa.
 
Được học thầy "còi vàng"  - 2
Bạn Quang Tiến đang được thầy Võ Minh Trí truyền nghề" cầm còi nè!

Nghe thầy tâm sự nhé: "Nhờ gắn bó với học sinh nên lúc nào thầy cũng thấy vui, không bị "xì trét" từ công việc nhiều áp lực kinh khủng, luôn đòi hỏi "mặt lạnh, đầu lạnh" của nghề cầm còi sân cỏ đấy!".

Theo Mực Tím