Đoàn lưu học sinh Lào thăm quê Bác

(Dân trí) - Ngày 23/2, Đoàn lưu học sinh Lào, cán bộ, sinh viên khoa Kinh tế trường ĐH Vinh đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn, thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Lưu học sinh Lào nghe thuyết minh tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lưu học sinh Lào nghe thuyết minh tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập khoa Kinh tế, Trường ĐH Vinh (24/2/2003 - 24/2/2014) do CLB Hoa Chăm Pa, liên chi Đoàn, liên chi Hội khoa Kinh tế phối hợp tổ chức.

Đoàn đã đến dâng hương tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu của Bác Hồ, đến thăm và dâng hoa, dâng hương kính viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên.

Các lưu học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các lưu học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, 30 lưu học sinh Lào đang theo học tại khoa Kinh tế Trường ĐH Vinh đã được tìm hiểu về những tháng ngày tuổi thơ đầy xúc động cho đến khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Lưu học sinh Lào xúc động khi nhìn thấy những hiện vật gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ.
Lưu học sinh Lào xúc động khi nhìn thấy những hiện vật gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ.

Tiến sĩ Bùi Văn Dũng - Trưởng khoa Kinh tế, trường ĐH Vinh cho biết: “Trong những năm qua, khoa đã tào tạo cho trên 200 du học sinh Lào. Việc tổ chức chuyến hành trình về nguồn thăm quê Bác là dịp để các du học sinh Lào tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắt chặt hơn tình hữu nghị, đoàn kết Việt-Lào”.

Lần đầu tiên được đến thăm quê hương Bác, bạn Khamhoung Nengvang -K54 khoa Kinh tế đến từ tỉnh Hủa Phăn, chia sẻ: “Qua sách báo, mình cũng được biết nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Được đến thăm quê hương của Bác mình rất vui vì được hiểu thêm về Bác Hồ và đặc biệt là tình cảm của mỗi người dân Việt Nam các bạn khi đến thăm quê Bác. Khi về nước, tôi sẽ kể cho gia đình, bạn bè tôi về chuyến hành trình về nguồn thú vị này”.

Chia tay khu di tích Kim Liên, các bạn du học sinh Lào không quên mua cho mình những món quà lưu niệm như bức tượng bằng đá về Bác Hồ, chiếc nón lá, hay đơn giản là chiếc áo màu đỏ “Tôi yêu việt Nam” để nhớ về chuyến đi thăm quê Bác.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy