Cậu bé 13 tuổi và bức ảnh mang về cho trường 1 triệu đô la

(Dân trí) - Cuộc gặp gỡ tình cờ với một nhiếp ảnh gia của blog Humans of NY đã thay đổi cuộc đời của Vidal Chastanet và cả các bạn học của cậu ở Mott Hall Bridges- một ngôi trường nhỏ bé, nghèo nàn nằm trong khu ổ chuột nhiều tội phạm ở Brownsville, Brooklyn.

Cậu bé 13 tuổi và bức ảnh mang về cho trường 1 triệu đô la

Câu chuyện bắt đầu với Brandon Stanton- chủ nhân của những bức ảnh nổi tiếng được đăng trên trang Facebook Humans of NY (Người New York). Anh thường lang thang trên phố, chụp ảnh mọi người và đôi khi hỏi họ một câu hỏi bất kỳ, sau đó đăng bức ảnh kèm câu trả lời lên Facebook. Một lần, Stanton xuống tàu điện ở Brownsville và nhìn thấy Chastanet đang trên đường về nhà. Họ trò chuyện và khi Stanton hỏi về khu ổ chuột nơi cậu bé sống, Chastanet nói rằng:

“Khi anh sống ở đó, chẳng có gì đáng sợ hơn nữa cả. Anh sẽ phải đối mặt với đủ loại khó khăn của cuộc đời. Năm 9 tuổi em đã nhìn thấy một người đàn ông bị đẩy rơi từ trên mái nhà xuống, ở ngay kia”

Sau đó, Stanton đổi chủ đề và hỏi rằng:

“Ai là người có ảnh hưởng đến em nhiều nhất?”

Chastanet trả lời: “Đó là cô Hiệu trưởng của em, cô Lopez ạ”

“Cô ấy ảnh hưởng tới em như thế nào?”

“Khi bọn em gây rắc rối, cô ấy không đình chỉ học mà chỉ gọi bọn em đến văn phòng. Sau đó cô ấy giảng giải điều hay lẽ phải và nói rằng mỗi khi một học sinh bỏ học là một phòng giam mới có thể được xây lên. Và có một lần cô gọi tất cả học sinh đứng dậy lần lượt để nói với từng người một rằng người đó quan trọng như thế nào”

Ngay tối hôm đó, bức ảnh cùng câu trả lời của Chastanet được đăng lên Facebook và trở thành hiện tượng với hơn 1 triệu lượt thích. Stanton cảm thấy tò mò về ngôi trường của Chastanet và đã gọi điên cho cô Hiệu trưởng Lopez đề nghị được ghé thăm. Chuyến thăm viếng để lại ấn tượng sâu sắc đến nỗi Stanton quyết định ở lại đó một tuần và dành thời gian chụp ảnh và tiếp xúc với tất cả các giáo viên và học sinh. Sau đó anh cùng cô Lopez đưa ra ý tưởng về việc gây dựng một quỹ học bổng để đưa học sinh của trường đến tham quan những ngôi trường Đại học danh tiếng như Harvard.

Cậu bé 13 tuổi và bức ảnh mang về cho trường 1 triệu đô la


“Những đứa trẻ quanh đây hầu hết đều không được cha mẹ chúng đặt nhiều kỳ vọng, vậy nên ở trường học, chúng tôi dạy các em phải có ước mơ và tin tưởng ở bản thân. Chúng tôi không gọi các em là “học sinh” mà gọi là các “học giả”. Màu sắc đại diện của trường là màu tím- biểu tượng của hoàng gia. Chúng tôi muốn các em biết rằng cho dù có lớn lên từ khu ổ chuột hay những căn nhà tạm bợ thì các em vẫn là dòng dõi của những vị vua và hoàng hâu Phi châu.

Chính những người đồng bào của các em đã phát minh ra toán học và thiên văn học. Tổ tiên của các em đã vượt qua bao thăng trầm của lịch sử và các em có quyền để tự hào. Khi các em nói với mọi người các em đến từ Brownsville có thể họ sẽ nhăn mặt nhưng đừng để tâm tới chuyện đó, bởi một ngày nào đó các em nhất định sẽ thành công không kém bất kỳ ai. Cứ nỗ lực và đừng ngại ngần đặt mục tiêu là các trường Đại học thuộc Ivy League. Giới hạn duy nhất tồn tại là do các em đặt ra cho chính bản thân mình. Các em từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến những ngôi trường này được đúng không? Nhưng nhìn mà xem, giờ các em đã ở đây rồi. Nếu chúng tôi có thể biến điều đó thành sự thật thì các em cũng có thể làm được” - cô Achu nói với học sinh trong chuyến tham quan đầu tiên, và bài phát biểu của cô đã khiến nhiều người xúc động.

Cậu bé 13 tuổi và bức ảnh mang về cho trường 1 triệu đô la

Tuy nhiên trước khi bức ảnh của Chastanet được đăng lên Facebook, hội phụ huynh trường chỉ có thể quyên góp khoảng vài trăm đô la một năm và con số này là quá ít ỏi khi đem so sánh với những ngôi trường thượng lưu nơi quỹ cho hoạt động ngoại khoá mỗi năm có thể lên đến hàng trăm nghìn đô la.

Sau khi Stanton và cô Lopez kêu gọi quyên góp, đã có gần 40,000 người trên khắp thế giới chia sẻ những lời động viên và ủng hộ số tiền lên đến hơn 1 triệu đô la. Số tiền này đủ để tài thọ những chuyến tham quan Harvard hàng năm của các “học giả nhí” trong vòng 10 năm, tổ chức chương trình học hè và trao tặng học bổng cho những học sinh xuất sắc. Và dĩ nhiên, người đầu tiên nhận được học bổng này là Vidal Chastanet, cậu bé đã biến giấc mơ trở thành hiện thực.

Thuỳ Linh Hà (theo Huffington Post)