“Cảm ơn độc giả báo Dân trí đã viết tiếp ước mơ cho em”

(Dân trí) - “Tưởng như ước mơ gieo chữ của em sẽ không thực hiện được nhưng may mắn có báo <i>Dân trí</i> đã cho em cơ hội được đến trường. Em cảm ơn độc giả, cảm ơn báo <i>Dân trí</i> nhiều lắm”- lời tâm sự của em Vi Thị Tâm

Những ngày giáp Tết nguyên đán Quý Tỵ, giữa cái se lạnh và mưa phùn của đất trời xứ Nghệ, chúng tôi gặp hai em Vi Thị Tâm và Nguyễn Thị Thắm là hai hoàn cảnh đáng thương được đăng tải trên báo điện tử Dân trí năm vừa qua. Lắng nghe những tâm sự và ước mơ về tương lai của các em, chúng tôi - những người cầm bút càng cảm thấy yêu nghề hơn, yêu cuộc sống này hơn, bởi vì từ những trang viết nhỏ bé của mình mà có thêm nhiều người hỗ trợ các em viết lên những trang ước mơ của mình.
 
Kể từ khi hoàn cảnh của hai em Vi Thị Tâm (ở bản Bồn Pủn, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết “Chuyện nữ sinh dân tộc Thái và ước mơ giảng đường ĐH bị gác lại” và em Nguyễn Thị Thắm (ở xóm vạn chài Tân Lam, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết “Nghèo khó, nữ sinh xóm vạn chài phải gác lại ước mơ giảng đường” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, đến nay các em đã có một cuộc sống mới với ước mơ, hoài bão và bằng những cố gắng của mình. Em Tâm hiện đang theo học năm thứ nhất khoa Sư phạm Ngữ Văn, em Thắm đang theo học năm thứ nhất khoa Giáo dục tiểu học tại Trường ĐH Vinh.
 
PV Dân trí
Hai em Vi Thị Tâm (bên trái) và em Nguyễn Thị Thắm hứa sẽ cố gắng vượt lên số phận, học tập thật tốt để không phụ lòng của nhũng người đã giúp đỡ mình.

Hoàn cảnh của hai em Thắm và Tâm thật đáng thương. Gia cảnh nghèo, hàng ngày, để có tiền nuôi ước mơ con chữ của mình, Tâm phải đi làm thuê kiếm tiền đi học. Nhà Tâm cách trường hơn 20km đường rừng, nhưng với chiếc xe đạp “cà tàng” của mình, Tâm vẫn đều đặn đến trường và chưa bao giờ muộn học hay nghỉ dù là một lý do nhỏ nhất. Tâm học rất giỏi và luôn ước mơ, khao khát một ngày mình được làm giáo viên để tiếp tục “gieo” những con chữ trên quê hương miền núi nghèo khó của mình.

Còn Thắm sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng chài sông Lam. Hơn 20 năm trôi nổi theo con nước, cả gia đình (5 người) đã phải sống trong một chiếc thuyền chật hẹp, nhỏ bé. Nghèo khó, không một mảnh đất cắm dùi, không một tấc ruộng, miếng vườn để sinh sống… Vượt lên hoàn cảnh, Thắm luôn cố gắng học tập và 12 năm liền Thắm đều là học sinh khá giỏi. Đến nay, nhờ có sự giúp đỡ của báo điện tử Dân trí cùng bạn đọc kịp thời chia sẻ, ủng hộ, để giúp các em vượt qua những lúc khó khăn nhất và viết tiếp những trang ước mơ về tương lai của mình.

Trở về với gia đình đón Tết sau một học kỳ ở giảng đường ĐH, Tâm đã viết bức thư gửi tới báo Dân trí cùng độc giả và các nhà hảo tâm để tâm sự về những nỗi lòng của mình. Trong bức tâm thư, Tâm chia sẻ: Tưởng như ước mơ gieo chữ của em sẽ không thực hiện được. Nhưng may mắn đã đến với em, báo Dân trí đã cho em được đến trường, giờ đây em đã trở thành một thành viên của Trường ĐH Vinh. Lòng hảo tâm của tất cả mọi người, của các cô, các chú, các bác đã tiếp thêm sức mạnh cho em, không chỉ là vật chất mà còn cả niềm tin và ý chí để em vượt qua được khó khăn, để được viết tiếp ước mơ…”.

Qua bức thư của mình, Tâm cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và các độc giả đã quan tâm, ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua: “Em không biết nói gì hơn trong sự nghẹn ngào và xúc động lúc này đâu, em xin hứa sẽ cố gắng học tập, và rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người dành cho em. Nhân dịp Tết đến xuân về, trong không khí tưng bừng chào đón xuân mới, em cùng gia đình xin được gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, độc giả của báo cùng các nhà hảo tâm đã viết tiếp ước mơ cho em. Em mong rằng báo Dân trí sẽ đến được với tất cả mọi nhà, mọi người trên mọi miền của Tổ Quốc ta”.
PV Dân trí
Bức tâm thư của hai em Thắm và Tâm gửi lời cảm ơn tới báo điện tử Dân trí cùng độc giả và các nhà hảo tâm.

Cũng bằng sự biết ơn chân thành nhất của mình, em Nguyễn Thị Thắm gửi đến báo Dân trí cùng độc giả, các nhà hảo tâm những lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm đến hoàn cảnh của em: Nhờ báo Dân trí mà em tiếp tục được đến trường để hoàn thành ước mơ của mình. Khi bài báo viết về em được đăng lên, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước, các kiều bào ở nước ngoài đã gặp gỡ và chia sẻ khó khăn cùng em về vật chất cũng như tinh thần, mọi người đã giúp em trong những lúc em cần sự giúp đỡ nhất. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người, nếu không có báo Dân trí, không có độc giả, không có những người có tấm lòng vàng thì giờ đây em đã không thể học tập tại giảng đường đại học và cuộc sống hiện tại sẽ chỉ là mơ ước”.

Tâm sự về ước mơ của mình trong năm mới, Tâm và Thắm chia sẻ: “Năm mới chúng em mong mình sẽ học tốt hơn ở học kỳ 1. Vì do kỳ 1 chúng em mới vào nên còn nhiều bỡ ngỡ, kiến thức khá nhiều. Nhưng chúng em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của tất cả mọi người, của báo Dân trí và các độc giả đã quan tâm tới chúng em”.
 
PV Dân trí
PV Dân trí trò chuyện cùng hai em Tâm và Thắm dịp năm mới.

Để hai em có được như ngày hôm này là nhờ có sự giúp đỡ rất lớn từ phía độc giả của báo Dân trí sau khi bài viết được đăng tải. Chúng tôi những người cầm bút luôn cầu chúc cho các em có được nhiều điều may mắn trong cuộc sống nơi giảng đường. Cùng chúc các em sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống mới của mình.

Nguyễn Duy - Ngọc Tú