Đồng Tháp:

Bộ đội vùng biên tình nguyện đưa, đón học sinh vùng lũ đến trường

(Dân trí) - Chứng kiến các em học sinh gian nan đến trường trên những chiếc xuồng nhỏ xíu, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) đã phối hợp với địa phương tổ chức đưa đón hàng ngàn học sinh đến trường an toàn trong 14 năm qua.

Vào mùa mưa lũ nhiều nơi thuộc vùng biên giới, như huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông… ở Đồng Tháp bị ngập sâu, bị lũ chia cắt, mọi việc đi lại đều phụ thuộc vào các phương tiện, như xuồng, ghe, vỏ lãi…. Nhưng gian nan và nguy hiểm nhất là đối với các em học sinh (HS) tiểu học. Vì nước lũ, không ít em vì nhà nghèo, cha mẹ lo mưu sinh nên mùa lũ phải nghỉ học hoặc bỏ dỡ việc học từ lớp 3, lớp 4…

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương xã Bình Phú (huyện Tân Hồng), nhà trường đã ngồi lại tìm nhiều giải pháp, tuy nhiên nút thắc vẫn chưa được mở và chỉ khi có sự tiếp sức của lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thì việc đến trường của các em HS vùng rốn lũ này không còn lo lắng nữa.

Ông Phạm Văn Khen, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú, cho biết: “Sau khi chúng tôi thống nhất với nhau về phương cách đưa đón các cháu học sinh trong xã đến trường trong mùa lũ với các chiến sĩ đồn biên phòng đóng trên địa bàn, chúng tôi tiếp tục họp bàn với phụ huynh HS và các phụ huynh đều vui mừng đồng ý. Và chúng tôi bắt đầu đưa đón các em HS đến trường đầu tiên là vào mùa lũ năm 2005.

Bộ đội vùng biên tình nguyện đưa, đón học sinh vùng lũ đến trường
Công việc đưa, đón các em học sinh vùng lũ trên địa bàn xã Bình Phú (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) đã được các chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thực hiện trong suốt 14 năm qua.

Về phương thức đưa đón các em học sinh, ông Khen cho biết thêm, trên mỗi chuyến đò hàng ngày ngoài lực lượng địa phương và chiến sĩ của đồn biên phòng thì có thêm đại diện một hộ gia đình hay phụ huynh HS cùng theo chuyến đưa rước. Như vậy vừa đảm bảo an toàn vừa quản lý, nhắc nhở các em HS. Ngoài ra xã hỗ trợ áo phao cho tất cả các em HS, còn nhà trường hỗ trợ cặp phao...

Được biết, việc bộ đội đưa các em HS đến trường trong mùa lũ không chỉ diễn ra ở xã Bình Phú mà còn ở một số địa phương khác như: xã Tân Hộ Cơ, Thường Phước… Theo đó, tùy theo mực nước lũ lớn nhỏ, nhu cầu đến trường của các em HS  thì chính quyền địa phương phối hợp với các chiến sĩ ở các đồn biên phòng đóng trên địa bàn tổ chức việc đưa đón các em đến trường.

Chi Trần Thị Lệ ở xã Bình Phú chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, quanh năm hai vợ chồng đi làm thuê sinh sống. Đến mùa nước nổi thì hai vợ chồng đi giăng câu, thả lưới… Do vậy, việc đến trường của hai cháu là hết sức khó khăn. Nhưng mấy năm qua nhờ các chú bộ đội đưa đón các cháu đến trường trong mùa lũ nên vợ chồng tôi an tâm mưu sinh, không phải lo chuyện đến trường của các cháu nữa”.

Hiện nay, có 26 em học sinh trường tiểu học Dinh Bà được các chú bộ đội đưa đến trường bằng vỏ lãi
Hiện nay, có 26 em học sinh trường tiểu học Dinh Bà được các chú bộ đội đưa đến trường bằng vỏ lãi.

Chia sẻ về công việc đưa rước các em học sinh, Thượng úy Lê Hoàng Em, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà chia sẻ: “Từ đầu mùa lũ đến nay, cán bộ tham gia trong công tác đưa rước HS đến trường đã quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó tình cảm của các đồng chí đối với các em HS và các bậc phụ huynh vùng biên giới thêm gắn bó sâu nặng. Bản thân anh em khi được phân công làm việc này ai nấy đều thấy vui, vì đây cũng là một nghĩa vụ của người lính cụ Hồ trong thời bình, khi anh em được góp sức đưa đón các em nhỏ đến trường an toàn trong mùa lũ”.

Khoảng 14 năm về trước, khi mùa lũ về, mỗi phụ huynh phải tự tay bơi xuồng đưa con tới trường. Hoặc các em HS tự bơi xuồng đến trường rất gian nan và nguy hiểm. Giờ đây mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng ở cụm dân cư Cả Xiêm, ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng sẽ có chiếc tắc ráng (vỏ lãi) của đồn biên phòng Bình Phú thuộc đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cập bến để rước HS đến trường. Khi buổi học kết thúc, các chiến sĩ lại đón các em và đưa về tận nhà và tiếp tục đón các em đến học buổi chiều. Theo đó, mỗi ngày các chiến sĩ có 4 bận đưa đón các em học sinh đến trường

Thầy Hồ Văn Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) cho biết, trường có 26 HS được bộ đội biên phòng đưa rước hàng ngày. Các HS này là những em sống ở vùng sâu, bị nước lũ chia cắt. Năm nay nhà trường tổ chức cho các em học 2 buổi/ ngày, việc này sẽ thật sự khó khăn cho phụ huynh và các em HS nếu như không có chiến sĩ tổ chức đưa rước các em đến trường như hiện nay thì việc đảm bố sĩ số HS là rất khó.

Nguyễn Hành - Q. N