Anh: Trường học đầu tiên dành riêng cho người đồng tính

(Dân trí) - Ngôi trường công đầu tiên ở Vương quốc Anh dành riêng cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ) đã được lên kế hoạch xây dựng và sẽ đi vào hoạt động trong vòng ba năm tới.

Anh: Trường học đầu tiên dành riêng cho người đồng tính


Chính phủ Anh đã phê duyệt kế hoạch này sau khi tiêu tốn $63,000 để nghiên cứu kỹ lưỡng về tính khả thi. Ngôi trường đặc biệt sẽ nằm ở thành phố Manchester, bước đầu dự kiến nhận 40 học sinh theo học hệ toàn thời gian và 20 học sinh theo hệ bán thời gian.

Theo những gì bà Amelia Lee, giám đốc chiến lược của quỹ từ thiện LGBT Youth North West- đơn vị đề xuất kế hoạch xây dựng trường trao đổi trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian thì:

“Chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mặc dù luật pháp tuyên bố bảo vệ những người đồng tính khỏi sự kỳ thị nhưng sự thật trong cuộc sống họ vẫn bị đối xử phân biệt và ở trường học thì các học sinh đồng tính là đối tượng dễ bị hành hạ, bắt nạt. Nhiều em bị cô lập dẫn tới chán nản, bỏ học và điều tồi tệ nhất có thể xảy đến đó là các em quá tuyệt vọng đến mức phải tự tử”

Để dẫn chứng, bà Lee đã nhắc lại trường hợp của Elizabeth Lowe, 14 tuổi. Cô bé tự sát trong công viên Manchester bởi nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với bố mẹ và nói rằng mình đồng tính.

“Elizabeth cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Có một sự việc thương tâm tương tự cũng xảy ra ở Bolton”

“Một ngôi trường riêng không phải là nơi trú ẩn của những người không được xã hội đón nhận. Đây cũng không phải là phương án giải quyết vấn đề duy nhất. Mỗi năm chúng tôi vẫn tiếp xúc với 9000 học sinh và 1000 giáo viên ở các trường công để tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của các em về người đồng tính. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn mất rất nhiều thời gian nữa thì tình hình mới được cải thiện, vậy nên hiện tại, một ngôi trường đặc biệt như thế này là cần thiết và tôi hy vọng rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ở những quốc gia khác”

Tờ The Guardian cũng thực hiện cuộc phỏng vấn với hai người đồng tính về trải nghiệm của họ trong hệ thống giáo dục thông thường.

Một người phụ nữ nói rằng: “Trường học đối với tôi là nơi kinh khủng nhất. Có lần một giáo viên thể dục bắt tôi thay đồ trong phòng của nam. Điều đó khiến tôi khó chịu đến nỗi tôi liên tục bùng tiết thể dục và gặp rắc rối vì nghỉ quá số buổi học. Đến năm 16 tuổi thì tôi phải chuyển trường.”

Một học sinh thì nói rằng cậu hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ phía các giáo viên và nhà trường.

“Chúng em muốn được cảm thấy an toàn trong môi trường học tập của chính mình. Chương trình học nên dạy cho các học sinh khác hiểu rằng những người thuộc cộng đồng LGBT chỉ muốn một cuộc sống bình thường chứ không phải là bị kỳ thị, hành hạ hay thậm chí là lạm dụng.”

Thuỳ Linh Hà ( theo The Independent )