Trung Quốc: Từ bỏ tấm bằng thạc sĩ, cô gái trở về quê trồng dưa

Minh Hiếu

(Dân trí) - Một cô gái ở Trung Quốc sở hữu tấm bằng thạc sĩ danh giá và sự nghiệp vững chắc đã lựa chọn từ bỏ công việc lương cao để trở về quê làm nông dân trồng dưa hấu.

Doudou (30 tuổi), một cô gái đến từ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc gần đây đã gây sốt mạng xã hội vì câu chuyện "bỏ phố về quê" vì công việc quá áp lực và nhàm chán.

Ở độ tuổi 30, Doudou có một công việc ổn định, lương cao với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing cùng đối tác là các nhà phát triển trò chơi trực tuyến. Chính vì vậy, quyết định bỏ việc về quê trồng dưa của Doudou đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Trung Quốc: Từ bỏ tấm bằng thạc sĩ, cô gái trở về quê trồng dưa - 1
Doudou cho biết tuy lương cao nhưng cô không thể cân bằng được giữa cuốc sống cá nhân và công việc, bản thân luôn bị ngập trong guồng quay lặp đi lặp lại hàng ngày.

"Nếu tôi làm một dự án hoặc một công việc trong khoảng thời gian dài, tôi sẽ cảm thấy nhàm chán. Vì vậy, tôi nộp đơn xin nghỉ việc với hy vọng tìm được điều gì đó mới mẻ để làm", Doudou tâm sự.

Sau khi quyết tâm bỏ việc, Doudou nhận ra trong "danh sách những điều cô muốn làm trong cuộc đời" thì nông dân là một trong những công việc cô luôn muốn thử sức nhằm thay đổi nhịp sống của bản thân và tìm kiếm sự "bình yên" trong tâm hồn.

Trùng hợp thay, người bạn thân nhất của cô là Sansan cũng quyết định thành lập một doanh nghiệp nông nghiệp ở quê cũng do chán nản với công việc cũ tại một cơ sở giáo dục tư nhân.

Doudou cho biết để bắt đầu công việc kinh doanh nông nghiệp của mình, đôi bạn thân này đã chi tiền thuê một ngôi nhà kính trồng rau đã xuống cấp ở quê nhà của Sansan vào tháng 11 năm ngoái. Tổng số tiền đầu tư thuê và sửa chữa nhà kính cũng như mua giống cây trồng khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 340 triệu đồng).

Trung Quốc: Từ bỏ tấm bằng thạc sĩ, cô gái trở về quê trồng dưa - 2
Sansan cho biết cha mẹ cô không ủng hộ quyết định "bỏ phố về quê" của mình.

Về phía Doudou, bản thân cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng để chia sẻ kế hoạch cuộc sống mới này của bản thân cho gia đình.

"Cha mẹ tôi không hề biết rằng bây giờ tôi đang làm một nông dân trồng dưa. Họ nghĩ tôi vẫn đang làm việc trong công ty trò chơi điện tử đó. Tôi định nói với họ khi nào dưa của chúng tôi đến mùa thu hoạch và gửi cho họ một ít để nếm thử", Doudou nói.

Bất chấp sự nghi hoặc từ gia đình, quá trình khởi nghiệp của đôi bạn thân này vẫn nhận được sự giúp đỡ khi cứ thỉnh thoảng lại có bạn bè đến hỗ trợ những công việc đồng áng.

Doudou ước tính thu nhập từ việc trồng dưa chỉ bằng 1/10 so với công việc trước đây. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Công việc đồng áng đã chữa khỏi chứng mất ngủ và chán ăn của tôi. Tôi đã tăng 5kg trong ba tháng qua", Doudou chia sẻ.

Trung Quốc: Từ bỏ tấm bằng thạc sĩ, cô gái trở về quê trồng dưa - 3
Nhiều người trẻ đã được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của cô, một số người đã để lại bình luận trong các bài viết trên Weibo rằng: "Tôi cũng muốn được sống theo cách mà mình thích".

Mặc dù rất tận hưởng cuộc sống hiện tại nhưng Doudou khuyên mọi người không nên làm theo cô vì nhiều người vẫn chưa thể tự lập và cần sự đồng hành và trợ giúp từ gia đình.

"Hoàn cảnh của mọi người khác với tôi. Tôi còn trẻ và độc thân nên tôi có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì tôi muốn", Doudou nói.

Theo SCMP