TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp "vía" để đưa con đi thi vào lớp 10

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM), từ 8h, đã có rất đông phụ huynh đến đưa thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phụ huynh lựa người hợp "vía" để đưa con đi thi

Chị Nguyễn Thị Ánh Kiều (47 tuổi, ngụ quận 2) cho biết, chị đã dậy từ 5h để chuẩn bị đưa con đến địa điểm thi. Theo đó, bản thân chị cảm thấy hồi hộp hơn con trai vì lo lắng cho kỳ thi quan trọng trong đời của con.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 1

Phụ huynh có mặt từ sớm, không quên dặn dò các em trước khi bước vào phòng làm thủ tục thi lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Tôi không tỏ ra lo lắng vì sợ sẽ gây áp lực cho con, nhưng bố mẹ nào mà không lo được. Bản thân tôi cảm thấy thi tuyển sinh vào lớp 10 quan trọng hơn kỳ thi đại học, vì quyết định một quãng thời gian dài học tập của con", chị Kiều nói.

Vài ngày trước, vì con học tại Trường THCS Nguyễn Du nên hai mẹ con chị đã cùng đứng khấn vái trước tượng Nguyễn Du. Không những vậy, chị còn "giành" đưa con đi thi vì bản thân hợp tuổi với con trai. Chồng chị hợp tuổi với con gái lớn hơn, nên hai vợ chồng phân công nhau đưa các con đi thi.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 2

Các em học sinh vẫn giữ tinh thần tự tin, thoải mái trong ngày đầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Mình không mê tín lắm nhưng vào các dịp quan trọng này thì bắt buộc phải… tâm linh chút xíu. Nhưng hầu như kỳ thi nào tôi đưa con đến trường thì đều có kết quả êm đẹp", chị Kiều cười, nói.

Chị Đỗ Diệp (ngụ quận Gò Vấp) cũng dậy từ rất sớm để đưa con đến điểm thi làm thủ tục. Chị Diệp chia sẻ, nhìn thấy con ôn bài, khổ luyện đến 2h sáng, chị cảm thấy xót và đôi lúc nài nỉ con nghỉ ngơi.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 3

Một số học sinh bị thương, khá mệt mỏi vì ôn bài đến sáng vẫn cố gắng lạc quan để bước vào kỳ thi quan trọng (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Tối qua con tôi ôn bài tới sáng mới đi ngủ. Nhiều lần tôi còn thấy con ngủ gục trên bàn học mà thương lắm. Bọn trẻ bây giờ chịu học thì không cản được. Cô giáo cũng cho con ăn chè đậu đỏ nên có thể nói không chỉ bé mà gia đình, giáo viên cũng mong con có kết quả tốt", chị Diệp bộc bạch.

Vì nhà cách điểm thi đến 45 phút di chuyển bằng xe máy, chị Diệp đã thuê khách sạn gần trường vào ngày mai. Theo đó, chị Diệp sẽ thuê khách sạn trong 2 tiếng buổi trưa với giá 350.000 đồng, để con vừa hoàn thành bài thi môn ngữ văn, sau đó có thể nghỉ ngơi để tiếp tục thi môn ngoại ngữ.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 4

Không ít phụ huynh vì nhà xa, quyết định thuê khách sạn gần điểm thi để cho thí sinh nghỉ ngơi (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đúng 9h30, các học sinh vào phòng thi để làm thủ tục. Đa số phụ huynh đều đứng bên ngoài cổng trường để chờ các em ra về. Khoảng 20 phút sau, TPHCM đổ mưa nhưng phụ huynh vẫn nhất quyết không rời đi mà khoác áo mưa đứng đợi.

"Về thì sợ con ra lúc nào mình không biết, con không thấy mình lại lo lắng nên tôi cũng ráng chờ. Một năm có một kỳ thi quan trọng như vậy thôi, hi sinh một chút cũng đâu có sao", chị Hiền (ngụ quận 7) bộc bạch.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 5

Phụ huynh đứng dưới mưa, chờ con làm thủ tục thi (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khoảng 30 phút sau, học sinh hoàn thành thủ tục thi và ra về. Em Trần Bình Trọng (học sinh trường THCS Nguyễn Du) chia sẻ, bản thân em bắt đầu ôn thi 3 tuần trước và luôn giữ cho tinh thần thoải mái trước kỳ thi.

"Thời gian đầu có lo lắng nhưng sau đó em thấy bình thường. Em đã ôn tập hết các kiến thức, không 'ôm' tủ nên em thấy tự tin để làm bài thi vào ngày mai", Trọng cho hay.

Thí sinh Nhật Khang và Khánh Nguyên cũng cho biết, gần ngày thi, các em cố gắng không ôn bài quá nhiều để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 6

Điểm thi tại quận 1 khá đông đúc trong ngày đầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Đối với em, tinh thần đi thi cũng khá quan trọng nên em sẽ không gây áp lực cho chính mình. Lúc đầu em ôn luyện không được điểm cao nên em cũng buồn lắm. Nhưng sau khi giải nhiều đề, em tự tin hơn, dự đoán môn toán em sẽ được 9 điểm, tiếng anh 9,5 và ngữ văn là 8 điểm", Nhật Khang nói.

Thí sinh đi làm thủ tục thi muộn

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, thí sinh có mặt từ sớm để làm thủ tục thi. Tuy nhiên, cũng không ít thí sinh đến sau 9h30.

Thậm chí, lúc 9h45, một số thí sinh mới được phụ huynh chở đến phòng thi. Đây là buổi sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân nên thí sinh vẫn được vào điểm thi.

Thí sinh cần lưu ý, tại 2 ngày thi chính thức là 6-7/6 nếu thí sinh đi muộn có thể không được phép dự thi.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 7

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cụ thể, theo quy chế tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM, tất cả các trường hợp thí sinh có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép thì trưởng điểm thi là người chịu trách nhiệm xác định thí sinh đủ điều kiện tham gia thi hay không. 

Tuy nhiên, các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài đúng như quy định chứ không được cộng thêm thời gian.

Có mặt từ sớm tại điểm thi, thí sinh Lê Gia Bảo - học sinh Trường THCS Độc Lập cho biết khá hồi hộp trước một kỳ thi quan trọng như vậy. Bảo cho biết lo lắng nhất với môn thi Ngữ văn vì vậy sẽ dành thời gian nhiều hơn cho môn thi này.

Nguyện vọng 1 của Bảo là Trường THPT Phú Nhuận có điểm chuẩn cao nên nam sinh sẽ cố gắng thật nhiều.

"Em thường khá mất bình tĩnh khi vào phòng thi vì thế em sẽ cố gắng để tập trung cao độ nhất", Gia Bảo chia sẻ. 

Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo - học sinh Trường THCS Cầu Kiệu thì cho biết nguyện vọng 1 đăng ký vào Trường THPT Phan Đăng Lưu. Việc chọn trường được Thảo cân nhắc dựa trên năng lực học thực tế và em không đặt kỳ vọng quá lớn. 

"Em biết sức học của mình nên không đăng ký nguyện vọng quá cao để không bị áp lực. Dù vậy, em cũng sẽ cố gắng ôn luyện và làm bài thi thật tốt để đạt kết quả cao nhất", nữ sinh lớp 9 nói. 

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, thí sinh N.V.T - học sinh Trường THCS Lê Lợi, quận 3 bị gãy tay phải, phải bó bột, hạn chế trong sử dụng bút.

TPHCM: Phụ huynh lựa người hợp vía để đưa con đi thi vào lớp 10 - 8

Thí sinh bị gãy tay, bó bột dự thi tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điểm thi đang cân nhắc, báo cáo các giải pháp áp dụng với thí sinh. Trong chiều nay, điểm thi sẽ nhận thiết bị hỗ trợ chuyên dụng để phục vụ cho thí sinh này làm bài thi.

Ngoài ra, điểm thi này có 27 học sinh thi môn ngoại ngữ là tiếng Nhật. Do một phòng thi chỉ được có 24 em, nên phòng thi cuối cùng của điểm thi này (phòng số 28) sẽ chỉ có 3 thí sinh dự thi.