“Tiệc” liên hoan bế giảng đầy ắp tình cảm của học sinh miền núi Quảng Nam

(Dân trí) - Không có “sơn hào hải vị”, bánh trái đủ loại như nhiều trường ở miền xuôi, các em học sinh miền núi Quảng Nam được thưởng thức một buổi liên hoan với bữa ăn đơn sơ rồi chia tay năm học.

Những ngày này, nhiều điểm trường mẫu giáo, tiểu học ở huyện miền núi Nam Trà My tiến hành làm lễ bế giảng năm học. Được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các em được ăn một bữa “no nê” trước khi kết thúc năm học.

“Tiệc” liên hoan bế giảng đầy ắp tình cảm của học sinh miền núi Quảng Nam - 1

Món mì gà - đặc sản xứ Quảng được các cô nấu cho các em học sinh liên hoan cuối năm tại điểm trường Tắk Pổ (huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam).

Tại điểm trường Tắk Pổ thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) do cô Trà Thị Thu phụ trách, trước ngày bế giảng, cô tổ chức một “bữa tiệc thịnh soạn” cho các cháu. Nói là bữa tiệc thịnh soạn nhưng chỉ là món mì Quảng gà.

“Tiệc” liên hoan bế giảng đầy ắp tình cảm của học sinh miền núi Quảng Nam - 2

Tại một điểm trường khác, các cô tổ chức nấu một bữa cơm “thịnh soạn” với đầy đủ thức ăn phục vụ các em học sinh

Đối với người dân miền xuôi, món mì Quảng gà rất bình thường nhưng với các em học sinh ở đây là “đặc sản” vì rất ít khi được thưởng thức.

Với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cô Trà Thị Thu mua 18kg gà, 40 kg mì. Sáng hôm sau làm lễ bế giảng, tối hôm trước cô tổ chức nấu nướng và “đãi” các em học sinh thân thương của mình một bữa ngon lành.

“Bữa tiệc thịnh soạn này được các mạnh thường quân hỗ trợ, gà và mì được mang từ trung tâm huyện lên. Ngoài 34 em học sinh tại điểm trường, các phụ huynh cũng cùng tham gia ăn uống vui vẻ với cô và trò”, cô Thu chia sẻ.

“Tiệc” liên hoan bế giảng đầy ắp tình cảm của học sinh miền núi Quảng Nam - 3

Bữa liên hoan hoành tráng với trái cây, bánh, kẹo, sữa…

Tại các điểm trường Lâng Loan, Tăk Chai thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Cang, xã Trà Cang; điểm trường Ông Bình thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, xã Trà Dơn…, các em đều được các thầy cô giáo tổ chức “ăn uống linh đình” cũng với món mì gà đặc sản xứ Quảng.

Cũng có điểm trường thay vì được ăn mì gà thì các em được ăn cơm với nhiều món ngon hơn ngày thường, có thịt, cá, trứng… tùy điều kiện ở mỗi điểm trường. Có điểm trường các em được uống sữa, bánh, kẹo, trái cây gọi là cho có “không khí” liên hoan cuối năm.

Dù chỉ là những món ăn bình dân đối với nhiều người nhưng ở đây, các em ăn uống trông rất ngon lành và ăn hết sạch phần của mình.

“Tiệc” liên hoan bế giảng đầy ắp tình cảm của học sinh miền núi Quảng Nam - 4

Các em học sinh tại các điểm trường miền núi Quảng Nam được một bữa cơm liên hoan đầm ấm trước khi nghỉ hè

Anh Nguyễn Bình Nam - Chủ nhiệm câu lạc bộ “Bạn thương nhau” là người đứng ra vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các cháu dịp cuối năm. Anh Bình Nam cho biết, câu lạc bộ của mình cũng hỗ trợ cho các điểm trường ở huyện miền núi Nam Trà My với tên gọi “Bữa cơm miền núi”.

Theo anh Bình Nam, có tất cả 11 điểm trường ở các xã của huyện Nam Trà My được hỗ trợ chương trình “Bữa cơm miền núi” trong suốt năm học 2019-2020. Ở các điểm trường này, vào cuối năm học, các nhà hảo tâm tài trợ cho các em học sinh một bữa liên hoan chia tay ấm cúng, đầy ý nghĩa đối với cô và trò.

Công Bính