Thí sinh TPHCM: "Ngồi làm bài mà em rửa tay suốt"

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi 3 môn tổ hợp, thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn môn thi cuối cùng vào chiều nay là kết thúc kỳ thi đặc biệt này.

10h30 ngày 8/7 tại các điểm thi khác thí sinh đã được ra khỏi phòng thi. Tuy nhiên, tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), các thí sinh nán lại thêm ít phút để nghe lực lượng y tế hướng dẫn về các phương thức bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

Trong buổi thi sáng nay, công tác an ninh tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn được thực hiện nghiêm ngặt, lực lượng y tế, phòng dịch cũng đã tiến hành hướng dẫn những thí sinh tiếp xúc gần với trường hợp dương tính bị ngất xỉu trong sáng 7/7 thi tại phòng riêng.

Hội đồng thi cử cán bộ, giáo viên mặc đồ bảo hộ, phân luồng và yêu cầu học sinh giữ khoảng cách bên trong hội đồng thi.

Thí sinh TPHCM: Ngồi làm bài mà em rửa tay suốt - 1

Lực lượng an ninh và kiểm tra y tế được bố trí nhiều lớp ở đoạn đường trước cổng điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn.

Em Võ Đức Trung, thí sinh thi tổ hợp môn tự nhiên tại điểm thi này, cho biết: "Em thấy đề thi khá khó với mình. Còn về vấn đề có ca dương tính thì em không lo lắm. Em tin tưởng vào công tác chống dịch của trường rất tốt. Hôm nay các thầy còn làm nghiêm ngặt hơn các biện pháp giãn cách, cấm tụ tập, nhắc rửa tay liên tục…".

Em Trần Kim Ngọc cũng thi tổ hợp môn tự nhiên. Ngọc đánh giá cấu trúc bài thi ổn, không có quá nhiều câu hỏi khó.

Về ca dương tính tại trường, Ngọc cho biết: "Em thấy có chút hoang mang nhưng nhà trường có nhiều biện pháp phòng dịch tốt nên em cũng không lo lắng gì nhiều. Lúc vào thi, thầy cô cũng dặn dò và trấn an tụi em. Các bạn có tiếp xúc với bạn dương tính cũng được tách ra thi riêng nên cũng không lo gì".

Thí sinh TPHCM: Ngồi làm bài mà em rửa tay suốt - 2

Cán bộ điểm thi mặc đồ bảo hộ để hướng dẫn các thì sinh đi đúng luồng, tránh tiếp xúc.

Thí sinh TPHCM: Ngồi làm bài mà em rửa tay suốt - 3

Sau khi thi xong, các thí sinh nán lại thêm ít phút để nghe lực lượng y tế hướng dẫn về các phương thức bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

Tại điểm thi THCS Bàn Cờ (Quận 3), nơi cũng phát hiện một thí sinh nghi mắc Covid-19 vào ngày 7/7, các thí sinh dự thi cũng cho biết không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý các em, chỉ phải thận trọng hơn.

Em Võ Văn Trường An (thí sinh tổ hợp môn tự nhiên, học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai) là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi này. Em chia sẻ: "Đề thi khó nhưng cũng bám sát chương trình. Em ước chừng làm được 8 - 8,5 điểm. Em hơi buồn vì sai một số câu do chủ quan".

Thí sinh TPHCM: Ngồi làm bài mà em rửa tay suốt - 4

Thí sinh tại điểm thi THCS Bàn Cờ ra về theo đợt và giữ khoảng cách với nhau.

Bùi Nhật Phương Uyên thi tổ hợp môn xã hội, em đánh giá đề cũng vừa phải, bạn nào học chặt các môn xã hội thì sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi này.

Về ca dương tính tại trường, Phương Uyên chia sẻ: "Em cũng không lo lắm vì các bạn tiếp xúc gần đều thi phòng riêng, em nghe thầy cô thông báo là xét nghiệm nhanh 3 lần đều âm tính".

"Phải nói đây là kỳ thi ấn tượng đặc biệt, đi thi mà cứ sợ thi xong là phải đi cách ly. Thi xong buổi này là quá khỏe luôn!", Phương Uyên nói.

Với em Wong Pui Lin (học sinh trường quốc tế Tây Úc) thì đề thi tổ hợp môn tự nhiên khá khó. Nữ sinh này chia sẻ: "Các môn khác thì được, nhưng lúc làm bài môn Lý em có cảm giác như những kiến thức em đã học không ăn nhập gì với đề thi. Lúc làm bài em muốn khóc luôn á".

Điểm gây cảm xúc mạnh nữa với Wong Pui Lin là: "Phòng em là một trong số những phòng thi xong ngày hôm qua là công an, y tế vào giăng dây. May mà sau đó không sao, được cho về. Hôm nay đi thi mà có hơi  sợ. Em vừa làm bài thi vừa rửa tay hoài luôn!".

Còn tại điểm thi THPT Ngô Quyền (Quận 7), em Uông Đức Thuận thi tổ hợp môn tự nhiên đánh giá đề Lý - Hóa dễ, môn Sinh phân hóa cao vì có một số câu khó đối với em.

Thuận cũng chia sẻ: "Đọc báo thấy một số bạn F0 ở các trường nên em cũng hoang mang. Nhưng cũng cố tự nhủ mình an tâm để thi tốt".

Thí sinh TPHCM: Ngồi làm bài mà em rửa tay suốt - 5

An ninh tại điểm thi THPT Ngô Quyền (Quận 7) được thắt chặt, kiểm tra y tế chặt chẽ.

Thí sinh Tô Thị Hồng Nhung thì tin tưởng: "Em tự trang bị khẩu trang, nước rửa tay để rửa bất cứ lúc nào. Trường làm rất tốt công tác phòng chống dịch nên em tin tưởng và an tâm".

Cô Lê Thị Hồng (46 tuổi, phụ huynh học sinh) thì chia sẻ: "Cũng sợ chứ, nhưng Nhà nước tổ chức thì mình cho con đi thi thôi. Nhưng mình cũng có cách để phòng tránh như cho con mang khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ. Thi xong là về nhà luôn, không cho đi đâu".

Cô Cao Thị Thanh Lan (52 tuổi, phụ huynh em Nguyễn Tú Trân) thì lạc quan: "Quận 3 mình ca nhiễm nhiều, xác suất cao, làm sao tránh khỏi được. Với các con là may mắn rồi, ngay tại Quận 3 mà chỉ có vài ca như vậy thì không có gì đáng kể cả".