Đà Nẵng:

Sĩ tử "đóng đinh" cà phê sách trước giờ G

(Dân trí) - Vừa tan buổi học qui chế thi, các sĩ tử khối 12 đã hẹn nhau “ù” về điểm hẹn kiếm chỗ ngồi. "Nhạc không lời", cực kỳ yên tĩnh, máy lạnh mát rượi, giá cả chịu được..., vô số lý do để sĩ tử hẹn nhau về cà phê sách “mài đũng quần”.

Càng đến ngày thi càng đông

Dạo qua hai lò luyện “nóng” nhất lúc 4h chiều ngày 27/5, một đêm trước giờ G, cà phê sách Phương Nam và Sen đã chật kín chỗ ngồi, chúng tôi phải ngồi ngay quầy nước… quan sát và ghi hình.

Không khí cực kỳ yên tĩnh dù đang có cả trăm khách, đa phần là khách “sĩ tử”. Tất cả chăm chú vào tập tài liệu luyện thi hoặc chúi mũi vào máy tính lẩm nhẩm hay dán mắt vào màn hình vi tính. Từng nhóm ngồi yên lặng, thỉnh thoảng thì thầm hoặc viết giấy chuyền nhau trao đổi bài vở.

Nhân viên trong quán tất bật… đi nhẹ nói khẽ phục vụ yêu cầu khách và tiếp nước. Chị Thuỳ Linh, nhân viên cà phê sách Phương Nam cho biết: “Suốt hơn tháng nay, đặc biệt một hai ngày trở lại đây, khách hầu như chỉ có một thành phần là mấy em cuối cấp đến học thi càng lúc càng đông. Quán luôn trong tình trạng không còn chỗ ngồi. Biết các em đến học thi cần sự yên tĩnh nên chúng tôi càng phát huy đặc điểm của cà phê sách là “tịch” không có tiếng lớn.

Cũng có nhóm đến học thi chung, đến lúc cao trào trao đổi bài vở, các em nói hơi lớn tiếng một chút là có nhân viên đến nhắc nhở. Các em vui vẻ chấp hành giữ trật tự yên lặng lại ngay. Quán đông nhưng doanh thu không cao vì các em đến là kêu nước rồi “đóng đinh” cả buổi chứ không khách ra khách vào như bình thường. Chúng tôi vẫn phục vụ hết mình, châm nước liên tục cho các em giải khát. Ai thấy học trò học mà không thương”.

Lý do “kết model” cà phê sách

Tất nhiên, sĩ tử “chịu” nhất là sự yên tĩnh vốn là phong cách không gian cà phê sách. Nhóm bạn của Minh Huy, học sinh lớp 12 trường PTTH Phan Châu Trinh đã chọn cà phê sách Sen làm “lò luyện” của nhóm hơn tháng nay.

Huy cho biết: “Đến cà phê sách học rất không khí, nhất là vào mùa thi, xung quanh toàn dân 12 mình. Nản một tí nhìn quanh thấy ai ai cũng chăm chú học là có động lực học tập trở lại liền. Mùa này lại nắng nóng, ở nhà lại chật chội, chọn cà phê sách mát rượi là thượng sách. Giá một ly nước uống, chọn theo kiểu… học sinh, chỗ ngồi là chủ yếu, chỉ trên dưới 10.000 là có thể yên tâm “mài đũng quần” cả buổi, chịu được. Khi học hành quá mệt có thể tự thưởng cho mình vài trang truyện tranh, vài trang báo sẵn trong quán rồi quay ra học tiếp”.

Lý do để Thuỳ Trang, học sinh PTTH Trần Phú chọn cà phê sách lại là internet miễn phí, tha hồ luyện trắc nghiệm trên mạng. Thuỳ Trang cho biết tâm trạng: “Kinh nghiệm của các anh chị dự kỳ thi năm ngoái cho biết khó trông mong ở phao, hay được bạn bè “nhắc tuồng” trong giờ thi nên chỉ còn cách học để tự lực cánh sinh trong phòng thi.

Kỳ thi năm nay lại thi tới 4 môn trắc nghiệm, kiến thức dàn trải nên chỉ có thể tủ… từ đầu đến cuối mới chắc. Em nghĩ đề thi chủ yếu là căn bản chương trình phổ thông, không khó lắm, đã ôn luyện kỹ càng nên ngày mai em khá tự tin dù sức học của em chỉ trung bình khá thôi.

Ẹ nhất là môn sinh vì rất dễ nhầm lẫn khi chọn câu trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm nếu không nằm lòng kiến thức. Em chỉ ôn nốt chiều nay thôi. Tối nay không làm gì hết và đi ngủ sớm để đủ tỉnh táo cho ngày mai”.

Cả tỷ lý do để “đóng đinh” cà phê sách, nên nhiều em khẳng định, sau kỳ thi tốt nghiệp lại tiếp tục “đóng đinh” ở đây luyên thi đại học sau giờ học thêm tại nhà thầy cô và các trung tâm luyện thi.

Khánh Hiền