Phụ huynh băn khoăn, lo lắng có nên cho con đi học thêm trong hè?

Loát Trần

(Dân trí) - Sau rất nhiều đắn đo, cân nhắc tôi vẫn buộc phải lựa chọn giải pháp cho con đi học thêm trong hè. Thôi thì, đây vẫn là giải pháp phù hợp và an toàn nhất đối với gia đình tôi lúc này.

Mấy mẹ con tôi sẽ cùng nhau đi bơi, đi chơi và đọc sách. Tôi mong sao đem đến cho các con những ngày hè vui khỏe và bổ ích.

Phụ huynh băn khoăn, lo lắng có nên cho con đi học thêm trong hè? - 1

Các trò chơi vận động thu hút trẻ nhỏ (Ảnh: Đỗ Quân).

Năm nay, tôi cũng muốn tiếp tục đồng hành cùng các con như vậy nữa. Tôi luôn trân trọng những phút giây được ở bên các con. Đó là những khoảnh khắc đẹp. Với tôi con học suốt năm đủ vất vả rồi.

Giờ tôi chỉ mong các con được nghỉ hè theo đúng nghĩa. Đó là gấp tất cả sách vở lại để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng chuẩn bị cho năm học mới. Các con có thể ngủ nướng, đi chơi, đi bơi, đi đá banh...mà mình muốn.

Thỉnh thoảng tôi lại cùng các con đến thư viện đọc sách, hay buổi chiều lộng gió thì cùng các con đi thả diều ở khu đất trống…Ngày chủ nhật thì lại cùng nhau vào bếp làm một món ăn yêu thích nào đó. Bản thân tôi cũng không cần con phải học hành xuất sắc. Chỉ mong sao các con vui, khỏe và hạnh phúc là được rồi.

Vậy nhưng, năm nay, do tôi có nhiều kế hoạch riêng của bản thân. Tôi không thể đồng hành tiếp cùng các con được. Chính vì thế mà tôi rất phân vân. Trẻ con ở nhà một mình không ổn chút nào. Các con sẽ dán mắt vào truyền hình suốt cả ngày.

Tôi cũng nghĩ đến phương án 2 là gởi con về quê nhờ ông bà coi giúp. Nhưng rồi suy đi, tính lại thấy cũng không ổn. Về đó, các mối nguy hiểm vẫn cứ rình rập con. Ông bà đều già nên không thể để mắt suốt được đến các con. Chưa kể, ông bà thường chiều cháu vô điều kiện khiến các con sinh hư, khó dạy.

Nói thật, những năm trước, tôi rất sợ cảnh các con uể oải học thêm trong hè. Nhìn các con miễn cưỡng đi học tôi thương lắm. Tôi nhớ, khi mẹ quyết định cho nghỉ học thêm, các con mừng vui như đứa trẻ được quà. Các con đều bảo sợ nhất cảnh cô giáo giao bài tập về nhà. Tối nào các con cũng phải thức khuya để làm bài.

Trong khi đó thì các bạn được tự do vui vẻ chơi đùa ngoài ngõ. Sao các bạn được nghỉ hè mà các con không được nghỉ vậy. Rồi khi không phải đi học thêm, các con đều vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Các con cứ bảo đấy mới được gọi là nghỉ hè đúng nghĩa chứ.

Sau rất nhiều đắn đo, cân nhắc tôi vẫn buộc phải lựa chọn giải pháp cho con đi học thêm trong hè. Thôi thì, đây vẫn là giải pháp phù hợp và an toàn nhất đối với gia đình tôi lúc này. Các con vừa được học tập, có kiến thức, vừa có cô giáo trông giữ giúp.

Biết tin, năm nay tiếp tục đi học thêm trong hè, các con buồn xụ mặt. Mấy đứa nhà tôi cứ lèo nhèo bảo nghỉ hè rồi sao phải đi học nữa. Chúng con không thích đi học thêm nữa đâu. Chúng con muốn được vui vẻ thoải mái như năm rồi. Nhìn các con như vậy, tôi thương đến thắt lòng. Nhưng biết làm sao được. Các con ở nhà cha mẹ lo lắng sao làm việc nổi.

Mấy ngày nay, tâm trạng tôi cứ rối như tơ vò. Thương con nhưng chẳng biết làm sao cả. Tôi cũng đã động viên các con suốt rồi. Thôi thì, cả gia đình mình cùng cố gắng. Ông xã tôi thì cứ bảo mẹ gác lại hết kế hoạch của mình đi.

Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Đừng ép các con đi học thêm trong hè nữa mà tội nghiệp. Nhưng tôi đã có kế hoạch riêng cho mình rồi. Tôi cũng không thể bỏ ngang được.

Thật sự làm cha, làm mẹ thời hiện đại khổ quá đi. Chẳng biết có phụ huynh nào tâm trạng giống như tôi không?