Nam sinh nhập học tử vong ở TPHCM: Khép lại tuổi 19 đau thương!

Hoài Nam

(Dân trí) - Vào thời điểm thi thể nam sinh vào Sài Gòn nhập học được tìm thấy đã khép lại tuổi 19, trong nỗi đau thương tận cùng của gia đình và bàng hoàng của dư luận xã hội...

Sáng ngày 15/2, trước thông tin phát hiện một thi thể trôi sông nghi là nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa, người mất tích bí ẩn khi nhập học nhiều ngày trước đó, nhiều người vẫn hy vọng có một sự nhầm lẫn, bởi quá đau thương cho em và gia đình khi Nghĩa mới 19 tuổi, vừa đỗ đại học lớp chất lượng cao, trải qua học kỳ online với loại giỏi tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Lần đầu tiên chàng trai Bình Định một mình vào Sài Gòn nhập học với bao nhiêu khát vọng, ước mơ, dự định... lại là lần duy nhất em được đặt chân đến vùng đất này rồi mãi mãi rời xa cuộc đời.

Nam sinh nhập học tử vong ở TPHCM: Khép lại tuổi 19 đau thương! - 1

Thi thể nam sinh viên được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích (Ảnh: A.X)

Trước đó, khi gia đình thông báo khẩn cấp về việc Nghĩa mất tích, hàng loạt các diễn đàn mạng đã liên tục chia sẻ và cầu nguyện cho em. 

Nhưng điều kỳ diệu không xảy ra! Thi thể trôi trên sông Sài Gòn được xác nhận chính là Nghĩa. Cái chết của em trở thành nỗi bi thương, đau đớn với bao người từ gia đình, nhà trường và cả những người xa lạ. 

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối Nghĩa đặt chân đến Sài Gòn. Chàng trai ấy đã mãi mãi khép lại tuổi 19, để lại sách vở cùng những ước mơ và nỗi đau tận cùng cho người ở lại. 

"Thương quá!", "Mấy nay tôi không dám đọc thông tin này. Vẫn cứ mong có một phép màu", "Hôm qua còn mong bạn không sao, giờ đau nhói tim"... là tâm trạng của rất nhiều giảng viên, sinh viên tại TPHCM trước thông tin thi thể em được tìm thấy. 

Nghĩa một thân một mình đeo ba lô vào Sài Gòn cũng là hình ảnh nhiều người đã trải qua nên sự xót xa thương cảm càng tăng lên gấp bội. 

"Cách đây gần chục năm, tôi cũng đã từng một mình vào Sài Gòn nhập học, bỡ ngỡ và lạ lẫm. Nhưng em ấy đã không may mắn như mình...", anh Nguyễn Mạnh Dương, 29 tuổi, làm việc tại một công ty truyền thông ở TPHCM thương cảm. 

Còn ở quê nhà, sau những ngày gắng gượng trong lo lắng, hoang mang để tìm con, khi nghe tin thi thể em được tìm thấy, mẹ Nghĩa ngất lịm ngay tại chỗ. 

Nguy hiểm rình rập... tân sinh viên!

Thông tin từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ngôi trường Nghĩa theo học, nhà trường đang phối hợp tích cực với cơ quan chức năng và gia đình để làm rõ cái chết của em. 

Ghi nhận ban đầu từ cơ quan công an, thi thể nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa không bị thương tích, không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động, nạn nhân được cho là tử vong do ngạt nước. Sự việc vẫn đang điều tra với nhiều nghi vấn được đặt ra quanh cái chết có phần khó hiểu của Nghĩa.

Nhưng vì bất cứ lý do gì, vụ việc nam sinh năm nhất nhập học mất tích, rồi tử vong cũng là cảnh báo cần lưu tâm hỗ trợ sinh viên xa nhà, đặc biệt là những tân sinh viên, những em năm nhất. Hàng năm, đều xảy ra những câu chuyện đau lòng đối với tân sinh viên khi ra thành phố nhập học. 

Nam sinh nhập học tử vong ở TPHCM: Khép lại tuổi 19 đau thương! - 2

Công an khám nghiệm hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh mất tích (Ảnh: H.T).

Đó là việc các em ra thành phố nhập học, bước vào môi trường mới mà nhiều em chưa thể hình dung nổi những hiểm nguy, phức tạp. Từ chuyện đi lại đêm hôm, nhà trọ, các mối quan hệ bạn bè, tình cảm, việc làm... đều có thể có nhiều nguy cơ rình rập.

Có những em cầm theo đồng tiền bố mẹ bán lúa bán gà, vay mượn để nhập học, vừa đặt chân đến thành phố đã bị cò nhà trọ lừa trắng tay. Có trường hợp bị trộm cắp mất sạch đồ đạc ở nhà trọ. Và còn có cả những cái bẫy "làm giàu nhanh chóng" giăng sẵn chờ... tân sinh viên.

Cách đây không lâu, nhiều trường đại học, cao đẳng tại TPHCM cùng cơ quan công an đã tổ chức tọa đàm cảnh báo thực trạng nhiều sinh viên bị "bẫy" đa cấp bẩn. Mạng lưới này thường nhắm vào các em sinh viên năm nhất, khi các em vừa rời ra gia đình, bước vào môi trường tự do, không có người quản lý, nhận thức chưa chín chắn nên dễ rơi vào cạm bẫy. 

Tại đây, nhiều người đề nghị các trường học, các tổ chức đoàn thể cần có những chương trình, chiến lược trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, cho tân sinh viên. 

Rồi cũng từng xảy ra trường hợp đau lòng, có nữ sinh vừa đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, bước vào mối quan hệ tình cảm bị người yêu bạo hành, sát hại. 

Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi sinh viên năm nhất cần nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường trong hành trình bước với môi trường mới, làm quen với đời sống phố thị. 

Nam sinh nhập học tử vong ở TPHCM: Khép lại tuổi 19 đau thương! - 3

Tọa đàm về cảnh báo các bẫy lừa đảo nhằm vào sinh viên năm nhất (Ảnh: HN).

Ngoài việc học, thậm chí quan trọng hơn cả việc học, các bạn trẻ cần được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, nắm bắt về đời sống xã hội ngay khi còn học phổ thông. Học có thể học cả đời nhưng sự sống, tính mạng chỉ có một. Nhiều đứa trẻ, 12 năm phổ thông chỉ biết đèn sách, bài vở, vừa bước chân ra đời đã vấp ngã, có khi đánh đổi cả tính mạng. 

Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý của con trẻ, nhất là trước các áp lực, đổi thay là bài toán của giáo dục gia đình và nhà trường.