Một sinh viên mất tích khi đi làm thêm trong bão số 9

(Dân trí) - Một nam sinh năm nhất của Trường ĐH Sài Gòn trên đường đi làm thêm về trong đêm mưa to, gió lớn vì bão số 9 (tối ngày 25/11) bị nước cuốn trôi vẫn đang mất tích.

Ngày 28/11, ông La Thanh Hùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Sài Gòn xác nhận việc một nam sinh viên năm thứ nhất của trường không may bị tai nạn, nước cuốn trôi xuống dòng kênh đen (quận Bình Tân, TPHCM) tối 25/11 đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đoạn kênh mà nam sinh Phùng Phước L. bị cuối trôi ​(ảnh Đình Thảo)
Đoạn kênh mà nam sinh Phùng Phước L. bị cuối trôi ​(ảnh Đình Thảo)

Đó là em Phùng Phước L., sinh năm 2000, ngụ tại phường An Lạc A, quận Bình Tân (TPHCM), là sinh viên năm thứ nhất khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Sài Gòn. Nhà trường nhận được tin báo sinh viên Phùng Phước L. bị tai nạn trên đường đi làm thêm về tối 25/11.

Ông Hùng cho biết, hiện nhà trường đã cử cán bộ đến thăm hỏi và động viên gia đình em sinh viên đồng thời có hướng hỗ trợ tiếp theo.

Đại diện trường ĐH Sài Gòn cũng cho biết qua nắm bắt sơ bộ thông tin, sinh viên L. có hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn, cha làm công nhân, mẹ làm nội trợ nên bạn phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Được biết, khoảng 22h tối 25/11, Phùng Phước L. chạy xe máy để về nhà sau giờ làm thêm. Khi ngang qua khu vực kênh đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân (giáp huyện Bình Chánh, TPHCM) thì L. cùng chiếc xe máy bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn - cứu hộ - PCCC công an TPHCM và quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến phong tỏa hiện trường, nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được xe máy của nạn nhân vào khoảng 9h30 ngày 27/11 dưới lòng kênh cách hiện trường khoảng vài chục mét.

Lê Phương