Đà Nẵng:

"Càng nghèo khó bao nhiêu, em càng phải hiếu học bấy nhiêu"

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đó là lời tâm sự của em Nguyễn Chúc Danh Tuyền (lớp 12, trường THPT Ngũ Hành Sơn) trong ngày nhận học bổng dành tặng con em gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng.

Chương trình do Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Khuyến học thành phố phối hợp chi nhánh các ngân hàng tại Đà Nẵng tổ chức.

Theo đó, Chương trình đã trao 50 suất học bổng đến các học sinh là con em gia đình người có công, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng

Càng nghèo khó bao nhiêu, em càng phải hiếu học bấy nhiêu - 1

50 học bổng được trao cho học sinh gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại diện học sinh nhận học bổng, em Nguyễn Chúc Danh Tuyền (lớp 12, trường THPT Ngũ Hành Sơn) chia sẻ cảm nhận được những khổ cực và sự hy sinh của ba mẹ, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập, với mục tiêu thi đỗ vào trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Càng nghèo khó bao nhiêu, em càng phải hiếu học bấy nhiêu - 2

Em Nguyễn Chúc Danh Tuyền gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ học bổng (Ảnh: Hoài Sơn).

"Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng càng nghèo khó bao nhiêu, em càng phải hiếu học bấy nhiêu để thể thay đổi hoàn cảnh sống và từ đó giúp được ba, mẹ", học sinh Tuyền bày tỏ.

Đại diện học sinh nhận học bổng bày tỏ, trên hành trình vượt khó vươn lên trong học tập, học bổng ngày hôm nay chính là ngọn lửa thắp sáng ước mơ cho em.