"Vô cực" bị phạt

(Dân trí) - “The Promise" (Vô cực) có lẽ là quả bom tấn rủi ro nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi vừa thất bại về mặt doanh thu, vừa nhận được những lời chỉ trích của giới phê bình điện ảnh, và mới đây là bị phạt…

Các nhà chức trách của Trung Quốc đã tuyên bố, nhà sản xuất của bộ phim Vô cực sẽ bị phạt một khoản tiền là 11,250 USD vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái của vùng hồ nguyên thủy tại dãy Himalaya trong thời gian quay phim. Không chỉ có thế, bộ phim với khoản chi phí lên tới 30 triệu USD này còn để lại cho vùng hồ này một đống  phế thải, đáng nói nhất là ngôi nhà được dựng bằng thép cao 13 met.

 

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng cho biết, phán quyết của họ đối với nhà sản xuất Vô cực chính là một hành động răn đe các công ty điện ảnh khác phải cẩn trọng hơn khi lựa chọn địa điểm chú ý tới việc bảo vệ môi trường.

 

Vô cực bắt đầu được trình chiếu tại châu Á vào tháng 12/2005 nhưng đã nhận được những phản hồi trái ngược nhau. Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, Vô cực chỉ thu được 9 triệu USD và 8 triệu HKD tại Hong Kong trong tuần đầu ra mắt.

 

Vô cực được xem là "quả bom tấn" của điện ảnh Trung Quốc với khoảng thời gian thực hiện là 3 năm và tốn tới 30 triệu USD, tốn kém nhất điện ảnh châu Á. Bộ phim là một câu chuyện thần thoại về tình yêu do Trần Khải Ca đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên đẹp như mộng và nổi tiếng của châu Á: Jang Dong Gun của Hàn Quốc, Hiroyuki Sanada của Nhật Bản, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi của Hong Kong.

 

Trước khi Vô cực được công chiếu tại 58 thành phố trên khắp nước Mỹ vào đầu tháng 5, giới phê bình điện ảnh đã dành rất nhiều thiện cảm đối với bộ phim này và hy vọng sẽ có được thành công như Người hùng, Ngọa hổ tàng long. Bộ phim còn nhận được một đề cử Quả cầu vàng 2006 cho thể loại phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và đã giành được một giải tại liên hoan phim quốc tế tại Berlin (Đức) vào tháng 2/2006.

 

Tuy nhiên, ngay từ ngày công chiếu đầu tiên, một loạt báo ở Mỹ đã lên tiếng phê bình bộ phim này. Theo nhận định của báo giới Mỹ, câu chuyện tình yêu giữa một người phụ nữ với ba người đàn ông trong Vô cực mang đầy yếu tố thần thoại và đây chính là điểm hạn chế của phim. Hơn nữa, phần kỹ xảo trong Vô cực còn kém xa các phim nhựa khác của châu Á như Ngọa hổ tàng long hay Người hùng và không xứng với khoản chi phí 30 triệu USD.

 

Mi Vân

Theo Sina