“Ứng xử như thế là hay rồi!”

(Dân trí) - Xưa nay, ứng xử luôn là màn thi đầy… bi hài của đa phần các người đẹp. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng tân Hoa hậu Lưu Thị Vân Anh và hai Á hậu Thái Như Ngọc, Nguyễn Thị Vân sau khi cuộc thi Hoa hậu trang sức VN 2007 khép màn.

Lưu Thị Vân Anh: Áp lực sân khấu khiến em không có câu trả lời suôn sẻ

 

Để bắt đầu, xin hỏi em một câu “muôn thuở”, cảm xúc của em khi nghe tên mình được vinh danh với ngôi vị hoa hậu?

 

Em hoàn toàn bất ngờ với giải thưởng của mình! Khi cùng 32 bạn bước vào vòng chung kết, cá nhân em thấy một số thí sinh miền Nam rất khá. Em đã đánh giá cao nhiều bạn như Nguyễn Ngọc Phương Trang, Trần Ngọc Thảo…

 

Trước một câu hỏi không khó như “Em hãy cho biết ý nghĩa của câu Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh?”, tân Hoa hậu đã có một câu trả lời khá rắc rối và không làm khán giả hài lòng. Em nghĩ sao?

 

Nếu chị có mặt ở trên sân khấu lúc ấy, chị sẽ không nói như thế. Bởi áp lực sân khấu rất lớn. Em rất hồi hộp. Em nghĩ, áp lực sân khấu đã khiến em không có được câu trả lời suôn sẻ.

 

Không phải là người đẹp nhất, và cũng không phải là người có câu trả lời ứng xử hay nhất, vậy theo em, em đoạt vương miện hoa hậu là vì điều gì?

 

Em nghĩ, nếu cộng điểm và chia trung bình thì em là người có số điểm cao nhất.

 

Tế nhị một chút, 220 triệu là một số tiền lớn, liệu đó có phải là lý do em đến với cuộc thi này? 

 

Không, cô em là người đã đăng ký dự thi cho em. Cô em là cán bộ của cung Việt-Tiệp thành phố Hải Phòng. Ban đầu, em khá bị động. Nhưng sau đó thì em rất hứng thú bởi em muốn khẳng định mình. 

 

Giành được vương miện hoa hậu là em đã ghi thêm một điểm nữa cho “thành phố Hoa hậu” Hải Phòng. Em có biết Hoa hậu Thể thao 2007 cũng là một người Hải Phòng?

 

Em có biết Quỳnh, chúng em có quen biết nhau. Em cũng đã từng theo dõi cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 vừa qua. 

 

Đôi nét về tân Hoa hậu Trang sức Lưu Thị Vân Anh:

 

Sinh năm 1987, cao 1m76 nặng 52kg, các chỉ số đo ba vòng: 86- 64- 92.

 

Vân Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở huyện Kiến Thuỵ- Hải Phòng.

 

Cô vừa tốt nghiệp trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Lương thực và Thực phẩm Hải Phòng.

 

Đầu năm 2007, Vân Anh từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Biển và đã lọt vào top 5 của cuộc thi này

 

 

“Ứng xử như thế là hay rồi!”  - 1
 Tân Hoa hậu trong vòng vây của báo giới

 

Thái Như Ngọc: Em trả lời lúng túng vì quá bất ngờ và hồi hộp!

 

Trước đêm chung kết, em có nghĩ mình sẽ trở thành Á hậu 1?

 

Em hoàn toàn bất ngờ với những gì mình vừa có được. Em đến với cuộc thi này hoàn toàn là một cuộc chơi để thử sức. Trong khoảng thời gian vừa tốt nghiệp, em đã đăng ký dự thi một cách tình cờ và đi thi với một tinh thần thoải mái, em không đặt nặng gánh giải thưởng. 

 

Vậy sau khi trả lời ứng xử xong, em có nghĩ mình sẽ trở thành Á hậu 1?

 

Quả là em có lúng túng khi trả lời, bởi thật sự em quá bất ngờ và hồi hộp khi lọt vào đến top 5.

 

Em có nghĩ phần trả lời ứng xử của top 5 người đẹp nhất trong đêm chung kết đã làm khán giả buồn?

 

Em không biết. Cái đó thuộc về quyền quyết định của Ban Giám Khảo (!).

 

Việc đầu tiên mà em sẽ làm sau khi đăng quang là gì?

 

Em sẽ dùng số tiền thưởng của mình vào các công tác từ thiện, đặc biệt, em sẽ về Kiên Giang và góp tiền xây dựng lại cây cầu cho bà con Kiên Giang. Em học tại Đà Lạt nhiều năm nay, nhưng em sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Đó sẽ là nơi đầu tiên mà em hướng về. Sau đó, việc kế tiếp em nghĩ đến sẽ là mở một công ty máy tính tại Sài Gòn. 

 

Vậy nếu có một lời mời đóng phim, hay làm người mẫu với cát-sê cao, thì sao?

 

Theo em, những công việc cho mình sự rèn luyện về trí óc mới có thể đi đến thành công một cách vững vàng được!

 

Đôi nét về Á hậu Thái Như Ngọc

 

Thái Như Ngọc sinh năm 1984, cao 1m65 nặng 47kg, chỉ số ba vòng: 83-58-86

 

Như Ngọc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ là công chức đã về hưu và chuẩn bị sang Mỹ định cư cùng bà nội.

 

Như Ngọc vừa tốt nghiệp Khoa Du lịch- của ĐH Đà Lạt.

 

“Ứng xử như thế là hay rồi!”  - 2
 Á hậu 1 Thái Như Ngọc

 

Nguyễn Thị Vân: “Ứng xử như vậy là hay rồi” 

Dường như cả năm người đẹp hôm nay đều rất lúng túng trước phần thi ứng xử? 

Đúng là em đã không có một câu trả lời ứng xử hoàn thiện, nhưng đó là câu trả lời hay nhất mà em có thể nghĩ ra lúc ấy. Em thấy phần ứng xử của bốn bạn còn lại như vậy là hay rồi. Các bạn trả lời rất khớp với câu hỏi. Các bạn đã ứng xử hay hơn em. 

Vậy em đoạt danh vị Á hậu 2 là vì may mắn? 

Là vì cả nỗ lực của cá nhân em nữa. 

Em có nghĩ, cuộc sống của em từ đây sẽ thay đổi? 

Em nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra, nhưng cũng sẽ có những cạm bẫy. Em tin mình sẽ đủ bản lĩnh và tự tin để vượt qua mọi cạm bẫy. Công việc trước mắt của em trước tiên là phải hoàn thành xong việc học tại ĐH Mở. Hiện tại, em cũng đang làm PR cho Trung tâm văn hoá Doanh nhân (nơi nhà văn Lê Lựu làm giám đốc). Em mơ ước tương lai sẽ trở thành một Giám đốc của một công ty kinh doanh thời trang.  

Lên báo, ai cũng nói rất hay, liệu em có phải là một trong số đó? 

Em đang nói bằng trái tim mình. 

Đôi nét về Nguyễn Thị Vân:

 

Nguyễn Thị Vân sinh năm 1988, cao 1m70 nặng 53 kg, chỉ số ba vòng: 81,5- 62- 90.

 

Nguyễn Thị Vân hiện đang là sinh viên năm thứ 3- ĐH Mở Hà Nội.

 

Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình bậc trung tại Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội. Bố mẹ là công nhân hiện nay đã nghỉ hưu.

 

“Ứng xử như thế là hay rồi!”  - 3
 Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân

 

Bài: Hiền Hương

Ảnh: Việt Hưng