Tự truyện của Paris Hilton sẽ kiếm bạc triệu

(Dân trí) - Người đẹp tóc vàng Paris Hilton dự định sẽ tung ra một cuốn tự truyện ghi lại khoảng thời gian 23 ngày bóc lịch của cô nàng tại nhà tù địa phương dành cho nữ ở Los Angeles (Mỹ) bắt đầu từ ngày 5/6 tới.

Được biết, cuốn tự truyện này sẽ ghi lại những thời khắc kinh khủng nhất trong cuộc đời  Paris Hilton như “những bữa ăn kinh khủng, sự va chạm với những tù nhân khác”.

 

Các phương tiện truyền thông dự đoán, tự truyện của Paris Hilton lần này sẽ còn “hot” hơn nhiều so với hai cuốn tự truyện trước đây của cô nàng - Confessions of an Heiress (năm 2004) và Your Heiress Diary: Confess It All To Me (năm 2005).

 

Trong đó, cuốn Confessions of an Heiress được Paris viết cùng Merle Ginsberg đã ghi được thành tích đáng nể. Trước khi cuốn tự truyện này được tung ra, Paris Hilton đã bỏ túi 100 nghìn USD.

 

Đáng ngạc nhiên hơn, Confessions of an Heiress còn lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất năm 2004 do tạp chí New York Times bình chọn. Confessions of an Heiress ghi lại những chi tiết trong cuộc sống của một cô gái con nhà giàu, cùng những lời khuyên hữu ích dành cho những người nổi tiếng.

 

Khi ngày bóc lịch càng gần, Paris Hilton càng u ám và mệt mỏi. Cô nàng hoàn toàn không lui tới các hộp đêm, chăm chỉ đi nhà thờ và tìm đọc những cuốn sách về đạo Phật. Lần duy nhất, Paris bị bắt gặp tại hộp đêm Les Deux hôm 18/5.

 

Tự truyện của Paris Hilton sẽ kiếm bạc triệu - 1

Paris Hilton trở thành con chiên ngoan đạo,

thường xuyên lui tới nhà thờ.

 

Một nguồn tin cho biết, hôm đó, Paris Hilton đã đội một bộ tóc giả màu đen để ngụy trang, kiếm một chiếc bàn VIP và cùng ngồi uống rượu cùng sáu người bạn. “Cô ấy không cười, khuôn mặt khá thiểu não và chỉ uống hai ly Grey Goose Vodka”, người này cho biết.

 

Dù được hứa hẹn về một phòng giam đặc biệt với những phạm nhân hiền lành nhất nhưng “ngồi tù” vẫn là một khái niệm kinh hoàng đối với Paris Hilton.

 

Mới đây, trên tạp chí US Weekly, cô nàng tỉ phủ giàu có này cho biết: “Không thể tưởng tượng được khi sự riêng tư của tôi sẽ bị xâm phạm. Tôi sẽ không thể tiếp cận dịch vụ Blackberry (một dịch vụ truy cập mạng Internet bằng điện thoại di động), không thể có một cái giường riêng ấm êm và ngày nào cũng phải diện đi diện lại một bộ đồ”.

 

Tự truyện của Paris Hilton sẽ kiếm bạc triệu - 2

Paris Hilton trông rất buồn và luôn "viện" tới chiếc kính

to bản khi xuất hiện ở nơi công cộng suốt mấy ngày qua.

 

Rất ít người tỏ ra thương cảm cho Paris Hilton. Mới đây, một nhóm rock của California - The Exies đã phát động chiến dịch chống lại Paris Hilton, trong đó, họ phản đối mạnh mẽ việc giảm án cho Paris Hilton.

 

Scott Stevens, thủ lĩnh của nhóm nhạc này đã bày tỏ ý kiến trên website Myspace: “Paris Hilton chỉ là một người bình thường, không khác gì những người khác. Tôi thấy, không cần thiết phải giảm án hay có bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào dành cho cô ấy”.

 

Trong khi đó, nhà sản xuất Simon Cowell của Music lại tỏ ra thương cảm với cô nàng xinh đẹp này: “Tôi rất thông cảm với Paris Hilton. Tôi không nghĩ cô ấy đáng phải ngồi tù. Với những gì cô ấy làm suốt thời gian qua, theo tôi, Paris xứng đáng được phóng thích”.

 

Mi Vân

Theo Entertainment

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù