Trọng Lân "Thông gia ngõ hẹp" lần đầu hé lộ mối tình với bạn gái Hàn Quốc

Hương Hồ

(Dân trí) - Trọng Lân tiết lộ anh độc thân 3-4 năm nay và xác nhận mối tình gần nhất, sâu sắc nhất là với bạn gái Hàn Quốc. Mối tình mà anh gọi đẹp như một cuốn tiểu thuyết và lãng mạn như phim Hàn.

Từ công tử ngỗ ngược đến nam chính tử tế, hiền lành

Trọng Lân tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Lân (SN 1993) tại Hà Nội trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Anh chàng kể những năm còn học cấp 3, mỗi khi nghỉ hè, bạn bè thường rủ đi đóng vai quần chúng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trọng Lân rơi vào trạng thái mất phương hướng, không biết học gì, làm gì. Lúc đó, chị gái anh đọc tin trên mạng, thấy trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang tuyển diễn viên, đã khuyên anh đăng ký và may mắn Trọng Lân đỗ rồi trở thành học trò của cố NSND Hoàng Dũng. Sau những giờ học lý thuyết trên giảng đường, Trọng Lân được thầy (cố NSND Hoàng Dũng) dìu dắt và có cơ hội ra phim trường để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. 

Trọng Lân Thông gia ngõ hẹp lần đầu hé lộ mối tình với bạn gái Hàn Quốc - 1

Diễn viên Trọng Lân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2017, Trọng Lân được giao đảm nhận vai Bá Anh - một công tử nhà giàu ăn chơi, một vai diễn nhỏ, chỉ có vài phân cảnh và ít được khán giả nhớ đến trong phim Người phán xử. Nhưng chính vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất này là cơ duyên đưa Trọng Lân đến gần hơn với khán giả. Nam diễn viên 9x thường được các đạo diễn mời đóng những vai phản diện trong các dự án phim đình đám của VFC: Từ Phong "cấn" - một cậu ấm "bất hảo" trong Quỳnh búp bê đến Cường - con trai chủ xưởng dệt giàu có, huyênh hoang, bất tài và hám gái trong Cô gái nhà người ta. Để rồi, với đôi mắt một mí đặc trưng cùng lối diễn xuất chân thật, hóa thân xuất sắc vào những vai công tử ngỗ ngược, Trọng Lân bị gắn mác là "trai hư" màn ảnh. 

Khi được hỏi: "Đã bao giờ Trọng Lân gặp phiền phức, bị ném đá và bị ghét lây từ những vai diễn đểu cáng đó của mình?" Nam diễn viên chia sẻ với PV Dân trí: "Tôi nghĩ hầu như khán giả Việt Nam khi xem phim đều áp đặt cho diễn viên như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Khi đóng vai phản diện, tôi thấy mình không bị khán giả ghét. Nhiều lần, tôi đi ăn sáng hay uống cà phê được fan âm thầm trả tiền hộ, hay có lần một, bác trung niên còn nhìn chằm chằm mặt tôi và nói tôi rất hiền (cười)". 

Trọng Lân Thông gia ngõ hẹp lần đầu hé lộ mối tình với bạn gái Hàn Quốc - 2

Trọng Lân và Anh Đào trong phim "Lối về miền hoa" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngang ngược, bặm trợn trên phim là thế nhưng ngoài đời, Trọng Lân nhận mình là người sống nội tâm, ít nói và không có nhiều bạn bè. "Tôi không ham vui, chơi bời trác táng như trên phim. Tôi sinh ra trong gia đình bình thường và khó khăn. Bố từng làm nghề xe ôm, tôi cũng làm nhiều việc từ MC quán bar đến bán quần áo rồi người mẫu quảng cáo", Trọng Lân chia sẻ. 

Lần đầu tiên chạm ngõ phim truyền hình với vai phản diện, rồi quen mặt với khán giả cũng nhờ những vai diễn đểu cáng, nhưng khi hỏi nhân vật nào Trọng Lân ấn tượng nhất trong nghiệp diễn của mình từ trước đến nay thì anh nói ngay đó là Lợi "đầu bò" trong Lối về miền hoa. Từ nhân vật Lợi, khán giả thấy một Trọng Lân hoàn toàn mới trên màn ảnh. Lợi rất khác với Phong - công tử Thiên Thai trong phim Quỳnh Búp Bê hay Cường - gã trai làng nhà giàu, sở khanh, từng cưỡng bức người con gái mình thích trong Cô gái nhà người ta... Lợi vẫn là công tử giàu có nhưng có chí tiến thủ, Lợi nghịch ngợm, láu cá nhưng cũng rất tốt tính, Lợi đôi khi ngây ngô trong tình yêu nhưng sẵn sàng bảo vệ người con gái mình yêu...

Trọng Lân đã một bước "lột xác" từ hình tượng trai hư thành nam chính hiền lành được nhiều khán giả yêu mến. Không chỉ có Lợi "đầu bò" trong Lối về miền hoa mà Phan trong Thông gia ngõ hẹp đang phát sóng cũng là chàng trai trưởng thành, có học và tử tế. Hỏi Trọng Lân đây có phải là hình ảnh, dạng vai anh muốn hướng đến trên màn ảnh, anh chàng nói: "Tôi thật sự vui vì sau vai Lợi hay hiện tại là Phan, tôi đều nhận những phản hồi tích cực từ khán giả. Tôi không quan trọng vai diễn giàu hay nghèo, ác hay hiền, dài hay ngắn và chính hay phụ. Tôi quan niệm vai diễn đó có chất để mình khai thác hay không và mình sẽ làm như thế nào để hóa thân tốt nhất vào nhân vật đó. Đó là điều tôi luôn hướng tới". 

Trọng Lân Thông gia ngõ hẹp lần đầu hé lộ mối tình với bạn gái Hàn Quốc - 3

Trong Lân vào vai Phan đóng cặp với Việt Hoa (Linh) trong phim "Thông gia ngõ hẹp" (Ảnh: VFC).

Chuyện tình yêu lãng mạn với bạn gái người Hàn Quốc

Dễ nhận thấy, những vai diễn của Trọng Lân dù là trai hư hay trai hiền, đều là anh chàng đa tình trên màn ảnh, hết mình với tình yêu và có cách yêu rất "khác người". Ngoài đời, Trọng Lân nhận mình là người sống thiên về cảm xúc và với anh, tình yêu quan trọng vẫn là cảm xúc giữa hai người. Trọng Lân chia sẻ: "Mỗi người trong tình yêu sẽ có một gu và cách thể hiện khác nhau. Với tôi, tình yêu phải qua nhiều thử thách chứ không chỉ có yên bình và ngọt ngào. Khi yêu một ai đó tôi sẽ không ngại cưa cẩm, làm quen và chinh phục từng bước để có được người con gái mình thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bất chấp đúng sai để có được một ai đó".

Trọng Lân tiết lộ với PV Dân trí, anh độc thân 3 - 4 năm nay, chẳng phải do anh kén chọn, cũng không vì những cô gái xung quanh thấy anh chuyên đóng vai đểu mà "hoài nghi" con người thật của anh ngoài đời. Anh nói, tất cả có lẽ do duyên số. "Chúng ta gặp và đến với một người hay phải rời xa một ai đó, đều bởi chữ duyên trong cuộc đời này mà thôi", Trọng Lân nói.

Trọng Lân Thông gia ngõ hẹp lần đầu hé lộ mối tình với bạn gái Hàn Quốc - 4

Trọng Lân từng có mối tình sâu đậm với bạn gái người Hàn Quốc. Mối tình của họ kéo dài 2 năm rưỡi. Sau khi chia tay bạn gái, Trọng Lân độc thân 3- 4 năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Được biết, Trọng Lân từng có tình yêu sâu đậm 2 năm rưỡi với bạn gái người Hàn Quốc, đó cũng là mối tình gần đây nhất của anh và anh đã nghĩ đến chuyện đám cưới, mối tình anh từng chia sẻ rằng: "Chuyện tình của tôi đẹp như một cuốn tiểu thuyết. Phim Hàn Quốc lãng mạn và ngọt ngào thế nào thì chúng tôi cũng y như vậy... Khi PV Dân trí hỏi và nhắc về chuyện tình này, Trọng Lân xác nhận và cho biết, hai người gặp nhau và có cơ hội làm việc chung trong một dự án nhỏ. Tình yêu đó đến với họ và trải qua với rất nhiều cảm xúc: chờ đợi, đoàn tụ rồi lại chia xa. 

Hỏi Trọng Lân, phải mất bao lâu để anh có thể quên được chuyện tình sâu đậm ấy? Trọng Lân trải lòng: "Thật ra, với tôi không phải mất bao nhiêu năm hay bao nhiêu lâu để trở lại, vì chúng tôi đều là những người đã trưởng thành và hiểu chuyện nên điều đó cũng là bình thường.

Chúng ta sẽ không biết được trong cuộc sống sẽ xảy những gì nhưng khi mình đã đến được với nhau và có với nhau những kỷ niệm thì đó sẽ là những điều sâu sắc trong cuộc đời mình cảm nhận được. Còn tôi, tôi vẫn luôn sẵn lòng và mở lòng nhưng để yêu và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay tính đến chuyện lập gia đình thì tôi thấy chưa tới lúc".