Triển lãm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn"
(Dân trí) - Hai họa sĩ Trần Hoàng Sơn và Nguyễn Trung Hiếu cùng tổ chức triển lãm "Hình - bóng" để kể những tâm sự và chiêm nghiệm của mình về cuộc sống.
Gần 30 năm sau khi tốt nghiệp đại học, hai họa sĩ quyết định sẽ cùng góp mặt trong triển lãm nhóm Hình - bóng, với mong muốn giới thiệu tới người xem những tác phẩm được sáng tác trong nhiều năm.

Tranh "Quan" của Trần Hoàng Sơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Những bức tranh của họa sĩ Trần Hoàng Sơn thể hiện bằng màu tự nhiên trên giấy dó và lụa.
Nam họa sĩ cho biết, tác phẩm của anh vẽ gương mặt đầy ưu tư, cỏ cây, hoa lá, chim muông hay những ký ức suy tưởng của mình. Các hình ảnh cá, sen, gương mặt người không trạng thái cảm xúc xuất hiện nhiều lần mang lại cảm giác mơ hồ, gợi đến một thế giới khác.
"Những bức tranh của tôi vừa mang dáng dấp của hiện thực, vừa mơ hồ, trống trải mang nhiều cảm xúc đến cho công chúng", Trần Hoàng Sơn nói.
Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu lại có xu hướng vẽ trừu tượng. Các tác phẩm của anh được vẽ bằng chất liệu tổng hợp trên giấy.
Đây là những sáng tác sau gần 5 năm làm việc của anh. Với chất liệu đen trắng theo khuynh hướng hiện thực hư ảo, các tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của Garcia Márquez.
Anh quan niệm, con người là một dạng không gian và chính họ sống trong một không gian khác. Các dạng không gian có lúc hòa trộn như không còn ranh giới của hình và bóng khiến cho cảm giác không thật diễn ra liên tục trong thế giới hiện hữu.

Tác phẩm "Đêm rỗng" của họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Dù khác biệt ở cách thức bộc lộ bản thể nhưng khi xuất hiện trong cùng một triển lãm, các tác phẩm của hai họa sĩ lại có sự ăn nhập về cảm thức hình và bóng.
Triển lãm Hình - bóng khai mạc vào ngày 7/3, kéo dài đến ngày 17/3 tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội.