Tinh tế như cô Tống: Hành trình đến với hạnh phúc gần hơn ta tưởng

Trường Thinh

(Dân trí) - "Nàng thơ chốn rừng xanh" của showbiz Việt chính là minh chứng cho chuyện sống tối giản chưa bao giờ là đơn điệu và nhàm chán.

Khi thời gian dường như dừng lại trong những tháng dài giãn cách, Helly Tống lại dẫn công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: nàng viết nhạc, chơi đàn, tiếp tục khởi xướng các chiến dịch cộng đồng trên cương vị Giám đốc Truyền thông của Sống Foundation, duy trì trạm bán và sang chiết sản phẩm "xanh" Refill Station, tham gia chia sẻ tại các diễn đàn online về giáo dục thế hệ trẻ và bảo vệ môi trường. Nhìn vào gương mặt yêu kiều đậm chất Á đông, bờ vai gầy mong manh, phục trang bao giờ cũng giản dị hết mực, ít ai ngờ bên trong nàng Tống lại tồn tại một sức mạnh bền bỉ, "dám nghĩ dám làm" tới thế.

Hãy thử "dán nhãn" cho bản thân: Helly nghĩ hình ảnh cô Tống lúc này gắn liền với những từ khóa nào?

- Đó là Đứa trẻ - Kết nối - Lan tỏa. Tôi của thời điểm hiện tại là một đứa trẻ đang trên hành trình kết nối với bản thân, với thiên nhiên để lan tỏa thông điệp sống bền vững tới cộng đồng.

Nhắc tới bền vững, hai năm thăng trầm trong đại dịch đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của xu hướng sống xanh - ăn uống thuần chay, trồng rừng, đi xe đạp, sử dụng sản phẩm tái chế… Nhưng giờ đây, khi cuộc sống bình thường mới dần thiết lập, mọi người có vẻ như lại rời bỏ "trào lưu" để trở về với thói quen tận hưởng?

- Thời điểm tôi bắt đầu ăn chay và thực hành sống giảm thiểu rác thải (minimal waste) cách đây gần 10 năm thì hai từ "sống xanh" còn vô cùng lạ lẫm với mọi người. Tới năm 2018, Lại Đây Refill Station ra đời cũng chật vật hết một năm đầu để truyền thông, giúp người dân mình làm quen với hình thức tiêu dùng mới. Vậy nên khi trào lưu sống xanh được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, tôi thấy phấn khởi vì mình và đội nhóm không còn đơn độc trên hành trình này nữa. Cho dù là có thể 10 người đến vì phong trào chỉ có 5 người ở lại thì đấy vẫn là một bước tiến đáng mừng rồi. Cá nhân tôi dù nhận thức được ý nghĩa của việc sống bền vững từ nhiều năm trước nhưng cũng mất cả một quá trình để đạt tới sự ổn định như hôm nay: bắt đầu từ ăn chay, rồi trồng cây xanh, rồi tới tìm giải pháp thay thế cho tiêu dùng nhanh. Chính mình còn mất tận vài năm thì không thể yêu cầu người khác bất thình lình thay đổi nhận thức và thói quen được.

Có người nói, "Ăn uống xanh và tiêu dùng bền vững chỉ dành cho người dư dả tiền bạc" - Helly nghĩ sao về suy nghĩ này?

- Có hai điều mà tôi thấy phần đông mọi người còn hiểu chưa đúng về thực hành sống bền vững: Thứ nhất thì như tôi vừa nói, nó là một quá trình gồm những thay đổi nhỏ chứ không phải một điều gì đó cao siêu mà bạn phải e ngại. Có thể tháng này bạn đặt mục tiêu hạn chế sử dụng túi nylon, chỉ mang túi vải đi siêu thị, tháng sau ăn chay 3 bữa/tuần, tháng tiếp nữa học trồng vài cái cây trong nhà… Cứ thế, thói quen và ý thức tiêu dùng bền vững sẽ tự nhiên bước vào cuộc sống của bạn. Hiểu nhầm thứ hai là mọi người hay nghĩ việc mua sắm các sản phẩm nhanh - tiện sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Nhưng thật ra, những món đồ chất lượng kém sẽ có tính hao mòn cao, chỉ sử dụng một thời gian ngắn là bạn đã phải thải ra môi trường để mua cái mới. Trong khi đó, đầu tư cho đồ dùng chất lượng, bền bỉ theo thời gian như bộ đồ UNIQLO mà Helly đang mặc đây thì thời hạn sử dụng sẽ lâu hơn, xét về kinh tế cũng lợi hơn.

Tinh tế như cô Tống: Hành trình đến với hạnh phúc gần hơn ta tưởng - 1

Helly Tống cảm thấy bản thân của hiện tại là một đứa trẻ đang trên hành trình kết nối với bản thân, với thiên nhiên để lan tỏa thông điệp sống bền vững tới cộng đồng

Ngày Tết cổ truyền đang tới gần, sắm sửa quần áo mới đón lộc đầu năm đã là phong tục bao đời nay của người Việt. Cô Tống sẽ xuống đường mua sắm như ai?

- Chắc chắn tôi sẽ ghé UNIQLO "refill" một vài món phục trang cơ bản. Mấy năm nay, tôi giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng của mình bằng việc giới hạn số lần mua sắm, chỉ mua khi thực sự cần thiết và luôn là từ các thương hiệu chú trọng chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Tuy làm trong lĩnh vực thời trang, phong cách ngày thường lẫn ngày lễ của tôi không có mấy khác biệt. Nếu là muốn "đổi gió" một chút thì tôi sẽ layer thêm phụ kiện và áo khoác.

Một năm nhìn lại với thật nhiều biến động, nhưng Tết đang đến thật gần và mùa Xuân đang vẫy gọi tất cả chúng ta cho những khởi đầu mới. Helly cảm nhận như thế nào về năm vừa qua và Tết 2022 này?

- Tôi nghĩ chính vì năm 2021 đã có quá nhiều biến cố ập tới, chúng ta lại càng phải trân trọng các giá trị bền vững, tập trung cho điều thực sự quan trọng với bản thân. Chẳng hạn như bước sang năm nay, bạn có thể mang tới khởi đầu mới cho những món đồ đã qua sử dụng. Trong chuyến đi cùng UNIQLO mang yêu thương và Tết ấm về với miền cực Tây tổ quốc vừa qua, tôi càng cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của hai chữ "bền vững". Chứng kiến em nhỏ ở các huyện miền núi vùng cao khó khăn nâng niu trên tay những sản phẩm thu thập được từ chương trình RE.UNIQLO là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, nó thôi thúc tôi tiếp tục tạo ra nhiều điều tích cực hơn nữa trong năm 2022 này.

Tinh tế như cô Tống: Hành trình đến với hạnh phúc gần hơn ta tưởng - 2

Còn nếu nói về Tết, với tôi đấy đơn giản là dịp để mình "dọn dẹp" tâm trí, ăn bữa cơm thân mật với gia đình, hàn huyên cùng mấy người bạn và trao gửi yêu thương tới những người đã đồng hành cùng mình trong quãng thời gian vừa qua. Ý nghĩa thực sự của Tết nằm trong chính những giá trị giản đơn ấy, không cầu kỳ, câu nệ ở lễ nghi hay sự hào nhoáng.

Tinh tế như cô Tống: Hành trình đến với hạnh phúc gần hơn ta tưởng - 3
Helly Tống cùng Fashionista Châu Bùi, Travel Blogger Tâm Bùi đồng hành cùng UNIQLO và Quỹ Hy Vọng để mang đến Tết ấm đến với huyện miền núi khó khăn tại điểm cực Tây của Tổ quốc.

Thực hành sống bền vững trong mùa Tết theo cách của cô Tống sẽ như thế nào nhỉ?

- Ông bà mình dạy, ba ngày Tết phải mặc quần áo mới để đón một năm tốt lành, tinh tươm thì Helly cũng làm theo như vậy. Chỉ khác là bộ đồ tôi chọn sẽ được dùng trong suốt nhiều năm tiếp theo nữa chứ không chỉ diện trong Tết rồi thôi. Phong cách tối giản của UNIQLO đã gắn bó với tôi nhiều năm nay, tôi tìm thấy ở chúng cảm giác thân thuộc, nhẹ nhõm khi được là chính mình. Còn về chuyện ăn uống, tôi cố gắng giữ sự điều độ vì những ngày đó mẹ sẽ trổ tài nấu toàn món ngon. Lâu lâu mới có dịp được ăn cơm nhà nhiều đến thế thì thoải mái chút cũng không sao. Hoàn hảo quá thì cuộc sống sẽ bớt phần thú vị, chẳng phải sao?