Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên?

(Dân trí) - Trước khi bay vào Nha Trang Thu Phượng gặp phải “sự cố” vé ghi nhầm ngày, Hà Linh phải thay đổi ca khúc vì ca từ “nhạy cảm”, Y Garia Enuol sức khoẻ rất tệ, Xuân Hương thì lo lắng… Vậy, trước vòng thi chung kết (diễn ra trong 3 đêm từ 7-9/7), cảm giác của các thí sinh này ra sao?

Hoàng Thị Thuỳ Dung (TPHCM): Muốn để lại ấn tượng trong lòng khán giả

 

Hiện tại em lại rất thoải mái, có vẻ như trong các thí sinh em là người thoải mái nhất. Em thoải mái vì em không đặt nặng vấn đề thành tích lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất đối với một thí sinh, theo em là biết cách tạo cho mình sự thoải mái trước cuộc thi vì khi đã thoải mái tư tưởng thì sẽ tự tin. Khi mình tự tin rồi thì làm việc gì cũng dễ.

 

Mỗi lần hát, mỗi vòng thi, mỗi khi bước lên sân khấu em coi nó như một tiết mục biểu diễn. Chỉ có 4 phút để khẳng định, để toả sáng, mình hát cho… sướng, hát rất hăng. Kết quả ra sao thì tuỳ thuộc vào người cảm nhận.

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 1

 

Giải thưởng có thể không cao nhưng đối với em điều đó không quan trọng, quan trọng là sau 4 phút đó mình để lại gì trong lòng khán giả. Cảm xúc tạo ra cho mình, mình truyền được tới khán giả qua phần thể hiện ca khúc chính là cái em mong muốn đạt được. Em đã chuẩn bị một ca khúc mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn viết riêng cho em. Tên ca khúc là gì thì cho em “xin” giữ bí mật đến phút chót!

 

Trần Thị Thu Hà (Hà Nội):  Đã chuẩn bị kỹ nhưng vẫn…lo lắm!

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 2

 

Em thi dòng nhạc dân gian vào đêm mùng 8. Dù đã chuẩn bị 3 ca khúc kỹ lưỡng, tự tin nhưng  em vẫn hồi hộp, lo lắng lắm.

 

Ngoài ca khúc Trăng Xuân của Vũ Duy Cương cho đêm thứ hai, em còn “bỏ túi” hai ca khúc Qua bến đò quan (Thái Cơ), Mái chèo thiên thu (Phó Đức Phương) nữa. Tập tành kỹ lưỡng là thế nhưng còn phụ thuộc vào lúc thi chứ, chưa biết thế nào. Hiện tại sức khoẻ của em tốt, chỉ… lo thôi!

 

Phạm Hà Linh (Hà Nội): Hơi buồn vì “sự cố” thay ca khúc

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 3

 

Em hơi lo lắng một chút vì “sự cố” thay ca khúc. Mất một tháng để tập luyện bài Tiếc nuối của nhạc sĩ Ngọc Đại, cuối cùng không được ban tổ chức đồng ý vì lời ca khúc khá nhạy cảm. Em đổi sang ca khúc khác là Cỏ và mưa của nhạc sĩ Giáng Son. Từ Nha Trang em phải bay vào Sài Gòn để gặp nhạc sĩ Giáng Son đấy.

Từ lúc đổi ca khúc đến lúc thi, thời gian khoảng một tuần nên em cũng hơi… buồn. Em cũng đang ốm do thay đổi khí hậu. May mà có mẹ ở bên chăm sóc. Mong rằng đêm thi em khoẻ trở lại để có thể nỗ lực hết sức mình.

 

Nguyễn Thị Thu Phượng (Hà Nội): Tự tin vào chính mình

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 4

 

Một sự cố nho nhỏ xảy ra với em nhưng đã may mắn được khắc phục đó là vé máy bay bay vào Nha Trang rạng sáng ngày 30/6 bị ghi sai ngày (30/06 thành 30/07) nên phải đợi đến gần giờ bay có người bỏ vé trống em mới lên máy bay được.

 

Ngoài sự cố trước khi vào Nha Trang, cảm giác của em trước vòng chung kết toàn quốc là hoàn toàn tự tin. Em chọn một ca khúc rất mới Dù anh không đến của Nguyễn Mạnh Cường cho phần dự thi đầu tiên của Sao Mai chung kết toàn quốc.

Nguyễn Thị Xuân Hương (Quảng Ninh):  Em rất hồi hộp

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 5

 

Em rất lo lắng và hồi hộp. Khi ghép nhạc tại Nha Trang em thấy bạn nào cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng ca khúc và hát rất tốt. Riêng em cảm thấy bồn chồn vì trước cuộc thi có nhiều trục trặc xảy đến với em. Vào đây, em không ăn được. Không những thế em còn lăn ra cảm cúm. Người em rất mệt, chỉ lo đến đêm thi mà mũi ngạt, giọng khò khè thì…

 

Em cũng đã chuẩn bị cẩn thận hai ca khúc Tháng ngày chờ mong của Đỗ Bảo và Bão đêm của An Hiếu. Mong sao, em hát thật tốt!

 

Y Garia Enuol (Đăk Lăk): Sức khoẻ… tệ!

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 6

 

Tôi chọn ca khúc Bài ca anh hùng Núp cho phần thi vào đêm 9/7 của mình. Đó là một đoạn aria trong trường ca Đất nước đứng lên của nhạc sĩ An Thuyên. Dù có người nói chọn ca khúc hơi khó nhưng tôi rất tự tin và đã chuẩn bị kỹ. Trước đêm thi, tôi không thấy lo lắng nhưng sức khoẻ rất... tệ. Ở đây, máy lạnh và quạt quay đều mà không mát. Giờ tập cũng gấp rút, đồng thời nhiều người nên tôi tự tập là chủ yếu.

 

Hi vọng đêm thi sắp tới, tôi giữ được giọng hát tốt, sức khoẻ tốt. Bố tôi - ca sĩ Y Moan nói sẽ bay vào xem tôi dự thi và gặp gỡ các nhạc sĩ trong này luôn.

 

Lê Anh Dũng (Thanh Hoá): Thành công còn phụ thuộc vào may mắn!

 

Thí sinh "Sao Mai" nói gì trước đêm chung kết đầu tiên? - 7

(Thí sinh Lê Anh Dũng. Ảnh: Bích Nguyệt)

 

Mình chọn ca khúc Người con gái Việt (Lân Tấn - Anh Thơ) cho phần dự thi đêm nay. Mình đã tập luyện và chuẩn bị rất kỹ ca khúc này. Bây giờ mình đã sẵn sàng cho phần thi. Nhưng có đạt kết quả như mong muốn hay không còn phụ thuộc vào sự đánh giá của người nghe và yếu tố may mắn nữa.

 

Bài: Hàn Nguyệt

Ảnh: Nhật Minh