Thanh Thảo suýt mất mạng vì... cướp biển

Bao lần tưởng mất mạng vì tai nạn trên đường đi, bị ức hiếp khi còn là ca sĩ hát lót ... Biết bao vất vả đắng cay của một chặng đường ca hát, Thanh Thảo nhớ lại. Tất cả điều ấy cho cô nghị lực để thực hiện ước mơ.

Có lẽ ý tưởng về hành trình này thì nhiều người đã rõ, nhưng những khó khăn chỉ có Thanh Thảo là người rõ nhất. Chị thấy công việc mình đã thực hiện được trong DVD Em đã đến bên đời có ý nghĩa như thế nào?

Sở thích lớn nhất của Thảo là đi du lịch nước ngoài và có thể bay những chuyến bay thật dài, ăn uống đơn giản dọc đường đi, không đi máy bay mà đi bằng xe lửa để bớt kinh phí nhưng vẫn thấy thú vị. Chính vì điều đó Thanh Thảo muốn thực hiện một chuyến du lịch qua màn ảnh nhỏ để giới thiệu đến khán giả những danh lam thắng cảnh của các nước. Nhất là khi còn trẻ mình có điều kiện thực hiện, sau này nhìn lại thấy đời mình đã làm được những điều thật ý nghĩa.

Nhiều người trong nghề, những người thân và hiểu Thanh Thảo nhất cho biết Thanh Thảo bắt đầu con đường âm nhạc chỉ bằng nửa con số không (tức là chưa được một con số không tròn trịa). Vậy sức mạnh nào đã giúp chị có được những thành quả mà không ít ca sĩ hằng ao ước?

Đó là ý chí cầu tiến. Đường đi không có chông gai, trắc trở thì con người không thể trưởng thành. Những khó khăn trong quá khứ đã khiến cho Thanh Thảo quyết tâm đi đến cùng con đường mình đã chọn và phải thành công.

Để đạt được những thành công hôm nay, Thanh Thảo đã có những kỷ niệm cay đắng nào trên con đường ca hát?

Kỷ niệm về nghề hát thì có rất là nhiều và mỗi chặng đường Thảo đi qua đều mang một dấu ấn nhất định. Nhưng có lẽ những năm tháng rong ruổi cùng các đoàn nhạc hội đi tỉnh, không biết bao lần gặp nguy hiểm tính mạng như lật xe ở Nha Trang, cướp biển ở biên giới Phú Quốc nhưng vì yêu nghề mà quên cả bản thân mình, quên cả những đắng cay của những lần bị ức hiếp khi còn là ca sĩ hát lót.

Nhạc thị trường có đời sống ngắn, nếu Thanh Thảo đi theo một dòng nhạc khác, phi thị trường (tạm gọi như vậy), biết đâu lại có một sức sống lâu dài hơn, vững chắc hơn? Nếu cho Thảo làm lại Thảo sẽ chọn con đường nào?

Đã gọi là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tức là cũng chỉ mong muốn mang lời ca tiếng hát giúp mọi người quên bớt ưu phiền, nhọc nhằn của cuộc sống mà thôi. Sự ưu ái của khán giả là thị trường lớn nhất mà ca sĩ cần chinh phục nhưng cũng không hề dễ dàng. Đã được thị trường lớn chấp nhận là điều thật may mắn đối với Thanh Thảo. Nếu như được lựa chọn, Thanh Thảo vẫn mong những ca khúc mình trình bày sẽ mau chóng được đón nhận và khán giả mãi yêu mến hình ảnh ca sĩ Thanh Thảo ngày hôm nay.

Thanh Thảo - tắc kè hoa, biệt danh này không ngẫu nhiên mà có. Chị là một ca sĩ cực kỳ nhạy bén với thị trường, luôn đổi mình để phù hợp với khán giả, nhưng liệu đến một lúc nào đó không còn khả năng thay đổi nữa, Thảo sẽ làm gì để giữ chân các fan của mình?

Biệt danh đó không biết có từ lúc nào và từ ai, nhưng chắc chắn Thanh Thảo không dám tự nhận mình như thế! Khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, Thanh Thảo đã vạch sẵn một con đường cho mình và chính điều đó đã làm cho tên tuổi Thanh Thảo đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước. Sự yêu mến của khán giả là mục tiêu khiến Thanh Thảo phải luôn vận động, cố gắng đáp ứng nhu cầu và thị hiếu để thể hiện sự trân trọng với khán giả, những người đã làm nên tiếng hát Thanh Thảo. Vẫn biết đời sống nghệ thuật có quy luật đào thải của nó, nhưng dù một ngày nào đó Thanh Thảo không còn chỗ đứng trong đời sống âm nhạc thì trong lòng khán giả, Thanh Thảo vẫn là ca sĩ được yêu thích nếu mình luôn sống tốt, sống thật.

Nhiều người cho rằng ca sĩ Thanh Thảo đang trên đà tuột dốc, chính vì vậy mà trong năm qua, Thảo cố làm nhiều chương trình để phanh lại đà này, Thảo nghĩ sao?

Trước đây và bây giờ cũng vậy, vẫn là một Thanh Thảo với những hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ và luôn thỏai mái chấp nhận vị trí thực của mình. “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” mà, phải không? Những thành công của ngày hôm qua chỉ mang tính khích lệ, Thảo vẫn chưa lên đến đỉnh để phải tụt dốc, Thảo biết rõ vị trí của mình và vẫn đang cố gắng giữ thăng bằng để tiếp tục bước tiếp.

Chị luôn biết tạo nên những sự kiện quanh mình, thậm chí có những sự kiện không thật (như chuyện với Quang Dũng chẳng hạn). Có khi nào chị sợ khán giả ngán ngại khi đọc câu chuyện giật gân của mình không?

Chuyện với Quang Dũng nghe riết rồi bản thân Thanh Thảo còn ngán huống chi là khán giả. Lúc thì đó là chuyện không có thật, lúc là vì Quang Dũng đồng tính mà Thanh Thảo phụ tình. Nếu đã không có thật thì sao lại có những lúc Thanh Thảo bị lên án là phụ bạc Quang Dũng đi lấy chồng… Nói chung là dư luận mà, phải biết sống cùng và có bản lĩnh để bước qua. Thanh Thảo cũng không phải là người tự dựng dư luận không hay cho bản thân mình, vì đó là một việc làm không mấy thông minh.

Những điều thật bao giờ cũng khó mà thổ lộ hết, Thanh Thảo có hay nói dối không và có lần nói dối nào Thảo cảm thấy xấu hổ, ân hận?

Trong đời thường thì người ta cũng phải có lần nói dối, có những lời nói dối không làm tổn hại đến ai nhưng cũng có những lời nói dối khiến ta phải ân hận. Lần ân hận nhất của Thanh Thảo là một lời nói dối muộn màng…..

Trở lại chuyện âm nhạc, khi xem DVD "Vòng quanh các nước" của Thanh Thảo có nhiều lời nhận xét là chất lượng không tương xứng với số tiền chị bỏ ra thực hiện, Thanh Thảo có tiếc không? Hình như vẫn còn muốn thực hiện tiếp cuộc hành trình này?

Lần đầu tự mình thực hiện có quá nhiều khó khăn và vất vả, xem như bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn những lần sau. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, Thảo vẫn muốn DVD này phải tốt hơn nữa kìa nhưng thời tiết mỗi nước một khác và thường là khắc nghiệt, cũng như ê-kip thực hiện cùng với máy móc kỹ thuật không phù hợp đã gây không ít khó khăn cho việc biên tập lại toàn bộ DVD. Thảo đã lùi thời gian phát hành chậm mất mấy tháng cũng vì phải nghiên cứu và chỉnh sửa, vì Thảo muốn khi đưa sản phẩm ra thị trường thì phải đạtchất lượng tốt nhất. Với những kinh nghiệm đã thu thập được, Thảo tin mình sẽ làm tốt hơn ở những lần sau.Thảo sẽ tiếp tục hành trình này vào giữa tháng 4 năm nay.

Khi ca sĩ chưa nổi tiếng, bỏ tiền lobby để thành ngôi sao, thành sao rồi thì tranh thủ chạy show hết tốc lực kiếm tiền bù vào khoản tốn kém đã bỏ ra. Một thời gian sau khi mình đã gần “xế chiều” lại bỏ tiền ra “tu bổ” lại vị trí… Thanh Thảo nghĩ gì về cái vòng luẩn quẩn ấy?

Đó là quy luật của cuộc sống nói chung và quy luật của nghề hát nói riêng. Với công việc nào cũng vậy, nếu tự mãn với bản thân thì  mình cũng sẽ “chết chìm” trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Người nghệ sĩ đi hát vì khán giả và cũng vì tên tuổi của mình, họ có quyền được bảo vệ vị trí của mình trong lòng khán giả và kéo dài thời gian cống hiến cho âm nhạc. Và cũng có quyền lo ngại sự đào thải khắc nghiệt của đời sống nghệ thuật chứ?   

 Theo Song Nga
Giaidieuxanh