“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ!

(Dân trí) - Đây là buổi đầu tiên trong series nhạc Rock xuyên Việt có tên gọi “Rockstorm 2009 - Sự trở lại” của các ban nhạc Rock Việt Nam được trình diễn tại SVĐ Hàng Đẫy đêm 5/12/2008.

Với 5 ban nhạc tham gia, trong đó 2 nhóm Rock: Da Vàng và MicroWave (TPHCM) sẽ bám trụ suốt cuộc hành trình. Rất nhiều người hy vọng sẽ có một đêm đầy “bão tố”.

 

The Sand (Cát) chơi đầu tiên chưa thực xuất sắc, chỉ mang vai trò “đánh lót đường” cho các đàn anh sẽ chơi ở những phần sau. Tiếp đến là Thủy Triều Đỏ, có vẻ như ban nhạc này đang mất phong độ, thiếu sự ăn ý từ các thành viên, tuy vậy các bài hát của họ vẫn được ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả.

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 1

 Ban nhạc Cát (The Sand)

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 2
 Ban nhạc Thủy Triều Đỏ

  

“Bão tố” thực sự bắt đầu khi MicroWave xuất hiện, nhóm chơi liền 2 sáng tác mới khá hay và kết thúc phần trình diễn của mình bằng bài ca “bất hủ” Tìm lại. Toàn bộ khán giả có mặt tại SVĐ khoảng 8-10 nghìn người ngây ngất hát theo: Tìm lại… tìm lại…

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 3

 Ban nhạc MicroWave

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 4

 MicroWave hết mình trong ca khúc “Tìm Lại”

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 5
 Phía dưới “tín đồ” nhảy tưng tưng 

Cao trào được đẩy lên đỉnh khi âm nhạc của nhóm Ngũ Cung rền vang, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhóm chính là điểm “mắt” của cơn bão Rock. 3 ca khúc Ngũ Cung mang đến rất hay. Dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt, các thành viên thoải mái thực hiện những ý tưởng sang tạo, điều đó cũng giải thích vì sao bài “Cướp Vợ” được lấy cảm hứng từ tục cướp vợ của người Mông lại hay đến thế. Cách chơi biến hóa mang đậm phong cách Progressive pha lẫn Hard Rock, đặc biệt ban nhạc đang sở hữu một tay ghi ta dũng mãnh Thắng “nháy”, thành viên này chính là thủ lĩnh của nhóm, linh hồn trong các giai điệu của Ngũ Cung.

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 6

 Ngũ Cung đầy kỹ thuật

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 7
 Thắng “nháy” của Ngũ Cung đang “nghiến ngấu” cây đàn Gibson Lespaul yêu quí thuộc dòng Classic 1960 

Da Vàng là ban nhạc cuối cùng bước ra sân khấu trong cơn cuồng phong, có thể cái tên này còn hết sức lạ lẫm với các “tín đồ” mới, nhưng Nguyễn Đạt và cái tên Da Vàng thực sự là một biểu tượng của niềm đam mê Rock Việt. Các sáng tác của Da Vàng đều ở mức độ khó, biến hóa và nặng, khiến nhiều “tín đồ” gật một lèo từ đầu đến cuối không ngẩng mặt lên. Ca sỹ Phương Thanh và Trần Lập đều hát trong phần đệm của Da Vàng. Trong bài “Ngọn Lửa Cao Nguyên”, Phương Thanh đã thể hiện một phong cách rất Rock, chứng tỏ cô là một Rocker “không đến nỗi nào”!

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 8

 Ban nhạc Da Vàng

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 9
Nguyễn Đạt của Da Vàng

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 10
Rocker Phương Thanh 

 

Kết thúc chương trình, Trần Lập hát 3 ca khúc rất nổi tiếng của mình là: “Ngày hôm qua”; “Cơn mưa hoang dã” và “Đường đến ngày vinh quang” làm cho những người hâm mộ trở nên lưu luyến trong một đêm Rock đáng nhớ.

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 11

 Trần Lập trong bài “Đường đến ngày vinh quang”

 

“Rockstorm 2009 - Sự trở lại” rất đáng nhớ! - 12
 Ước tính lượng khán giả từ 8-10 nghìn người có mặt tại đêm rock.

 

Hữu Nghị