Quang Thắng từng định đi sửa mũi
Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, đó là Quang Thắng “đổi đời” nhờ cái mũi to như cái chén.
Thẳng thắn và thật thà, có người bảo nghệ sĩ hài Quang Thắng dại, nhưng người tinh ý thì bảo anh khôn, bởi có như thế thì anh mới chiếm được cảm tình của bạn bè, công chúng. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, đó là Quang Thắng “đổi đời” nhờ cái mũi to như cái chén. Vậy mà đã có lúc, chủ nhân của nó định đi thẩm mỹ “của hiếm” đó chỉ vì bị bạn bè trêu ghẹo…
Bây giờ anh đã là diễn viên hài tên tuổi, nhiều người ở vị trí của anh, họ sẽ dời đoàn tỉnh lẻ từ lâu rồi, còn anh thì vẫn trung thành, đi đi về về giữa Hà Nội - Hải Phòng như buôn chuyến?
(cười). Cơ chế của nhà nước thì đâu cũng như nhau thôi, thế thì mình đi đâu cũng thế cả mà.
Nhưng chắc là phải có nhiều đoàn mời anh về lắm?
Nhưng anh cũng cống hiến cho đoàn 21 năm rồi, giờ cũng đến lúc anh được làm theo ý mình chứ?
Tất nhiên. Tôi cũng đã làm CTV cho Nhà hát Tuổi trẻ được 3 năm, nhưng rồi tôi thấy, Hà Nội- Hải Phòng cũng không xa nhau là mấy. Hơn nữa, vợ con mình cũng ở đây. Mình đi thì chỉ cái thân mình là sướng thôi, còn vợ con thì xa cách. Nên tóm lại, “ta về ta tắm ao ta” thôi.
Có phần nào lý do là vợ anh không đồng ý không?
Không phải đâu. Vợ tôi luôn tạo điều kiện cho chồng làm nghề. Đến giờ cô ấy vẫn là người phụ nữ đẹp người đẹp nết. Cái chính là do tôi thôi, nhỡ đâu làm khổ những người mình thương yêu thì sao? Cũng có người bảo, cứ lên đi, rồi họ giúp cho chuyện nhà cửa. Nhưng như thế thì mình lại phải mang ơn người ta cả đời, áy náy lắm.
Ngày xưa anh toàn lên Hà Nội đi diễn bằng xe khách, giờ có ôtô riêng rồi thì hẳn đời sống cũng đã khá giả hơn trước?
Anh đánh giá thế mạnh của mình thế nào?
Tôi toàn “thế yếu” thôi chứ làm gì có thế nào mạnh.
Thì thế yếu vậy...
Cái này cũng là do mọi người nghĩ thôi, thế nên mới đặt cho tôi biệt danh là Thắng “vẹo”, Thắng “mũi to”...
Nhưng chị Vân Dung, bạn thân của anh thì lại bảo, cái mũi của anh đáng giá nghìn vàng đấy…
Đúng là nhờ có cái mũi “dị tướng” này mà làm nên thương hiệu cho tôi. Nhưng ngày bé, chính nó lại làm tôi khổ sở lắm. Đi học toàn bị bạn bè trêu ghẹo thôi. Buồn lắm.
Thế có lúc nào anh có ý định đi chỉnh sửa lại cho bớt “dị tướng” không?
Có đấy. Lúc đó chỉ ước ao, sau này có tiền sẽ đi chỉnh sửa lại cho bớt xấu trai đi. Đã tính đi sửa mũi rồi rồi đấy chứ! Cũng may được khán giả gọi là Thắng “vẹo”, chứ nếu không thì tôi đã mất đi cái mũi “vàng bạc” như Vân Dung nói rồi.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo Gia đình xã hội