Quang Thắng “luận” về phụ nữ…

(Dân trí) - “Tôi không thích phụ nữ quá loè loẹt và đanh đá, những người có vẻ đẹp giản dị và mặn mà thường khiến tôi ngưỡng mộ. Thực tế, tôi cũng đã gặp rất nhiều cô gái vừa đẹp và tài giỏi, thật đáng phục”, danh hài Quang Thắng đã “luận” về phụ nữ đẹp như vậy.

Bản thân làm việc ở Hà Nội còn vợ thì vẫn ở Hải Phòng. Liệu vợ anh có sợ lúc nào đó, ông xã “hư”?

 

Tôi luôn mong muốn chuyển được cả gia đình lên Hà Nội, nhưng khó quá. Ngay từ khi mới cưới chúng tôi đã thống nhất là phải tin tưởng vào nhau. Cô ấy rất tin tưởng tôi, vả lại, tôi ngưỡng mộ cái đẹp chứ có là phải là người lăng nhăng đâu.

 

Là người thích cái đẹp, vậy, anh có quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình không?

 

Có chứ! Tôi thường xuyên tập thể dục buổi sáng để chống béo phì. với thời trang, tôi thích  mặc theo phong cách khoẻ mạnh hơi “bụi” một chút, thường không hay để ý đến nhãn mác, xuất xứ, nhưng tôi kén chất liệu. Có dịp đi ra nước ngoài tôi cũng la cà shoping, mặc dù rất thích đồ hiệu nhưng tôi không dám mua vì đắt quá. Những chuyến lưu diễn nước ngoài cát- xê thường chỉ đủ chi tiêu ăn uống và mua quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè.

 

Với những vai diễn hài anh thích đóng chung cùng bạn diễn nào?

 

Tôi và Vân Dung diễn với nhau được nhiều người khen, cô ấy là một diễn viên nhanh nhẹn và ứng phó tốt. Tôi cũng thích diễn chung với anh Quốc Khánh và chị Hồng Vân.

 

Anh có chờ đợi điều gì khi bước sang năm mới?

 

Thực lòng tôi rất mong có nhiều lời mời của đài truyền hình, mong được diễn nhiều, mong khán giả vẫn yêu quý mình như trước, và mong có đủ tiền để mua được nhà ở Hà Nội.

                                                                                                           

 

Phạm Thanh