Paris Hilton lại phải ra hầu tòa

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/6/182463.vip">Paris Hilton</a> được thả về nhà, vào hôm qua (ngày 6/6), vị thẩm phán đã tuyên án 45 ngày bóc lịch của cô nàng vì tội lái xe vượt quá tốc độ và bị treo bằng lái hồi đầu tháng 5/2007, đã quyết định triệu tập Paris tại một phiên tòa mới.

Paris Hilton sẽ được phép “bóc lịch” tại nhà riêng gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm của gia đình cô ở Hollywood Hills trong vòng 40 ngày. Cô sẽ không được ra ngoài trong suốt thời gian thi hành án.

 

Ngay sau khi thông tin về việc Paris Hilton được thả sớm so với dự định quá nhiều, rất nhiều người đã bày tỏ sự tức giận về việc luật pháp thiếu nghiêm khắc. Được biết, tính tới nay, đã có hơn 400 e-mail và hàng triệu cú điện thoại đã được gọi tới tòa án Los Angeles thắc mắc về ưu đãi mà các nhà chức trách dành cho Paris Hilton.

 

Sau khi được thả từ đêm hôm qua (7/6), Paris Hilton vẫn không xuất hiện trước báo giới. Mọi phát ngôn của cô nàng đều do luật sư riêng, ông Richard Hutton tiết lộ.

 

Mới đây, luật sự Richard đã thay mặt cô nàng tóc vàng xinh đẹp, nhắc lại những lời Paris muốn nói trước báo giới rằng: “Tôi muốn cảm ơn cảnh sát trưởng của Los Angeles và những người trong nhà tù dành cho nữ ở Los Angeles vì đã đối xử với tôi một cách công bằng và đúng đắn. Tôi sẽ thi hành nốt án phạt 40 ngày tại nhà. Tôi đã rút ra được nhiều điều từ lần sai phạm này, và hi vọng tất cả các bạn sẽ lấy tôi làm gương mà rút kinh nghiệm”.

 

Cảnh sát trưởng Lee Baca, người đã thông qua lệnh thả Paris Hilton sớm và cũng là người quản lý nhà tù dành cho nữ ở Los Angeles, chỉ giải thích: “Đây là một việc làm đúng đắn và hợp pháp”. Tuy nhiên, quyết định này của ông Lee Baca còn vấp phải sự phản đối của chính những đồng nghiệp của ông.

 

Ông Delgadillo, người từng có mặt trong phiên tòa xử Paris Hilton hồi tháng 5 vừa rồi tức giận cho biết: “Tôi hiểu rằng, chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi để Paris Hilton được thả sớm”. Theo ông, nhà tù ở Los Angeles không hề thiếu những tiện nghi và điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho Paris.

 

Ông Delgadillo cũng chỉ ra rằng, cảnh sát trưởng Lee đã vượt quyền khi cho phép Paris Hilton được về nhà, bởi chỉ có thẩm phán mới có quyền sửa đổi án phạt. Rất bất bình, ông Delgadillo phát biểu: “Luật pháp sinh ra là để bảo vệ những người cần bảo vệ và nghiêm khắc với những người vi phạm pháp luật. Trong luật pháp, không có sự ưu đãi với những người giàu có và quyền lực. Tôi cảm thấy buồn, nếu vụ việc này được cho qua. Quả thực, các nhà chức trách đã mù quáng quá rồi!”.

 

Thẩm phán Michael T. Sauer, người từng tuyên án phạt 45 ngày “bóc lịch” của Paris Hilton hồi đầu tháng 5/2007 cũng đồng tình với ông Delgadillo: “Việc Paris Hilton được thả chỉ sau đúng 5 ngày ngắn ngủi (chưa bằng 1/3 mức án phạt ban đầu) là rất vô lý”. Theo ông, một người có danh tiếng và sống trong một gia đình nề nếp như Paris Hilton cần phải tỏ thái độ tôn trọng pháp luật.

 

Được biết, phiên tòa xử lại Paris Hilton sẽ được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày 8/6 theo giờ Mỹ. Thẩm phán Michael Sauer cũng hoài nghi về trách nhiệm và tác phong làm việc của cảnh sát trưởng Lee Baca. Ông này cũng sẽ có mặt tại phiên tòa sáng 8/6.

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù