NSND Trung Hiếu: 45 tuổi lấy vợ kém 19 tuổi, đôi khi vẫn thấy... sớm

Phương Nhung

(Dân trí) - Anh cho biết, đôi khi thấy việc lấy vợ vẫn còn sớm vì "bản thân là người đam mê nhiều thứ quá, đặc biệt, con đường "chơi" với nghệ thuật còn dài".

"Bây giờ, tôi biết thương mẹ, thương vợ hơn"

NSND Trung Hiếu hiện có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người vợ trẻ xinh đẹp. Anh và bà xã 9X quen biết nhau khi đóng chung phim Đại gia chân đất.

Mặc dù yêu nhau từ năm 2014 nhưng cả hai giữ kín mối quan hệ này trước khi kết hôn. Chính vì vậy, khi NSND Trung Hiếu tuyên bố cưới vợ, khán giả và nhiều bạn bè đều tỏ ra khá bất ngờ.

Mới đây, trong chương trình Lời tự sự, khi được MC Phí Linh hỏi, Trung Hiếu gọi tên "trải nghiệm" lấy vợ kém 19 tuổi ở tuổi 45 là gì, anh cho biết: "Đôi khi với tôi vẫn còn sớm. Mình là người đam mê nhiều thứ quá, con đường "chơi" với nghệ thuật vẫn còn dài.

Mọi người cứ nói Trung Hiếu phải lấy vợ đi nhưng ít ai biết rằng, sâu thẳm trong mỗi nghệ sĩ vẫn là sự cô đơn. Cô đơn ở đây không phải không có người phụ nữ bên cạnh mà đôi khi phải cho bản thân những khoảng tĩnh lặng trong sâu thẳm mới làm nghề được".

NSND Trung Hiếu: 45 tuổi lấy vợ kém 19 tuổi, đôi khi vẫn thấy... sớm - 1

NSND Trung Hiếu và bà xã kém 19 tuổi (Ảnh: Lê Chí Linh).

Anh cho biết: "Nói vậy thôi nhưng lấy vợ rất vui, hạnh phúc, rất may vợ tôi là người biết thông cảm, hiểu chồng. Từ khi có vợ, tôi cảm thấy cuộc sống bình lặng hơn trước. Ngày trước khi chưa có gia đình riêng, cuộc sống sóng gió hơn, sinh hoạt, giờ giấc thất thường, đi đêm về hôm, nhiều khi cứ để mẹ phải chờ. Bây giờ, tôi biết thương mẹ, thương vợ hơn".

"Đám cưới của tôi, BTV Phí Linh chính là MC. Khi tôi gọi điện mời, Phí Linh nói: "Anh thông cảm, trong đời em chưa bao giờ làm MC đám cưới". Tôi liền nói: "Em ơi, anh đã tìm hiểu và biết em chưa bao giờ đi dẫn chương trình đám cưới nên anh mới mời em. Thôi em vì anh một lần đi".

Lúc đó Phí Linh bảo cho em suy nghĩ và sau đó cô ấy trả lời: "Duy nhất một mình anh, em sẽ dẫn chương trình đám cưới cho anh". Đây cũng là kỉ niệm đẹp", NSND Trung Hiếu tiết lộ.

NSND Trung Hiếu: 45 tuổi lấy vợ kém 19 tuổi, đôi khi vẫn thấy... sớm - 2

Phí Linh chính là MC trong đám cưới NSND Trung Hiếu (Ảnh: Lê Chí Linh).

Vai diễn đóng cùng các nghệ sĩ gạo cội năm 19 tuổi

Năm 19 tuổi, NSND Trung Hiếu đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Hoa ban đỏ. Phim lấy bối cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy. Anh đóng cùng các nghệ sĩ đang là ngôi sao thời điểm đó như NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh.

"Rất nhiều đêm tôi không ngủ được khi nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Hoa ban đỏ. Ngày xưa, phim điện ảnh rất hiếm. Đây là bộ phim có sự đầu tư kinh phí lớn trong lịch sự phim điện ảnh cách mạng Việt Nam. Riêng vai của tôi mấy chục người thử.

Thời điểm đó là năm 1992, tôi đang học năm thứ 2 đại học mà lại đóng cùng các nghệ sĩ gạo cội nên tôi lo mình sẽ trượt vai. Vào trường quay, tôi thấy toàn các ngôi sao, thử vai lại đóng cùng anh Trần Lực. Đọc kịch bản tôi thấy run lắm, nhưng sau đó tự trấn an mình. Khi diễn xong, tôi không thấy ai nói gì nên càng lo hơn.

Bỗng một ngày, anh Quốc Trọng đến thông báo sắp xếp công việc đi quay khiến tôi vỡ òa sung sướng".

NSND Trung Hiếu: 45 tuổi lấy vợ kém 19 tuổi, đôi khi vẫn thấy... sớm - 3

Trung Hiếu đóng phim "Hoa ban đỏ" năm 19 tuổi (Ảnh: cắt từ clip).

Trung Hiếu nói, với một diễn viên, việc làm thế nào để vừa đóng tốt trên sân khấu lẫn phim truyền hình, điện ảnh cũng là một thách thức.

Theo NSND Trung Hiếu, trường phái chủ đạo mà các nghệ sĩ Việt đang theo đuổi là sân khấu thể nghiệm. Các diễn viên cố gắng hóa thân vào nhân vật một cách thật nhất có thể, diễn như không diễn.

Anh tiết lộ, vai diễn sân khấu nào khiến khán giả "ồ" lên thì mới là thành công, còn nếu vai nào khi kết thúc vở diễn, mọi người bắt tay chúc mừng nhẹ nhàng thì anh biết mình làm chưa thực sự tốt.

"Trong cuộc đời làm nghề, không thể đòi hỏi vai nào cũng xuất sắc nhưng khi làm chưa tốt tôi buồn lắm, về nhà cứ trăn trở, vật vã", Trung Hiếu tiết lộ.

NSND Trung Hiếu: 45 tuổi lấy vợ kém 19 tuổi, đôi khi vẫn thấy... sớm - 4

NSND Trung Hiếu thấy hạnh phúc khi khán giả nhớ đến mình, yêu giọng nói của mình (Ảnh: cắt từ clip).

Nhiều người nói rằng, chỉ cần nghe giọng đã nhận ra Trung Hiếu. NSNS Trung Hiếu từng lồng tiếng cho nghệ sĩ Phạm Bằng, Văn Hiệp, Trịnh Thịnh,...

Chính anh cũng là người lồng tiếng vai Chu Văn Quyềnh do nghệ sĩ Hán Văn Tình diễn trong phim Đất và người. Câu thoại được mọi người nhớ nhất là "Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại".

"Tôi nhớ có một cái Tết, khi chúng tôi đi thuyền vào chùa Hương trong đêm, khi không gian trên suối Yến đang tĩnh lặng, bỗng dưng có tiếng hỏi "Trung Hiếu phải không" khiến mọi người giật mình.

Bạn tôi trên thuyền liền đáp "Đúng rồi". Hóa ra thuyền bên kia là các sãi, mọi người nói nghe tiếng đã nhận ra tôi. Sau đó, hai thuyền cập sát lại để mọi người tặng oản, đồ chay cho chúng tôi và chúc nhau bình an. Cảm giác lúc đó vô cùng hạnh phúc".

"Tôi thích một Trung Hiếu phóng khoáng, tự do khi là một nghệ sĩ"

Được MC Phí Linh khen vừa làm tốt vai hài lẫn vai bi, vai chính diện lẫn phản diện, vừa làm tròn vai trò quản lý lẫn nghệ sĩ, NSND Trung Hiếu đáp: "Phí Linh cũng quá lời thôi, cuộc đời mà ai cũng tốt thế thì cuộc đời thiếu đi sự công bằng. Cái gì cũng chỉ vừa phải thôi, chắc là Linh yêu quý nên mới nói vậy".

Nhắc đến hai dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, NSND Trung Hiếu cho biết, năm 2005 anh được phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2015 là danh hiệu NSND.

"Là nghệ sĩ đôi khi tôi sống phóng khoáng, khẳng khái, quyết liệt. Lúc ấy mình sống cho bản thân mình. Nhưng sau này khi làm quản lý, tất cả những điều đó bớt đi. Tôi cảm thấy mình nhẫn nhịn, nền nã, nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi vẫn thích một Trung Hiếu phóng khoáng, tự do khi là một nghệ sĩ hơn".

Bên cạnh niềm đam mê bất tận với diễn xuất, ít ai biết, NSND Trung Hiếu còn đam mê thư pháp.

NSND Trung Hiếu: 45 tuổi lấy vợ kém 19 tuổi, đôi khi vẫn thấy... sớm - 5

NSND Trung Hiếu tặng khán giả chữ "an". Anh mong một năm mới bình an, hạnh phúc đến tất cả mọi người (Ảnh: cắt từ clip).

"Trung Hiếu đến với thư pháp cũng rất ngẫu nhiên, thời đó còn nghèo, cô đơn và thất tình... Nhà tôi ở Nguyễn Khuyến, ra Văn Miếu Quốc Tử Giám khá gần. Khi gặp các ông đồ trẻ tuổi, tôi thay đổi quan niệm ông đồ là phải cao tuổi và tự mua giấy bút, sách vở học, tập viết... Mỗi khi có vai diễn chưa thành công, tôi cầm bút và thấy lòng mình tĩnh tâm, bớt xô bồ".

"Trung Hiếu thích chữ "nghệ du", tức là lãng du trong nghệ thuật. Trung Hiếu coi đây là kim chỉ nam cho cuộc đời mình", Trung Hiếu chia sẻ. Anh nói rằng, cuộc chơi nghệ thuật này đã chơi là phải hết mình.

"Bên cạnh niềm đam mê với nghệ thuật, Trung Hiếu đam mê nhiều thứ như ca múa nhạc, tôi yêu thiên nhiên và động vật, thích chim muông, cá cảnh, đam mê cây cỏ, vườn tược, sông biển...", anh kể.