NSND Nguyễn Hải từng bị con xa lánh, lý giải việc nhiều đất vẫn ở nhà 41m2

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Nguyễn Hải thừa nhận bản thân thích sống quây quần cùng các con trong ngôi nhà nhỏ. Ông cũng tự hào vì mình sống được với nghề diễn.

NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, là Đại tá Công an nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Phó Trưởng Đoàn Kịch nói (Nhà hát Kịch Công an nhân dân). Trong hơn 30 năm đóng phim truyền hình, ông đều để lại dấu ấn với những vai lưu manh, tội phạm.

NSND Nguyễn Hải từng bị con xa lánh, lý giải việc nhiều đất vẫn ở nhà 41m2 - 1

Tạo hình của NSND Nguyễn Hải khi vào vai Cấn phim "Quỳnh búp bê" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Một số vai diễn phản diện ấn tượng của NSND Nguyễn Hải có thể kể đến như: Vai "kẻ giết người" Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Trần Hùng Lân phim Bí mật những cuộc đời, Lý Hân trong Con nhện xanh, tướng cướp Hoàng Đạo phim Cái chết của con thiên nga, tổng giám đốc Lê Thanh trong phim Chạy án… Sau đó là lão Cấn - trùm mại dâm trong phim Quỳnh búp bê hay "Thượng tá biến chất" Trần Như Tuất của phim Bão ngầm mới đây

Các vai diễn này đều được Nguyễn Hải khắc họa thành công bằng lối diễn tự nhiên cùng gương mặt không cần diễn đã toát lên "chất đểu" của ông.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Nguyễn Hải cho biết, sau khi vào vai Trịnh Khả trong phim Chuyện làng Nhô, dù được các đạo diễn trong nghề đánh giá cao, nhưng ngoài đời ông đã gặp những chuyện "dở khóc, dở cười".

"Sau khi phim lên sóng, bố tôi ở quê xem phim thấy con đóng vai nông dân thành lưu manh tri thức, tính cách nham hiểm thì rất tức giận. Bố nhờ người ở quê lên Hà Nội nói với tôi rằng: "Bao nhiêu vai tử tế thì không đóng, lại đóng cái vai… thằng mất dạy, bảo nó đừng vác mặt về quê nữa". Ông nói vậy vì bị hàng xóm xì xào, lên án vai diễn của tôi. 

Nếu ngày ấy có điện thoại, tôi sẽ gọi về để thanh minh và giải thích cho bố hiểu đó chỉ là những vai diễn trên phim, không phải ngoài đời tôi như thế. Sau này, bố hiểu hơn, hai bố con tôi có thể nói chuyện với nhau về phim ảnh thoải mái", ông bộc bạch.

Chuyện bi hài với gia đình của ông không dừng lại ở đó. Vì ông vào những vai giang hồ hiểm độc mà khi con trai ông đi học, bị bạn bè thường xuyên trêu chọc, mắng mỏ rằng: "Bố mày là tên tội phạm", "Mày là con nhà mất dạy"… khiến con ông sợ hãi và thường xuyên... bỏ học.

Con gái ông cũng xem bố đóng vai phản diện nên khi về nhà, nhìn thấy bố là tránh xa và trốn vào một góc. Bố gọi mãi mới dám đến gần.

Nam nghệ sĩ biết, con sợ mình nên sau này ông dành thời gian gần gũi và quan tâm để bố con hiểu nhau hơn. Sau đó, các con hiểu công việc làm phim của bố thì thương và tình cảm với ông nhiều hơn. 

NSND Nguyễn Hải nói, những kỷ niệm về việc làm phim ảnh đó luôn là sự ám ảnh với ông, nhưng ông chấp nhận việc bị khán giả ghét vì đó là cái nghiệp của mình. 

"Tôi bị chửi từ ngoài đường đến trên mạng xã hội. Thời đại công nghệ 4.0 nên giới trẻ dùng các ứng dụng rất thành thạo và "chửi" nhân vật qua mạng cũng rất nhiều. 

Tôi nhận nhiều tin nhắn "chửi" mình và thường chặn những tin nhắn tiêu cực. Tôi già rồi, không phù hợp với những lời lẽ quá khích như vậy. Tôi cũng hiểu rằng, khi mình làm tốt vai diễn thì sẽ bị khán giả ghét lây từ phim ra ngoài đời", ông tâm sự.

Về hưu, NSND Nguyễn Hải bận rộn hơn. Ông thừa nhận nhiều việc gấp 5 lần khi còn đi làm.

Năm 2019 khi vừa nghỉ chế độ, ông đã tham gia phim Quỳnh Búp bê. Phim này đóng máy, ông tiếp tục tham gia phim Bão ngầm, sau đó là nhiều dự án phim mới cho VTC, VTV2 và một vài phim chiếu rạp cho các đạo diễn trẻ.

Ông kể: "Bên cạnh đó, tôi còn là luật sư, chuyên tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Tôi cũng mở một trung tâm giáo dục, thi thoảng tôi đi dạy cho các câu lạc bộ điện ảnh, một số trung tâm trải nghiệm làm phim.

Ngoài ra, tôi còn tham gia chương trình Nhịp cầu nhân ái ở Nam Định, đi nhiều chương trình thiện nguyện Lai Châu, Hà Giang… Thú thật là tôi đi nhiều đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi".

NSND Nguyễn Hải nói, dù bận rộn nhưng ông luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con, bởi với ông, gia đình luôn được ưu tiên lên hàng đầu. 

NSND Nguyễn Hải cho hay: "Tôi cũng tự nhủ, mình không phải là người quá cần tiền nên cũng tiết chế nhận những việc mình không thích để được ở gần với gia đình hơn. Tôi cố gắng ăn cơm cùng vợ con càng nhiều càng tốt. Đôi khi đang đi làm, tôi lại chợt nhớ: Tuần này mình chưa ăn bữa nào cùng gia đình nên cũng áy náy.

Nhưng vợ tôi không trách chuyện đó. Trước, cô ấy cũng học cùng lớp diễn viên khóa 1, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cùng NSND Minh Hòa, NSƯT Bích Thủy, NSƯT Quốc Tuấn… Sau này, cô ấy chuyển sang dạy âm nhạc, nên rất thông cảm với công việc của chồng".

NSND Nguyễn Hải từng bị con xa lánh, lý giải việc nhiều đất vẫn ở nhà 41m2 - 2

NSND Nguyễn Hải cho biết, việc ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi hoa hậu cũng là một trải nghiệm mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Nguyễn Hải tự nhận mình là một người bố rất nho giáo, nghiêm túc. Ông có một người vợ, hai con. Con trai lớn sinh năm 1988, du học ở Anh về, đang là Đại úy công an. Con gái út sinh năm 1994, vừa lập gia đình.

"Gia đình tôi là tam đại đồng đường (ba thế hệ ở cùng nhau - PV) ở trong căn nhà 41m2, các con lấy vợ, lấy chồng xong ở nhà tôi hết. Tôi ở tầng 2, các con ở trên tầng 3, tầng 4. Tôi có một nguyên tắc là các con, kể cả dâu, rể phải yêu thương nhau hết mực. Các cháu nội, ngoại được đối xử công bằng như nhau.

Các con phải nhẫn nhịn, nhìn nhau mà sống. Con trai lớn sẽ là anh cả, chỉ đạo hướng dẫn các em trong nhà, cái gì vướng mắc không giải quyết được thì xin ý kiến của bố mẹ. Nếu bố mẹ không quyết được thì họp gia đình. Nhưng may mắn là nhà tôi chưa phải họp nội bộ lần nào", ông kể lại.

Khi phóng viên Dân trí hỏi: "Vì sao ông có nhiều nhà đất, bất động sản... mà cả nhà vẫn ở trong ngôi nhà chỉ rộng 41m2?". Nam nghệ sĩ thẳng thắn: "Nhà nhỏ không sợ, chỉ sợ cái bụng nhỏ hẹp, không quan tâm đến nhau. Tôi đã từng cho các con đi ở riêng nhưng các con luôn nói "bố mẹ đi đâu, con ở đó".

Nói thật, đất đai, nhà cửa của tôi không thiếu nhưng các con muốn ở cùng bố mẹ. Nhà tôi tuy nhỏ mà ấm cúng".

Trước thông tin "NSND Nguyễn Hải là đại gia", ông bộc bạch mình chỉ là nghệ sĩ sống được với nghề, vì chăm chỉ nên cũng có "của ăn, của để", chưa đến mức giàu có như đồn đoán. 

"Đại gia thì vô cùng lắm, có người sở hữu 1.000 tỷ vẫn thấy ít, nhưng có người tiết kiệm được 1 tỷ đã thấy to thì sao? Đó là quan niệm của từng người. Điều quan trọng là phông văn hóa cơ bản của bạn thế nào.

Có tiền nhưng cũng cần phải ứng xử có văn hóa chứ. Muốn sống thanh thản thì hãy đơn giản mọi vấn đề, đừng quan trọng chuyện tiền bạc, giàu nghèo", ông thẳng thắn.

Nam nghệ sĩ cho biết, thời gian gần đây, ông được mời đi chấm các cuộc thi sắc đẹp. Ông thấy mình còn sức khỏe, nhiệt huyết thì vẫn "cầm cân nảy mực" trong các cuộc thi được.

"Tôi nghĩ, việc ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi hoa hậu cũng là một trải nghiệm mới của mình. Tôi từng làm diễn viên, tiếp xúc với cái đẹp nhiều thì việc chấm thi sắc đẹp cũng không có gì bỡ ngỡ", ông chia sẻ.