Như Phúc: "Tôi lớn được là nhờ con gái"

Trẻ trung và xinh đẹp, Như Phúc cũng đang dần khẳng định mình trong sự nghiệp diễn xuất. Nhưng ít ai biết cô diễn viên này đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi rơi vào hoàn cảnh nuôi con một mình.

Như Phúc không ngại khi nói đến những chuyện riêng tư. Cô thẳng thắn: "Tôi chẳng có gì phải giấu cả. Tôi lấy chồng đơn giản, rồi ly hôn cũng đơn giản. 19 tuổi tôi gặp anh ấy lớn hơn mình 16 tuổi. Quen nhau 2 tháng là kết hôn. Lúc ấy tôi còn nhỏ quá. Lên Sài Gòn thuê nhà trọ để sống rồi đóng phim... chỉ đóng những vai nhỏ, những vai quần chúng. Tương lai thật mờ mịt và ảm đạm. Còn anh ấy có nhiều kinh nghiệm sống nên chinh phục tôi cũng dễ dàng. Tôi lúc đó cũng đang muốn thay đổi cuộc sống của mình. Thế là cưới, năm 21 tuổi, tôi sinh con".

Cuộc sống của Như Phúc sau khi kết hôn đầy rẫy những bất hòa, do khác biệt tuổi tác. Một lần trong lúc buồn, cô đi ngang qua một trung tâm du lịch và hỏi có chuyến nào đi đâu đó vào sáng mai không. Vậy là bay đi Thái Lan. Khi biết anh ấy cũng bay qua đó, họ đã nói chuyện với nhau và về nước hai vợ chồng lặng lẽ làm thủ tục ly hôn.

Bạn bè, người thân ai cũng bất ngờ. Gia đình hai bên ngăn cản. Lúc ấy cả hai bảo: "Cứ tạm xa nhau xem...".

Lúc mới ly hôn, cả hai không nghĩ lại khó như vậy. Cô kể: "Có lần anh ấy đưa con đi chơi, khi anh ấy trả về, nó khóc òa lên đòi ba vào nhà. Trước mặt anh ấy, tôi phải cố gắng kìm nén, đến khi bồng con vào, cho con ngủ, tôi mới ôm con nằm khóc. Tôi chợt hiểu ra từ giờ, con mình sẽ không được như những đứa trẻ khác, có mẹ thì không có ba và ngược lại... Nhưng nếu ngày ấy tôi suy nghĩ được như bây giờ thì có lẽ đã không ly hôn...".

Nhưng với hiện tại thì Như Phúc và người ấy đã là bạn. Bây giờ họ có thể góp ý cho nhau thẳng thắn, thậm chí cả về cách cư xử của nhau trong tình yêu vì cả hai đã có người mới. Và thực lòng, cả hai đều mong cho nhau được ổn định, tốt đẹp, có như thế con gái của họ mới hạnh phúc.

Nhưng để có một tình bạn sau khi ly hôn đối với Như Phúc cũng là cả vấn đề trước đó. "Lúc đầu căng thẳng lắm, anh ấy không thèm nói chuyện với tôi, còn tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì, mới 23 tuổi đã thành bà mẹ độc thân. Không có ai hướng dẫn, tôi chỉ biết đọc sách, tất cả những sách dạy con, nhất là những đứa trẻ trong hoàn cảnh như con mình tôi đều đọc và áp dụng. Tôi cứ gọi điện cho anh ấy, giả lả vui cười, chịu đựng sự lạnh nhạt một thời gian".

Khi mới ly hôn, Như Phúc đi làm bán thời gian trong siêu thị, lương hàng tháng 800.000 đồng, bây giờ thì thu nhập của cô đã khá hơn với những vai diễn được công chúng ghi nhận. Chồng cũ của cô vẫn đưa tiền nuôi con. Nhiều người bạn bảo cô đừng nhận song cô không nghĩ vậy. Như Phúc muốn con hiểu ba nó vẫn quan tâm và yêu thương con. Tất cả những chuyện đó, cô đều học từ sách. Cô cũng hiểu ra rằng phải hy sinh cái tôi của mình để con có cuộc sống bình thường.

Bây giờ, hàng ngày dù công việc bận đến mấy, cô cũng thu xếp chiều chiều đón con để bé vui khi nhìn thấy mẹ. Vậy mà có lần khi đón, cô thấy con ngồi ủ rũ. Hỏi ra thì nó bảo: "Mẹ ơi, mẹ có thể bớt lắc mông khi đi không? Cô giáo con nói mẹ đi lắc như vậy, chắc chảnh lắm". Tối về, Như Phúc làm bộ tập đi trước mặt con. "Tôi hiểu con tự hào về mẹ mình và tôi làm tất cả để mọi chuyện của mình không ảnh hưởng đến con. Ngay cả những chuyện tỵ nạnh trong nghề, tôi cũng im lặng, chịu phần thiệt tòi. Lúc đầu là không muốn con nghe những lời bình phẩm và cái nhìn soi mói, sau đó tôi thực sự thấy thanh thản. Tôi thấy mình lớn lên nhiều trong những sự hy sinh cho con như vậy", cô tâm sự.

Theo Thế Giới Văn Hóa