Nhật Tinh Anh thời hậu scandal

Nhật Tinh Anh "già" hơn rất nhiều với vẻ ngoài trẻ trung, hài hước bên ngoài. Một mình đứng dậy sau những vấp ngã, thành công đã mỉm cười nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu.

Không chạy theo những thứ rẻ tiền

Đang trở lại với những ca khúc ăn khách, anh đã chuẩn bị cho những bước tiếp theo?

Mình đang chuẩn bị các ca khúc cho album Vol.4, sẽ vẫn theo đuổi dòng nhạc nhẹ, những bản ballad buồn. Hiện mình vẫn chưa thể hát theo nhạc mình thích được, vẫn phải bám theo nhạc thị trường. Nếu có sự thay đổi thì chắc phải từ album Vol. 5 trở đi.

Đôi khi việc cân bằng sở thích âm nhạc của mình với thị hiếu của người nghe không phải là chuyện đơn giản vì sự tồn tại của các ca sĩ của dòng nhạc thị trường phụ thuộc rất nhiều vào số đông công chúng. Riêng với anh thì thế nào?

Mặc dù bên trong có hơi già dặn một chút nhưng giọng hát của mình may mắn là có thể diễn đạt được những bài hát trẻ và cả những ca khúc... già dặn! Bản thân Nhật Tinh Anh có thể tìm thấy sự cân bằng ở mọi nơi, chỉ cần cho một chút thời gian để thích ứng với hoàn cảnh mới.

Nhưng rất nhiều ca sĩ vì thích ứng quá nhanh và bị khán giả chi phối quá nhiều nên đôi khi đánh mất mình...

Đúng là nhiều ca sĩ bây giờ bây giờ đang chạy theo những ca khúc có ca từ quá tầm thường và họ đã tạm thành công. Với Nhật Tinh ANh thì dù có đáp ứng thị hiếu khán giả cũng vẫn luôn tôn trọng quy tắc: không chạy theo những cái quá rẻ tiền. Tuy mình hát cho khán giả nhưng cũng phải hát một chút cho mình, phải luôn có mình ở trong đó.

Có quá nhiều ca sĩ và "gu" nghe nhạc của khán giả cũng rất đa dạng, thêm nữa sự cạnh tranh ngày càng mạnh. Điều đó có khi nào làm anh.... sốt ruột?

Mình có đặc điểm là lặng im và quan sát, điều hay sẽ học, điểm dở sẽ tránh. Khi khán giả yêu thích rồi thì mình phải tự nâng cấp mình lên. Nhưng với nhiều tai nghe nhạc như bây giờ thì thực sự ca sĩ rất khổ về khán giả, không biết thực chất họ thích gì. Do vậy trong một CD phải đáp ứng được nhiều sở thích nghe khác nhau và cả sở thích của mình nữa. Tuy nhiên chất giọng của mình thiên về tự sự nhiều nên thích hợp hát những bản ballad buồn hơn.

Vực dậy sau những cú vấp đau

Để có được những thành công hiện tại, anh đã phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, đã có lúc rơi vào khủng hoảng, thất bại sau khi "đụng" với ông bầu cũ. Điều gì đã giúp anh vực dậy sau những cú vấp đau?

Mình đã đi hát được 7 năm và con đường đi ban đầu cũng nhẹ nhàng lắm, tất cả đều bình ổn. Lúc đó mình nghĩ Sao nghệ sĩ vất vả quá còn mình thì được trời thương, con đường mình đi quá bằng phẳng và nhẹ nhàng. Sau khi vừa có ý nghĩ đó xong thì sự cố xảy ra liền và như mọi người đều biết rồi đó... Sau một thời gian mình cũng nguôi ngoai, lại tự đi hát, cũng khá vất vả.

Trong giới showbiz VN, việc cần thiết là phải có manager, có công ty đỡ đầu. Đó là điều có thể nói là tiên quyết. Nếu trước đây có ít ca sĩ, họ có thể đi lên bằng chính sức mình nhưng bây giờ có quá nhiều ca sĩ sàn sàn nhau thì phải cần có sự giúp đỡ mới nhảy vọt lên được. Do vậy mình đã tìm đến Nhạc Xanh. Bây giờ thì nhiều giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực. Với mình, chỉ cần đam mê và một chữ "nhẫn" thì cơ hội sẽ đến với mình.

Nhưng đôi khi niềm đam mê và sự kiên nhẫn không đủ để đứng lên những lúc mình tuyệt vọng và cảm giác không tìm được hướng giải quyết. Những lúc như thế anh tự động viên mình thế nào khi người thân đều không hiện hữu xung quanh?

Mình may mắn có những người bạn rất quý. Trong những lúc khó khăn, những tin nhắn, những lời động viên của họ giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình vẫn là bố mẹ, những người có cuộc sống khá vất vả ngay cả khi sống ở VN cũng như định cư ở nước ngoài. Có lẽ vì thế mà động lực giúp mình vượt qua khó khăn là quyết tâm phải làm được cái gì đó để mai mốt giúp đỡ bố mẹ. Chung quang mình còn có bạn bè và người thân, đó là những điểm tựa vững chắc, cộng với niềm đam mê đã giúp mình vượt qua những khó khăn. Tuy tất cả đều gần như không hiện hữu xung quanh nhưng lúc nào cũng có cảm giác gần gũi.

Tiếng tăm đã trở lại và cát-sê cũng đã tăng gấp vài ba lần trước đây. Nhưng bản thân anh nhận thấy khiếm khuyết lớn nhất trong giọng hát của mình là gì?

Trước đây mình có hạn chế là hát không rõ lời. Từ 6 tuổi mình đã học tiếng Anh và từ nhỏ tới lớn toàn hát tiếng Anh và thích toàn ca sĩ nước ngoài. Sau khi học trường Cao đẳng VHNT TP.HCM thì tiếng Việt của mình đỡ dở hơn. Thêm nữa sức khoẻ của mình giờ cũng tốt hơn nhiều nên giọng cũng ổn hơn. Nếu so sánh giữa album vừa rồi và CD đầu tiên thì sẽ thấy rõ sự vênh giữa chất giọng hai thời điểm.

Còn ngoại hình thì ổn rồi...

Về ngoại hình thì mình thấy... tạm được, chỉ cố gắng giữ cho mình đừng quá béo là được. Mình có chút tự kiêu là mình không tệ lắm! Anh Lam Trường cao 1.7m thì mình cao 1.75m... trong giới ca sĩ, về sắc vóc mình không cần phải cạnh tranh với ai (cười lớn), chỉ cần luyện giọng cho thật tốt.

Đích ngắm xa hơn

Anh là người sống nội tâm và ít biểu lộ cảm xúc nhưng sự cạnh tranh trong làng showbiz có khi nào làm anh sợ?

Không phải khuôn mẫu nhưng trong tâm mình gần như không có sự cạnh tranh, điểm gì mình chưa hay thì cố cải thiện cho tốt. Từ nhỏ mình đã ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài và luôn muốn tìm một cảm giác bình yên.

Anh có theo đạo không?

Mỗi tháng mình có đi chùa, hay cúng Phật và trong phòng mình thì cũng có một bàn thờ nho nhỏ, ngày ngày có thắp nhang...

Không quá quyết liệt trong mọi chuyện nhưng tham vọng thì có chứ?

Cũng hơi tham vọng một chút, mình mong muốn một ngày nào đó sẽ có ca khúc hát bằng tiếng Anh xuất hiện trên MTV châu Á.

Còn dự định gần hơn?

Mình sẽ cùng một vài ca sĩ khác làm một tour xuyên Việt cho sinh viên và chuẩn bị cho album tiếp theo.

 Theo Vietnamnet