Nhật Thu: Nhan sắc không bị "lép vế"!

(Dân trí) - Dáng vóc không nổi trội nhưng Nhật Thu, thí sinh vòng chung kết toàn quốc SMĐH 2008 gây được sự chú ý với chất giọng mượt mà, không dễ lẫn. Cô gái 19 tuổi này càng khiến người ta phải tò mò khi được nhạc sĩ Phú Quang phát hiện và nhận làm “đệ tử”.

Live show gần đây nhất của nhạc sĩ Phú Quang, là nhân tố mới bên cạnh Ngọc Minh Idol nhưng Nhật Thu lại được chọn làm ca sĩ hát chính của chương trình. Có vẻ, Thu quá được nhạc sĩ ưu ái?

Không chỉ trước đây mà cho đến bây giờ nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dõi theo con đường ca hát của tôi. Nhạc sĩ là người phát hiện và dành nhiều tâm sức để tôi có được những bước đi đầu tiên đầy thuận lợi. Được làm “đệ tử” của một nhạc sĩ như Phú Quang là điều may mắn lớn cho tôi.

Thừa nhận mình hát rất hợp nhạc Phú Quang và nhận được nhiều sự ưu ái.. Vậy tại sao Thu không chọn những ca khúc của Phú Quang cho cuộc thi SMĐH 2008?

SMĐH là cuộc thi âm nhạc lớn, ở đó các thí sinh được hết mình trong nhiều dòng nhạc khác nhau. Tôi và ê kíp của mình quyết định không chọn âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang để thể hiện trong cuộc thi này.

Tuy nhiên, trong đề cương công việc mà ê-kíp của tôi đã và đang thực hiện sẽ dành một đề án thích hợp, rất mới mẻ cho âm nhạc Phú Quang. Một album với các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang do tôi thể hiện sẽ được phát hành ngay sau thời điểm SMĐH kết thúc.

Ưu điểm của Thu là hát nhạc trữ tình, vậy sẽ xoay sở thế nào với những bước nhảy của rock và hip hop?

Vũ đạo là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của lớp ca sĩ trẻ hiện nay. Nhìn nhận được sự cần thiết đó, mọi người trong ê kíp đã cho tôi “tầm sư học đạo” vũ sư nổi tiếng Chí Anh - Khánh Thi. Bên cạnh đó, vào những thời gian rảnh rỗi, tôi có một cô giáo huấn luyện riêng cho mình về bộ môn giải phóng hình thể. Hãy theo dõi các đêm thi và thấy được sự nỗ lực của tôi trong từng bước nhảy cũng như trong từng câu hát.
 
 
Nhật Thu: Nhan sắc không bị "lép vế"! - 1
"Được làm “đệ tử” của một nhạc sĩ như Phú Quang là điều may mắn lớn cho tôi"

Luôn miệng nói “ê kíp của mình”, vậy ê kíp của Thu là những ai?

Ê kíp của tôi thực ra là những người tư vấn phía sau. Ngoài nhạc sĩ Phú Quang giúp đỡ tôi như một người thầy tận tuỵ, còn có gia đình và một số bạn bè là sinh viên Nhạc viện.

Cô Hà Thuỷ uốn nắn cho tôi từng nốt nhạc. Nhà thiết kế Kelly Bùi giúp tôi thêm tự tin bởi những trang phục của chị. Đặc biệt, nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ cũng tạo cho tôi thêm sự tự tin - những tấm hình của anh làm cho tôi… xinh lên rất nhiều!

Có thể những tấm ảnh của Nguyễn Vũ giúp người ta tự tin hơn, nhưng hỏi thật, có khi nào Thu cảm thấy nản trước nhan sắc bị “lép vế” so với các thí sinh khác?

Cái này phải vào cuộc thi sắp tới mới biết được, biết đâu lúc đó nhờ các chuyên gia của chương trình, tôi sẽ “trình làng” một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn với các vòng thi trước!

Thất bại tại cuộc thi SMĐH 2006 giúp Thu rút ra những kinh nghiệm gì cho SMĐH 2008?

Đó là điều tôi luôn phải suy nghĩ sau khi tham dự cuộc thi và bị loại ngay vòng ngoài. Vừa xấu hổ vừa mất tự tin đã khiến tôi bị loại. Sau này, tôi đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập về thanh nhạc cũng như chuẩn bị một vốn sống, kinh nghiệm sân khấu thật tốt.

Với cuộc thi SMĐH lần này, tôi đã chuẩn bị được tinh thần đó. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi bị thua kém nhiều so với các thí sinh khác nhưng điều tôi có được chính là sự tự tin và bản lĩnh sân khấu. Tôi sẽ cố gắng giữ phong độ qua từng tuần thi một.
 
Nhật Thu: Nhan sắc không bị "lép vế"! - 2
Nhật Thu sẽ “trình làng” một hình ảnh hoàn toàn khác

Cuộc sống hiện tại của Thu còn điều gì thú vị ngoài âm nhạc?

Hiện tại, tôi đang học khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Ngoài âm nhạc, tôi còn thích kinh doanh thời trang nữa. Tôi có một shop thời trang ngay tại Hà Nội.

Nhưng khi đến SMĐH, trang phục của tôi lại không phải do tôi lựa chọn, mà do nhà thiết kế sẽ tạo một style cho mình. Bản thân tôi đi chọn đồ cho mọi người thì dễ mà chọn cho mình sao khó thế! (Cười)

Huyền Liên

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008