“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia”

(Dân trí) - “Chữ “tình” trong showbiz bị “ràng buộc”, “cạnh tranh” vì nhiều thứ từ sắc đẹp, tài năng, khả năng tài chính và cả bạn trai. Nhiều người nói Yan My kín tiếng sẽ là sự thiệt thòi vì giảm cơ hội được tiếp cận những người có máu mặt hay những người đàn ông có địa vị, tiền tài”.

Nữ diễn viên, Á hậu Yan My (tên thật là Hoàng Hạnh) sinh năm 1992 tại Hà Nội. Trước khi đăng quang Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Phụ nữ sắc đẹp 2017”, Yan My từng lọt top 5 và “Miss thân thiện” của cuộc thi “Nữ hoàng trang sức”.

Một số phim nổi bật của Yan My có thể kể đến như “Biển đời giông tố”, “Hồ sơ lửa - Tử thi lên tiếng”, “Zippo, mù tạt và em”… Với gia tài phim ảnh của mình, nữ diễn viên trẻ nhận giải thưởng “Gương mặt truyền hình triển vọng” đầu năm 2018 sau khi có trong tay hơn 10 phim truyền hình được khán giả yêu thích.

Nói về tình bạn chân thành trong showbiz, Yan My cho biết, tình bạn, tình thân có thể nói là một thứ xa xỉ trong chốn showbiz hào nhoáng, bon chen, đầy rẫy thị phi. Tình bạn tri kỉ vẫn tồn tại nhưng không quá nhiều trong giới.

Nhiều người nói tôi dại vì không chịu giao du để kiếm tìm người tình đại gia, Yan My chia sẻ.
"Nhiều người nói tôi dại vì không chịu giao du để kiếm tìm người tình đại gia", Yan My chia sẻ.

Yan My cho hay, cô từng có tình bạn đẹp với một số người mẫu, diễn viên nhưng cuối cùng chỉ còn là con số không. Khi gặp nhau thì vẫn là những nụ cười rạng rỡ, quan tâm tới nhau nhưng phía sau là những lời bêu xấu, đặt điều không có căn cứ. “Chữ “tình” trong showbiz bị “ràng buộc” hay có thể gọi là “cạnh tranh” vì nhiều thứ từ sắc đẹp, tài năng, khả năng tài chính và cả bạn trai.

Sự cạnh tranh đó vẫn luôn hiện hữu ở mọi tình bạn dù là người bình thường hay người nổi tiếng nhưng với những người có chút tên tuổi và danh phận trong giới văn nghệ sĩ thì càng thể hiện rõ nét hơn”, Yan My tâm sự.

Đôi khi cô cũng bị mất phương hướng và niềm tin khi không tìm được người tin cậy với mình. Sau những lần đặt niềm tin nhầm người, Yan My sống khép mình hơn, cô tập trung cho sự nghiệp diễn xuất cũng như học tiếng Anh và tiếng Trung để phát triển khả năng giao tiếp của mình.

Nhiều người trong giới nói thẳng với Yan My rằng, cô kín tiếng sẽ là sự thiệt thòi vì giảm cơ hội được tiếp cận những người có máu mặt hay những người đàn ông có địa vị và tiền tài.

“Chữ “tình” trong showbiz bị “ràng buộc” hay có thể gọi là “cạnh tranh” vì nhiều thứ từ sắc đẹp, tài năng, khả năng tài chính và cả bạn trai, cô giãi bày.
“Chữ “tình” trong showbiz bị “ràng buộc” hay có thể gọi là “cạnh tranh” vì nhiều thứ từ sắc đẹp, tài năng, khả năng tài chính và cả bạn trai", cô giãi bày.

Nhưng Yan My cho biết, quan điểm sống của cô rất đơn giản bởi cuộc sống là một chuỗi màu sắc thi vị với đủ cung bậc cảm xúc nên được sống đúng là mình và không phải gồng lên để thể hiện cái tôi với bên ngoài là điều hạnh phúc và an lành nhất.

“Cuộc sống người nghệ sĩ là một bức tranh được tô vẽ bởi nhan sắc, hàng hiệu, sự hào nhoáng và đôi khi cả người tình đại gia nữa. Nhưng đôi khi nó bị tô đậm màu quá khiến cho nhân vật bị ngợp và nhanh chóng bị người khác giành lấy”, Yan My tiết lộ.

Hiện tại, cô nhận được khá nhiều kịch bản mới và hay nhưng phần lớn đều quay khá dài ngày và xa trung tâm nên chưa nhận lời bởi cô muốn dành thời gian tập trung chăm sóc mẹ.

Cô hài lòng với cuộc sống của mình, ngoài việc tham gia diễn xuất, tham dự sự kiện…, cô có một nghề tay trái khá vững chắc là kinh doanh.

Cô cũng thường xuyên có những chuyến thiện nguyện ý nghĩa tại vùng cao cũng như những trung tâm trẻ em khó khăn

Trong bộ ảnh mới, Yan My để mặt mộc, không trang điểm, cô muốn lưu giữ tuổi thanh xuân bằng những nét thật nhất của gương mặt mình.

“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 3
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 4
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 5
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 6
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 7
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 8
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 9
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 10
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 11
“Người ta bảo tôi ngu, không chịu giao du để kiếm người tình đại gia” - 12

Phương Nhung
Ảnh: Trương Nghĩa