Nghi Văn hát hay hơn vì tình yêu

Gần một năm yêu nhau đến giờ Nghi Văn mới chính thức “khoe” tình cảm của mình. Nghi Văn những ngày xa Việt Anh cô đang sống trong nỗi nhớ nhung, chờ đợi, cô đang hạnh phúc dù có lúc cảm thấy thiếu một bờ vai.

Tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào?

Duyên nợ bắt đầu từ lúc Nghi Văn và Việt Anh cùng thực hiện album Nghi Văn vol.3. Nhạc của Việt Anh, tôi đã thích từ lâu, luôn nung nấu ý định làm album. Tình cờ gặp nhạc sĩ Việt Anh về Việt Nam, Văn và anh ấy ý tưởng lớn gặp nhau. Lúc đầu chẳng ai quan tâm gì đến chuyện tình cảm, việc ai người ấy làm cam kết cùng cho ra một sản phẩm hay. Nhưng cái gì đến tự nhiên đến. Văn là người có cảm tình trước, Việt Anh làm cho lòng Nghi Văn xiêu vì cá tính đàn ông ở anh ấy.

Hai người yêu nhau gần 1 năm nhưng đến giờ Nghi Văn mới công khai, trước đây có lẻ Văn còn ngại Việt Anh chưa chấp nhận tình cảm của mình?

Dù Văn là người có tình cảm trước, nhưng tình yêu của Nghi Văn và Việt Anh xuất phát từ 2 phía chứ không phải đơn phương. Văn yêu Việt Anh có lẽ từ sự đồng cảm âm nhạc. Nếu Việt Anh viết nhạc tưng tưng, nhảy nhót chắc gì giữa hai người có tình yêu. Những gì Việt Anh đồng cảm gần giống như điều Nghi Văn suy nghĩ, tình yêu của 2 đứa giống như mưa dầm thấm đất, lãng mạn và đẹp lắm. Nghi Văn không phải là mẫu người yếu đuối nhưng trong tình cảm, con gái mà rụt rè, chuyện gì chắc chắn mới dám nói, nếu hố có mà tiêu. Hố với một người không sao, với cả thiên hạ quê lắm. Nghi Văn không quen tạo scandal theo kiểu này.

Văn nghĩ thế nào khi một người phụ nữ tỏ tình trước?

Ai tỏ tình trước đâu quan trọng. Văn chỉ sợ mình muốn tỏ tình mà không dám nói đến khi dám  thì không còn cơ hội nữa. Đã yêu làm điều mình khát khao, mong muốn để cảm nhận được giây phút hạnh phúc, nếu cuộc tình đó kết thúc không có gì hối tiếc, mình đã từng yêu thương và sống rất đẹp với nhau.

Yêu mà cách xa nhau như vậy, khi buồn vui lấy ai bên cạnh để chia xẻ, Văn cảm thấy tủi thân không?

Văn biết chấp nhận, hiểu cuộc tình của 2 đứa. Anh Việt Anh còn học 3 năm nữa mới kết thúc, có những lúc buồn lắm, làm con gái hay đi sớm về khuya chỉ có một mình. Khi buồn thèm một bờ vai để gục vào mà khóc, lúc vui muốn đèo nhau đi ăn kem anh ấy thì ở xa quá. Đôi lúc nhớ da diết nhưng Văn biết kìm chế lòng mình trong những cuốn truyện, bộ phim và âm nhạc. Văn cảm nhận mình hát hay hơn vì tình yêu. Văn hát cho khán giả đang hiện diện trước mình và hát cho người yêu ở trong tim.

Hai người có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Âm nhạc, chuyện kết hôn?

2 đứa vẫn còn trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn, vả lại anh ấy còn lo hoàn thành chuyện học hành. Việt Anh là nhà sản xuất của Nghi Văn, anh ấy chịu trách phần âm nhạc cho Văn. Hiện tại Nghi Văn lo mọi thứ cho mình, không cần người quản lý phiền phức và rắc rối. Cực một chút mà thoả mái. Cuối năm nay Việt Anh về nước một thời gian, có lẻ tụi này sẽ thực hiện tiếp một đĩa nhạc Việt Anh sáng tác riêng cho Nghi Văn.

 Theo Giaidieuxanh