Ngắm người đẹp Hoa hậu dân tộc rực rỡ với áo dài

(Dân trí) - Nhiều trang phục truyền thống dân tộc rực rỡ và đẹp mắt được các thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam trình diễn tại vòng bán kết phía Nam diễn ra tối ngày 30/5 tại thành phố Vũng Tàu.

 
Lâm Thị Tú Kiều, dân tộc Hoa đến từ Kiên Giang trình diễn với đèn lồng
Lâm Thị Tú Kiều, dân tộc Hoa đến từ Kiên Giang trình diễn với đèn lồng

H Tuyết Ayun, dân tộc Ê đê khỏe khoắn trong trang phục dân tộc
H Tuyết Ayun, dân tộc Ê đê khỏe khoắn trong trang phục dân tộc

H Tuyết Ayun, dân tộc Ê đê khỏe khoắn trong trang phục dân tộc
Lê Thị Diễm (Cà Mau) chọn chiếc áo dài trắng với hai cánh tay cách điệu thành 2 tấm lụa với tên nước Việt Nam được viết theo lối thi pháp, cùng với hoạ tiết chim lạc màu vàng nổi bật trên 2 tà áo

Chu Phạm Minh Châu, dân tộc Kinh với áo dài nhiều tà
Chu Phạm Minh Châu, dân tộc Kinh với áo dài nhiều tà

Thòng Coọc Dinh, dân tộc Hoa
Thòng Coọc Dinh, dân tộc Hoa

Thòng Coọc Dinh, dân tộc Hoa
Với thí sinh số 30 Nguyễn Thị Nhung, dân tộc Thổ, đến từ Nghệ An, thì bộ trang phục Thổ thật sự là một bất ngờ thú vị với khán giả, bởi đây là lần đầu tiên thí sinh dân tộc Thổ xuất hiện trong cuộc thi

Thòng Coọc Dinh, dân tộc Hoa
Thí sinh Võ Thị Thuỳ Dung (SBD 09) đến từ Khánh Hòa lại chinh phục khán giả bằng chiếc áo dài với hoạ tiết cầu kỳ, sang trọng, cách điệu hình đuôi công

Đặng Thị Lệ Hằng đến từ thành phố Đà Nẵng
Đặng Thị Lệ Hằng đến từ thành phố Đà Nẵng

Đặng Thị Lệ Hằng đến từ thành phố Đà Nẵng
Vốn là một người con gái của thành phố Đà Lạt mộng mơ, lại mang trong mình niềm đam mê lớn với hoa, nên cô gái Trần Ngọc Nguyên Khánh (SBD 20) đến là Lâm Đồng lại chọn cho mình chiếc áo dài với hoạ tiết là những bông hoa đủ màu sắc, cùng với một đoá hoa khô xinh xắn trước ngực; tôn được vẻ đẹp kiêu sa của cô

Đặng Thị Lệ Hằng đến từ thành phố Đà Nẵng
H'Lê M'Lô, dân tộc Ê đê vốn không phải là những người đẹp quen với “guốc cao” và “sàn diễn” nhưng cũng đã rất tự tin trong phần trình diễn của mình

Đặng Thị Lệ Hằng đến từ thành phố Đà Nẵng
Thí sinh H’Ăng Niê, dân tộc Ê đê toả sáng trong bộ trang phục Ê đê với những hoa văn thổ cẩm tuyệt đẹp, khoẻ khoắn, thể hiện được sự mạnh mẽ, cứng cỏi của người con gái Ê đê sinh ra và lớn lên trong tiếng trầm hùng của núi rừng, cũng như trong một dân tộc theo mẫu hệ - người con gái mới là chủ gia đình, mới có quyền thừa kế tài sản cũng như thờ cúng tổ tiên

Đặng Thị Lệ Hằng đến từ thành phố Đà Nẵng

Hoàng Thị Kim Uyên, dân tộc Kinh đến từ TP. Hồ Chí Minh với áo dài thêu hoa và rồng ấn tượng 
 
Hà Thanh
Ảnh: Dũng DL