“Mối quan hệ giữa tôi và Thúy Hiền hiện không tốt lắm”

Chân thành và thẳng thắn, xuất hiện với phong cách trẻ trung, nụ cười hiền lành, ca sĩ Anh Tú (cựu thành viên nhóm “Quả dưa hấu” nổi danh một thời của nhạc Việt) đã có cuộc trò chuyện cùng chúng tôi sau 3 năm anh im lặng với báo chí.

 
Anh Tú có phải là người đàn ông thẳng thắn ở ngoài đời không?

 

Tôi  là người rất thẳng thắn, từ công việc đến cuộc sống, trong cách xử sự của tôi hằng ngày, từ người thân thiết xung quanh hay người mới gặp lần đầu, tôi vẫn trung thành theo “nguyên tắc” sống đó. Đôi khi sự thẳng thắn đó khiến người khác mất lòng và hiểu  sai về tôi, tôi cũng biết tính cách này sẽ hạn chế mình ở nhiều khía cạnh khác, nhưng suy cho cùng “mất lòng trước hơn được lòng sau”, mình sống cả đời đâu phải một hai ngày, một cuộc gặp gỡ xã giao là xong đâu mà phải “diễn” - vừa dối mình vừa dối người.

 

Nói thế, nhưng chuyện hôn nhân của anh tan vỡ, anh giấu được hơi lâu và cũng từ chối hết những lời đề nghị phỏng vấn?

 

Có những thời điểm, tôi đã chia sẻ về chuyện tình cảm, chuyện gia đình “hơi bị” quá đà, cho nên sẽ có thời điểm tôi phải “chững” lại thôi. Vì thế, mặc dù tôi vẫn hát, vẫn biểu diễn, nhưng tôi từ chối các cuộc phỏng vấn. Bởi vì tôi không muốn nói về chuyện riêng của tôi nữa.

 

Mối quan hệ giữa anh và Thúy Hiền hiện tại như thế nào, có tốt không?

 

Tôi nghĩ không tốt lắm. Đây là cảm nhận như vậy, mặc dù tôi vẫn hy vọng mọi chuyện được tốt lành.
 
“Mối quan hệ giữa tôi và Thúy Hiền hiện không tốt lắm” - 1

Anh Tú và Thúy Hiền từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau

 

Anh có biết xung quanh anh rất nhiều tin đồn không?

 

Có chứ, rồi cũng đến tai tôi hết (cười). Nhưng tin đồn là một chuyện, còn sự thực cuộc sống của mình như thế nào thì lại là chuyện khác. Tôi biết tôi như thế nào và những người thân cận biết, hiểu tôi như thế nào là đủ. Cũng không trách những người “tin” vào tin đồn được, vì họ chưa từng tiếp xúc nên họ chưa thể hiểu mình, biết rõ mình ra sao cũng là điều dễ hiểu.

 

“Người ta” nói là Anh Tú nghiện?

 

Điều này, tôi nghe mười mấy năm nay rồi, thậm chí tôi còn được hỏi trực tiếp, bàn tán... trực tiếp và công khai luôn (cười lớn). Nhưng đã xác định làm nghề ca sỹ, làm trong ngành giải trí, thì trước hết, bạn đã xác định cho mình tâm lý “quen tai”, bản lĩnh vững vàng để không “nổi điên” và tất nhiên, đừng bao giờ có ý tưởng đi thanh  minh, mà cũng không bao giờ thanh minh được. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả những đồn thổi thiếu thiện  chí, thiếu tình người.

 

Tôi đã từng tiếp xúc, đã từng ức chế... đầy đủ các cung bậc xúc cảm của bất cứ ai khi nghe tin đồn thất thiệt về mình, nhưng rồi tôi cũng đã dần thích nghi, điều quan trọng là tôi đã, đang và sẽ làm những gì để những người xung quanh hiểu tôi, biết tôi và tôn trọng tôi. Tôi là người yêu thể thao từ nhỏ, tôi vẫn có thói quen đi đá bóng tuần ba buổi. Mười mấy năm nay như vậy rồi, theo bạn một người nghiện thì người ta có nếp sinh hoạt như vậy không nhỉ (cười).

 
“Người ta” nói Anh Tú mê cờ bạc, cá độ bóng đá...?

 

Trước đây... tôi thấy đó là điều ngu ngốc nhất.

 

Rồi “người ta” nói Anh Tú là mẫu đàn ông lăng nhăng, không chung thủy?

 

Thành thực mà nói nhé, tôi không bênh vực đàn ông chúng tôi, nhưng có một sự thật là nếu đứng trước cái đẹp mà không rung động, không cảm xúc thì chẳng phải là đàn ông nữa rồi. Đó là một phần “thuộc tính” của đàn ông: Thích chinh phục, thích phiêu lưu, thích mạo hiểm. Trời sinh ra thế biết là tại đâu (cười lớn). Tôi nghĩ đó là “nỗi khổ” của người đàn ông, chứ sung sướng gì đâu? Cá nhân tôi thấy, người đàn ông nào đào hoa quá, thì khổ rất nhiều... Nỗi lòng đấy!
 
“Mối quan hệ giữa tôi và Thúy Hiền hiện không tốt lắm” - 2

"Cá nhân tôi thấy, người đàn ông nào đào hoa quá, thì khổ rất nhiều..."

 

Sự đào hoa của người đàn ông có phải là lý do khiến gia đình họ tan vỡ không?

 

Tôi nghĩ không. Khi đã là một gia đình, thì sẽ có rất nhiều yếu tố níu chân và sự đào hoa của họ đôi khi chỉ là những tình cảm người khác giới dành cho họ, chứ không phải là ngoại tình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Ai cũng mong muốn có một gia đình yên ổn. Một sự tan vỡ, không thể đổ lỗi cho riêng ai được.

 

Người phụ nữ hiện tại của anh có chấp nhận thực tế của anh?

 

Cô ấy chấp nhận. Chúng tôi cùng có một quá trình, thời gian tìm hiểu nhau, yêu nhau, chứ đâu phải vội vàng gì. Tôi không giấu cô ấy bất cứ chuyện gì. Cô ấy yêu tôi, đến với tôi hoàn toàn trên cơ sở yêu anh vì anh chính là anh (cười tươi).

 

Bây giờ anh đã có cuộc sống mới yên ổn, anh có bao giờ vướng phải tâm trạng “chim sợ cành cong”?

 

Tôi đã trải qua những mất mát, những đau khổ, đó chính là những liều thuốc đắng giúp tôi rất nhiều về kinh nghiệm sống, xử sự. Tôi đã trưởng thành rất nhiều, về mọi mặt: Cuộc sống, công việc, tình cảm. Riêng chuyện tình cảm, không ai có thể nói hay được về tương lai xa xôi, nhưng tôi đã tìm được điều quý giá, tôi sẽ có ý thức để giữ gìn, nâng niu.

 

Ngược lại, tâm lý “chim sợ cành cong” đó có xuất hiện ở người phụ nữ của anh hiện nay?

 

Những tình cảm của con người nói chung, không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là cô ấy đã gặp tôi ở thời điểm này, yêu con người tôi ở thời điểm này.
 
“Mối quan hệ giữa tôi và Thúy Hiền hiện không tốt lắm” - 3

Anh Tú đã có người phụ nữ mới, và với Anh Tú "vui buồn cũng dễ chia sẻ và hiểu nhau, thông cảm cho nhau..."

 

Và “thời điểm này” anh làm gì để củng cố niềm tin cho cô ấy?

 

Cô ấy là người phụ nữ bản lĩnh và dũng cảm. Chúng tôi lại là đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi thường xuyên đi tập, đi diễn cùng nhau, mọi khó khăn, vui buồn cũng dễ chia sẻ và hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Hơn nữa, công việc bận rộn cũng cuốn chúng tôi qua rất nhiều thời gian, chúng tôi không có thời gian để hoài nghi, hờn ghen, giận dỗi đâu.

 

Được biết cô ấy là ca sỹ của nhóm Nhịp điệu, anh có dự định hát chung không?

 

Đây lại là một câu chuyện thú vị khác, nếu bạn sẵn lòng, tôi sẽ chia sẻ điều này trong câu chuyện lần sau…

 

Theo Gia Đình & Xã Hội