MC Tuấn Tú: “Mẹ cứ giục tôi phải cưới vợ!”

(Dân trí) - “Mẹ nói tôi lông bông vì rất ít khi tôi ở nhà. Mưa gió mấy, tôi cũng dắt xe ra đường. Tôi thích ra đường và ở thời điểm hiện tại tôi là con người của công việc”, MC của Chiếc nón kỳ diệu “thanh minh” tin đồn cuối năm nay anh cưới vợ.

   
MC Tuấn Tú: “Mẹ cứ giục tôi phải cưới vợ!” - 1
MC Tuấn Tú chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ qua album đầu tay "Cảm ơn"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Cảm giác của anh lần đầu tiên đứng trên sân khấu với vai trò một ca sĩ?

Tất nhiên là khó hơn dẫn chương trình! Vũ đạo và cách thể hiện của mình cũng chưa bằng các ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng tôi có lợi thế về diễn xuất vì thế mỗi lần lên sân khấu sẽ lấy cảm xúc của một diễn viên. (Cười)

Chưa được đào tạo bài bản về thanh nhạc nhưng có vẻ anh  tự tin vào giọng hát của mình?

Tôi không học nhạc nhưng có khả năng ca hát. Hơn nữa, ở trường Sân khấu Điện ảnh tôi cũng được học chút ít. Cô giáo dạy nhạc của tôi là nhạc sĩ Giáng Son. Bản thân chị ấy cũng nói tôi có năng khiếu và nhạc cảm tốt.

Mỗi lần đi diễn, bầu show và khán giả đều yêu cầu tôi hát (cười). Đó cũng là động lực, cộng với lời động viên của Phan Anh nên tôi quyết định ra mắt album Cảm ơn.

Ra mắt album đầu tay  cùng anh trai, ca sĩ Phan Anh, người ta dễ hiểu là MC Tuấn Tú cũng “đua đòi”, theo trào lưu “lấn sân” âm nhạc như một số diễn viên, người mẫu hiện nay, anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ mình còn trẻ, nên thử sức mình. Và mình có khả năng thì mới theo đuổi. Ca hát là “cuộc chơi” nghệ thuật một cách nghiêm túc chứ không phải nhí nhố, chạy theo trào lưu như một số người. Nhưng theo đuổi ca hát không có nghĩa là tôi bỏ bê công việc đóng phim.

Tôi xin tiết lộ thêm, 30 tập Blog nàng dâu của đạo diễn Mai Hồng Phong, tôi đang tham gia không chỉ với vai trò diễn viên mà còn là người hát luôn 9 ca khúc trong phim. Tôi dự định, sau bộ phim này sẽ làm tiếp một album nhạc phim.
 
MC Tuấn Tú: “Mẹ cứ giục tôi phải cưới vợ!” - 2
Tuấn Tú đang đóng cặp với Lã Thanh Huyền trong phim "Blog nàng dâu"

Nhắc tới công việc đóng phim, vào vai anh chồng trẻ, đứng giữa mẹ chồng và nàng dâu, lại vướng vào tình yêu tay ba theo kiểu phim Hàn Quốc, nghe nói nhân vật Hùng trong “Blog nàng dâu” khá “xương” đối với anh?

Cái khó nhất khi vào vai này là tôi chưa từng… có vợ (cười). Những tình cảm, suy nghĩ nhỏ nhặt mà lắt léo trong gia đình, mối quan hệ với mẹ, với vợ… cũng khiến tôi trăn trở để làm sao nhập vai cho thật.

Trong phim, tôi vào vai Hùng, chồng của Vy (Lã Thanh Huyền thủ vai). Vy là cô gái gốc Sài Gòn, con nhà giàu sang nên không biết nấu ăn. Cô ấy không được lòng mẹ chồng (NSƯT Như Quỳnh). Mối quan hệ một bên mẹ, một bên vợ càng thêm phức tạp khi Hùng gặp lại mối  tình đầu (Quỳnh Hoa). Tình cảm vợ chồng dần rạn nứt, Vy cảm thấy cô đơn đành trút tâm sự vào blog…

Hùng là nhân vật cá tính mạnh, yêu và quyết định lấy vợ chỉ trong vòng mấy ngày. Anh này ít nói, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài và hơi nóng nảy. Có nhiều chuyện, anh không tâm sự với mẹ, với vợ mà trút bầu với bạn gái cũ…!

Anh có nhận xét gì về diễn xuất của bạn diễn, người đẹp Lã Thanh Huyền?

Trước đây, tôi đã dẫn chương trình cùng Huyền nhưng đóng phim chung thì đây là lần đầu tiên. Tôi thấy cô ấy diễn xuất tốt, chuyên nghiệp.

Cảm xúc đặc biệt trong quá trình đóng phim cùng cô ấy thì sao?

Phim không có nhiều cảnh nóng, nội dung phim kiểu cách phim Hàn nên chúng tôi đóng cũng nhẹ nhàng. Huyền là người năng động, hoạt bát. Qua cách ứng xử, nói chuyện có thể thấy Huyền là cô gái tốt. Giữa chúng tôi chỉ có tình bạn.
 
MC Tuấn Tú: “Mẹ cứ giục tôi phải cưới vợ!” - 3
Tuấn Tú và diễn viên Quỳnh Hoa trong một cảnh phim (Ảnh NV cung cấp)

Qua “Blog nàng dâu”, anh  đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho cuộc sống gia đình sau này?

Đó là cách ứng xử và chia sẻ với 2 người đàn bà: mẹ và vợ. Trong phim, Hùng chỉ chia sẻ với bạn gái. Điều này tạo những khoảng cách trong gia đình. Nếu lập gia đình, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt nhưng thực tế thì chưa biết thế nào.

Trong phim, anh đã rung động khi gặp lại  người yêu cũ, nếu ngoài đời anh “rơi” vào trường hợp như vậy thì sao?

Nhân vật Hùng đã rung động trước người yêu cũ còn tôi thì không!

Sở hữu vóc dáng của một người mẫu lại là công tử con nhà giàu, sao anh lại nói mình ít nhận được sự quan tâm của các cô gái?

Tôi cũng bình thường thôi, không đẹp trai, không khéo nói mà các cô gái thì thích nghe những lời ngọt ngào.

Có thông tin anh đã có bạn gái đang sống tại Đức và gia đình hai bên đã rục rịch chuyện cưới xin. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay, anh sẽ “đưa nàng về dinh”?

Mẹ và anh trai cứ giục tôi phải cưới vợ nhưng tôi chưa có quyết định gì cả.
 
MC Tuấn Tú: “Mẹ cứ giục tôi phải cưới vợ!” - 4
Gia đình đã giục MC của "Chiếc nón kỳ diệu" cưới vợ nhưng anh vẫn chưa quyết định

Anh có thể chia sẻ chút ít về mối tình hiện tại?

Tôi thích nói về công việc hơn!

Anh nghĩ sao khi bị coi là “kẻ lông bông”?

Mẹ và anh trai nói tôi lông bông cũng đúng. Tôi rất ít khi ở nhà, thường ở nhà từ 11 giờ tối đến 7 giờ sáng. Mưa gió mấy, tôi cũng dắt xe ra đường. Tôi thích ra đường, thích quan hệ rộng rãi. Đối với tôi việc đi lại là tất yếu. Có chương trình đi tỉnh xa, trả cát sê thấp nhưng tôi vẫn nhận lời vì thích đi. Ở thời điểm hiện tại, tôi là con người của công việc.

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng