Chuyện dài về "em-xi":

MC Quỳnh Hương: "Không ít chuyện, nhớ lại chỉ muốn khóc"

(Dân trí) - "Chưa bao giờ mình phải đợi các thành viên trong gia đình nói ra thành lời, chỉ thấy ông xã hơi buồn, cu Tin hơi tủi thân là mình phải tự giật mình mà thắng bớt cái máu mê nghề cứ ngùn ngụt trong người lại”, Quỳnh Hương chân thành tâm sự.

Khán giả biết một Quỳnh Hương đằm thắm dịu dàng trên sân khấu, lém lĩnh, sắc sảo trong các cuộc trò chuyện, vậy Quỳnh Hương ở ngoài đời sẽ như thế nào?

 

Cũng y như vậy. Chỉ có điều là tùy từng lúc, người ta chỉ có thể thấy sự dịu dàng, đằm thắm hay lém lỉnh, sắc sảo. Với công việc, mình là người khá nóng nảy, và cộc tính.

 

Có khi nào chị đem hình ảnh Quỳnh Hương ở trên sân khấu ra ngoài cuộc sống bình thường và ngược lại không?

 

Ở game show Bí mật gia đình, mình bị phơi bày hầu như 90% “bản chất”. Y hệt như lúc chơi với con trai mình ở nhà.

 

Chị có thể bật mí đôi chút về cuộc sống của gia đình với khán giả?

 

Một gia đình bình thường với một ba, một mẹ, một con trai. Hai vợ chồng tôi đều làm báo: ông xã làm cho báo Thanh Niên, mình Đài truyền hình TPHCM. Cu Tin - Gia Toại mới 5 tuổi, sinh động, lém lỉnh, chưa biết có là một nhà báo thứ ba nữa hay không. Chắc phải gần 20 năm nữa mới biết.

 

Nhìn vào tần suất xuất hiện trên truyền hình thì thấy khối lượng công việc của chị rất lớn, làm sao chị có thể dung hòa được giữa công việc và gia đình?

 

Nhiều khi cũng không biết làm sao. Đôi khi nhìn lại, mình cứ thấy mọi chuyện trôi theo guồng một cách ổn thoả, như có thêm bàn tay sắp đặt của một đấng diệu kỳ nào đó.

 

Đôi khi mở mắt ra từ sáng sớm, cuống cuồng trang điểm, quay loạt game show, rồi tranh thủ nghỉ giữa 2 game, chạy về đài hiện bản tin tiếng Anh. Rồi trưa, giờ người ta ngủ, lại lịch kịch ngồi lên kịch bản Thay lời muốn nói!

 

MC Quỳnh Hương: "Không ít chuyện, nhớ lại chỉ muốn khóc" - 1

Hạnh phúc giản dị của MC Quỳnh Hương

là được quây quần bên chồng và con trai.

 

Nhiều lúc muốn ứa nước mắt vì… thương thân mình. Nhưng mà trách ai? Ai ép uổng gì đâu, tại mình tham công tiếc việc quá, cứ “cờ tới tay” là phải phất, phất liên tục, mỏi tay đành chịu thôi.

 

Nhưng mình cũng thấy hãnh diện vì tính cho tới lúc này, vẫn đảm bảo một mái gia đình ấm. Con trai vẫn “ghiền” hơi mẹ, vẫn thực sự cần mẹ trong một số hoạt động tinh thần như dạy nhạc, đọc truyện, dạy tiếng Anh, đưa đi bơi… Với ông xã, quý nhất chỉ là một giờ đồng hồ ít ỏi cùng nhau đến sân cầu lông mỗi sáng sớm.

 

Có bao giờ chị bị gia đình phàn nàn vì quá say mê công việc? Những lúc như thế thì chị làm gì?

 

Chưa bao giờ mình phải đợi các thành viên trong gia đình nói ra thành lời. Cuốn vào công việc, chỉ thấy ông xã hơi buồn, cu Tin hơi tủi thân, là phải tự giật mình mà thắng bớt cái máu mê nghề cứ ngùn ngụt trong người lại. Mình cầm tinh con… Cọp cái mà, hung hăng mà đầy năng lượng. Cũng may là ở nhà mình, ai cũng hiểu, chẳng thà để mình rên rỉ vì quá lu bu, còn hơn để mình ở không quá 2 ngày.

 

Nói vậy chứ, năm nay mình đã phải từ chối bớt một số chương trình hấp dẫn, vì sợ không đủ sức chạy đường trường. Mình đang định thu hẹp bớt lĩnh vực dẫn chương trình để dần chuyển hướng sang thành một producer - nhà sản xuất chương trình thực sự.

 

Cùng một lúc đảm nhận nhiều công việc, có khi nào chị cảm thấy “quá tải” không?

 

Đó là cảm giác mình luôn luôn cảm thấy! Đặc biệt là năm nay, khi chương trình Thay lời muốn nói bắt đầu chuyển sang một hướng đi mới, quy mô hơn, “hoành tráng” hơn.

 

Rồi một tiểu luận tốt nghiệp đang thực hiện dở dang, bắt buộc phải hoàn thành trước tháng 6. Nghĩ tới những điều này, tim chỉ muốn ngưng thở, cho thời gian đọng lại! 

 

MC Quỳnh Hương: "Không ít chuyện, nhớ lại chỉ muốn khóc" - 2

MC Quỳnh Hương (phải)

duyên dáng và rực rỡ trên sân khấu. 

 

“Tai nạn” nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi, riêng chị thì sao?

 

Nhiều, nhiều, nhiều. Vạ miệng, lỡ tay, trật chân, trục trặc với giày dép quần áo… Nhiều “tai nạn” nhớ lại còn không nhịn được cười, không ít chuyện, nhớ lại chỉ muốn… khóc. 

 

Với tư cách là một MC lớp trước, chị có lời khuyên gì với những bạn MC trẻ?

 

Các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều cơ hội để trở thành MC, đặc biệt là MC truyền hình. Nhưng các bạn đừng mong tiến quá nhanh. Cũng phải trên dưới 10 năm trong lĩnh vực này mới tạm được gọi là có kinh nghiệm. Các bạn còn có nhiều cơ hội để thể hiện mình, nên đừng nóng vội.

 

Trong hoạch định tương lai, chị có những kế hoạch gì?

 

Năm nay đầy ắp những hoạch định cho tương lai gần, nhưng nói trước sợ bước không qua, thôi thì bao giờ những dự định gì thành hiện thực, sẽ chia sẻ với khán giả sau. 

 

Riêng về chương trình Thay lời muốn nói, đó là máu thịt của mình. Sau bao nhiêu là lận đận, năm nay mới trụ được ở giờ phát sóng mới. Rất mong khán giả sẽ lại tìm được sự đồng cảm chân thành qua chương trình này.

 

Cám ơn và chúc chị luôn thành công!

 

Họ và tên: Lê Đỗ Quỳnh Hương.

 

Học vấn: Khoa Tiếng Anh ĐH Sư phạm TPHCM năm 1996; Chuẩn bị tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Âm nhạc Nhạc viện TPHCM.

 

Nơi công tác: Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM.

 

Những chương trình đã tham gia:

 

Các cuộc giao lưu của các diễn viên quốc tế đến Việt Nam như Kim Nam Joo, Yan can Cook; Chương trình đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton; Đêm Gala Dinner của Hội nghị APEC tại TPHCM; Các chương trình nghênh đón các nguyên thủ quốc gia; Các cuộc thi Tiếng hát truyền hình; Cầu truyền hình…

 

Biên tập viên chính - dẫn chương trình ca nhạc Thay lời muốn nói.

 

Chương trình talk show Trò chuyện cuối tuần

 

Game show Bí mật gia đình

 

Phát thanh viên bản tin tiếng Anh

 

Dẫn chương trình Nhịp cầu âm nhạc

 

Giải thưởng: Giải Mai Vàng báo Người Lao Động 2003 dành cho chương trình Thay lời muốn nói.

 

Trung Thành