“Mắt đen” Hương Mai: “Em không chạy theo sự gợi cảm”

(Dân trí) - “Em không phải là người thích mô-đen. Em cũng không chạy theo sự gợi cảm hay sexy để thể hiện bản thân mình. Em sẽ mặc những gì hợp với hoàn cảnh và quan trọng là tiện lợi cho mình…”, cô bé mắt đen phim <i>Của để dành</i> Hương Mai chia sẻ.

Mai có ấn tượng đặc biệt như thế nào với vai diễn trong phim bạn vừa tham gia?

 

Em vừa tham gia hai vai của hai bộ phim XU50 - đạo diễn Bùi Quốc Việt và Bão Khô - đạo diễn Trần Vịnh. 

 

Trong XU50, em đóng vai một cô lớp trưởng mẫn cán. Bộ phim chỉ quay trong vài ngày ngắn ngủi nhưng để lại cho em nhiều kỷ niệm. Nhóm diễn gồm em, Dịu Hương (diễn viên chính trong phim nhựa Hải Quỳ), và Mạnh Quân (Nhật ký Vàng Anh) hiện nay chơi rất thân với nhau, dù đóng máy cách đây vài tháng nhưng gần như tuần nào bọn em cũng tụ tập gặp gỡ nhau. 

 

Trong phim Bão khô, em được giao một vai phụ. Đây là bộ phim có nội dung sâu sắc kể về một gia đình gặp nhiều khó khăn nhất là sau khi bố mất, mẹ già đi bán bún ngoài chợ, hai người con đã phải bươn trải, lăn lộn để kiếm sống, người anh phải đi bán máu sau khi kiếm việc mãi không được rồi dòng đời xô đẩy, nhân vật nam chính này buộc phải cặp với một người đàn bà lớn tuổi, giàu có… 

 

Vai của em chỉ là một tuyến rất nhỏ kể về một cô bé học cấp 2 vô tư. Trong cả trường đoạn, cảnh diễn khó khăn nhất của em là cảnh nhận xác bố. Em đã phải đặt hoàn cảnh của nhân vật vào chính mình để lấy cảm xúc và… khóc. Sau khi hoàn thành xong cảnh đó, em vẫn khóc thêm 20 phút mới nín được.

 

Hoàng Hương Mai 

 

Sinh nhật: 16/12/1988

 

-Đang học Đại học I Lý luận - Khoa Lý luận - sáng tác - chỉ huy - Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam 

 

-Chơi rất siêu đàn piano, organ, hát. 

 

- Giải 3 cuộc thi các ban nhạc học sinh sinh viên thành phố Hà Nội năm 2005

 

- Tham gia các bộ phim: Đầm hoang - đạo diễn Hà Sơn; Của để dành - đạo diễn Đỗ Thanh Hải; XU50 - đạo diễn Bùi Quốc Việt ; Bão Khô - đạo diễn Trần Vịnh.

 

- Tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim truyền hình, phim hoạt hình và đọc truyện thiếu nhi trên sóng phát thanh đài Tiếng nói Việt Nam. 

 

- Cộng tác viên chương trình Me Xanh - VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.

 

- Phụ trách - thành viên lớp hợp xướng thanh thiếu niên Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Con đường nào dẫn em đến với nghệ thuật điện ảnh, “Của để dành” có phải là bộ phim đầu tiên?

 

Trước Của để dành, em đã tham gia phim nhựa của đạo diễn Hà Sơn mang tên Đầm hoang. Nói là con đường thì to tát quá (cười). Bố em (nhạc sỹ Hoàng Lương) chính là người viết nhạc cho bộ phim đó nên sau khi nghe bác Hà Sơn nói đang cần tìm một vai “con bé nào gày gò, khổ sở, mặt mũi hiền hiền” rồi bố đã bảo em đi diễn. 

 

Em xách cặp lên Phú Thọ một tháng đi cùng đoàn làm phim. Có một cảnh diễn mà em rất nhớ, em, trong vai cô bé đứng giữa bờ sông chờ bố về nhưng bố không bao giờ trở về bởi bị bão cuốn trôi. Mặc dù trời rét căm căm, đóng xong môi tím ngắt nhưng em thực sự sống trong vai diễn đó. Hình như em rất hợp với những vai bần hàn, khổ khổ thương thương thì phải (cười).

 

“Mắt đen” Hương Mai: “Em không chạy theo sự gợi cảm” - 1

"Em sẽ mặc những gì hợp với hoàn cảnh và quan trọng là tiện lợi cho mình, làm thế nào để mình luôn lịch sự và vẫn trẻ trung, năng động và kín đáo". (Ảnh: Thanh Huyền)

 

Mai muốn theo nghề sáng tác nhạc giống bố?

 

Em đang là sinh viên năm thứ nhất học viện quốc gia Việt Nam, học piano được 8 năm thì sau đó chuyển sang khoa lý luận và phân tích, phê bình. Bố rất thích con gái theo nghề của mình và ngay cả bản thân em cũng thích theo học khoa này. Bố em sáng tác nhạc cho các phim: Ra Bắc vào Nam, Đầm hoang, Vòng nguyệt quế, phim Đặng Thuỳ Trâm (sắp được công chiếu). Và thình thoảng em cũng hát nhạc phim do bố sáng tác, gần đây nhất là một đoạn nhạc vô can trong phim Vòng Nguyệt Quế. Em đã từng hát ca khúc chính trong phim hoạt hình Những hạt cây vàng, Đầm hoang, Những đứa trẻ ra thành phố… Chỉ cần bố gọi là em sẽ đi ngay. 

 

Những khi em vui, buồn, em hay nghe lại bài Yêu con mà bố có viết tặng khi tròn 1 tuổi, trong cả bài nhạc chỉ có piano, đàn bầu, violon. Trong trường, em và các bạn hay đi thu âm những bài mình tự sáng tác rồi gửi cho nhau nghe. Trước đây, khi có chương trình liên hoan các ban nhạc Hà Nội, em và các bạn cũng lập ra ban nhạc La thứ, gồm 8 thành viên, 2 nam và 6 nữ, sau đêm đó, nhóm em giành giải 3. Đó là quãng thời gian làm việc với tập thể thú vị nhất có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, qua thời gian đó, em đã trưởng thành hơn nhiều. 

 

Nếu như bạn bè gợi ý “tại sao Mai không mặc những bộ đồ gợi cảm, sexy hơn, đẹp hơn”, Mai có thay đổi không?

 

Những gợi ý đó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến em, vì em không phải là người thích mô-den. Em cũng không chạy theo sự gợi cảm hay sexy để thể hiện bản thân mình. Tất nhiên một bộ quần áo hợp thời trang bao giờ cũng khiến mình tự tin hơn nhưng em không bị lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Em sẽ mặc những gì hợp với hoàn cảnh và quan trọng là tiện lợi cho mình, làm thế nào để mình luôn lịch sự và vẫn trẻ trung, năng động và kín đáo. Đối với em cần nhất vẫn là những gì ẩn sâu bên trong con người mình và những gì mình có thể làm được.

 

Bạn nghĩ gì về cách ăn mặc khá gợi cảm của một số bạn nữ bây giờ? 

 

“Gợi cảm” ở đây em sẽ hiểu theo khía cạnh phương thức ăn mặc khơi gợi cảm giác. Gợi cảm sẽ không ảnh hưởng gì nếu nó mang những quan niệm thẩm mĩ tốt và đúng đắn. Thậm chí ăn mặc gợi cảm còn đáng khuyến khích nếu như nó ở một chừng mực nhất định, thể hiện được những nét duyên dáng, sang trọng và quyến rũ ở một người con gái. Bởi nó cho thấy xu hướng biết quan tâm chăm sóc đến bản thân của các bạn gái hiện nay. Nhưng nếu đi quá đà, những bạn gái ăn mặc quá hớ hênh và không chú ý đến việc tạo nó thành một nét duyên ngầm cho mình thì quả thật là không đẹp chút nào. 

 

Nếu như Mai quen với một người bạn trai khá hợp về nhiều mặt, nhưng người bạn đó lại “ăn chơi”, bố mẹ không cho phép tiếp xúc với cậu bạn đó, Mai  sẽ làm gì?

 

Bố mẹ luôn là người ủng hộ và khuyến khích mọi dự định cũng như cảm xúc của em. Nếu như em quen một người bạn hợp với nhau về nhiều mặt, nhưng người bạn đó lại khá ăn chơi thì việc đầu tiên em làm là sẽ thử cố thuyết phục bạn ấy bớt ăn chơi đi một tẹo và hướng bạn ấy đến những công việc bổ ích hơn. Còn nếu bạn ấy không thể thay đổi thì bản thân em có lẽ sẽ nói “ tạm biệt” với bạn ấy thôi, vì bản thân em cũng rất kỵ với khái  niệm  “ăn chơi”. 

 

“Mắt đen” Hương Mai: “Em không chạy theo sự gợi cảm” - 2
 Mai cũng là một cô bạn chơi đàn rất siêu đấy nhé!

 

Mai thường dị ứng với kiểu người con trai như thế nào?

 

Em rất dị ứng với các bạn trai có xu hướng “ẩn” đi sự nam tính của mình bằng những bộ quần áo bó sát, những mái tóc dài cầu kì nhuộm xanh đỏ… Em có cảm giác như ngoài việc quần áo và đầu tóc thì các bạn ấy có rất ít thời gian để quan tâm đến việc khác .

 

Họ có thể giản dị, không cần ăn mặc mô-đen, cầu kỳ, không cần xe đẹp, không cần dùng đồ hiệu đắt tiền, nhưng họ có nghị lực và ý chí. Vậy là đủ!

 

Dự định sắp tới của bạn là gì vậy?

 

Em đang để dành tiền để đi du học, học chính khoa lý luận này. Cũng có người hỏi em có thích làm cô giáo dạy nhạc không? Em có nói là rất thích dạy nhạc cho các em nhỏ nhưng chỉ một thời gian thôi, em không thích ngày nào cũng lên lớp dạy học, có thể em sợ sự lặp lại.

 

Công việc của em bây giờ cũng khá bận rộn. Em đang làm trợ giảng tại trung tâm nghệ thuật Sol Art, giảng viên đội Sơn Ca - Đài tiếng nói Việt Nam, giảng viên Piano tại trung tâm nghệ thuật Happy Music và giảng viên - chủ nhiệm câu lạc bộ ca múa thiếu nhi Cầu Vồng. Và sau này, em thích công việc liên quan tới báo chí, được đi nhiều nơi, tuy vậy, em không thích nơi ồn ào, em thích đến những quán nước có nhạc nhẹ nhẹ, riêng tư mà vẫn hiện đại. 

 

Hà Hương