Lương Mạnh Hải "thả thính" muốn tặng sô cô la cho hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dịp Valentine

(Dân trí) - Trong vai trò người dẫn chuyện, lần đầu tiên kết hợp cùng diễn viên Lương Mạnh Hải, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bày tỏ “mong ước thầm kín” muốn được nhận sô-cô-la trong dịp Valentine năm mới này. Bắt lấy cơ hội “trêu chọc” nàng hoa hậu, Lương Mạnh Hải “thả thính” hứa sẽ tặng sô cô la cho Đỗ Mỹ Linh để cô nàng thỏa lòng mong ước.

Tối qua (11/2), chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề Nhà mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi đã mang đến nhiều câu chuyện ý nghĩa về gia đình - nơi có mái nhà thân thương để cùng nhau bước qua năm cũ, đón chào năm mới 2018 vẹn tròn hạnh phúc.

Cùng với MC Quỳnh Hương là sự xuất hiện đặc biệt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và diễn viên Lương Mạnh Hải, cả hai lần đầu tiên kết hợp với nhau trong vai trò dẫn chuyện đã mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Diễn viên Lương Mạnh Hải đã sôi nổi “tung hứng nhịp nhàng cùng MC Quỳnh Hương và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Vừa bước ra dẫn chuyện, anh đã hoạt náo không khí và đùa vui cùng mọi người, nhờ sự duyên dáng, vui vẻ ấy mà khán giả đã dành nhiều thiện cảm, yêu thích cho nam diễn viên.
Diễn viên Lương Mạnh Hải đã sôi nổi “tung hứng" nhịp nhàng cùng MC Quỳnh Hương và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Vừa bước ra dẫn chuyện, anh đã hoạt náo không khí và đùa vui cùng mọi người, nhờ sự duyên dáng, vui vẻ ấy mà khán giả đã dành nhiều thiện cảm, yêu thích cho nam diễn viên.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trổ tài lẻ làm người dẫn chuyện khiến khán giả bất ngờ, bởi chất giọng của cô thực sự nhẹ nhàng, trầm ấm, lại biết “song kiếm hợp bích” cùng Lương Mạnh Hải không thua kém gì khả năng của một MC chuyên nghiệp.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trổ tài lẻ làm người dẫn chuyện khiến khán giả bất ngờ, bởi chất giọng của cô thực sự nhẹ nhàng, trầm ấm, lại biết “song kiếm hợp bích” cùng Lương Mạnh Hải không thua kém gì khả năng của một MC chuyên nghiệp.

Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp chúng ta có thời gian trở về nhà và ở bên gia đình, mà Tết còn là mùa của những hò hẹn đầu năm – Valentine năm này rơi đúng ngày 29 Tết. Vì thế có không ít cánh thư nói về tình yêu đã được gửi tới Thay lời muốn nói trong chủ đề lần này.

Đọc những cánh thư tình yêu đầy tình tứ, Hoa hậu Đỗ Mỹ không khỏi xuýt xoa, “ghen tỵ”. Cô nàng cảm thán bởi “số phận ế” nhiều năm và chưa tìm được ý trung nhân của mình. Cô hài hước đùa vui: “Cứ mỗi năm Linh lại hạ tiêu chuẩn xuống một xíu. Chắc mười năm nữa Linh sẽ hạ không biết bao nhiêu bậc nếu vẫn chưa kiếm được ý trung nhân”.
Đọc những cánh thư tình yêu đầy tình tứ, Hoa hậu Đỗ Mỹ không khỏi xuýt xoa, “ghen tỵ”. Cô nàng cảm thán bởi “số phận ế” nhiều năm và chưa tìm được ý trung nhân của mình. Cô hài hước đùa vui: “Cứ mỗi năm Linh lại hạ tiêu chuẩn xuống một xíu. Chắc mười năm nữa Linh sẽ hạ không biết bao nhiêu bậc nếu vẫn chưa kiếm được ý trung nhân”.

Lương Mạnh Hải nhanh tay chớp thời cơ hỏi về tiêu chuẩn ý trung nhân trong lòng Đỗ Mỹ Linh hiện nay và được cô tiết lộ: “Em vốn không có nhiều tiêu chuẩn cho người ấy. Em thích những người đàn ông trưởng thành, hiểu cho mình và yêu thương mình là được”.

Đọc dòng thư yêu thương lãng mạn trong cánh thư, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bày tỏ ngay “mong ước thầm kín” muốn được nhận sô cô la trong dịp Valentine năm mới này. Bắt lấy cơ hội “trêu chọc” nàng hoa hậu, Lương Mạnh Hải “thả thính” hứa sẽ tặng sô cô la cho Đỗ Mỹ Linh để cô nàng thỏa lòng mong ước.
Đọc dòng thư yêu thương lãng mạn trong cánh thư, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bày tỏ ngay “mong ước thầm kín” muốn được nhận sô cô la trong dịp Valentine năm mới này. Bắt lấy cơ hội “trêu chọc” nàng hoa hậu, Lương Mạnh Hải “thả thính” hứa sẽ tặng sô cô la cho Đỗ Mỹ Linh để cô nàng thỏa lòng mong ước.
Khi bồi hồi nhớ về mái nhà thân thương thuở ấu thơ, cặp đôi Lương Mạnh Hải và Đỗ Mỹ Linh Lương đã có những chia sẻ rất là dễ thương.
Khi bồi hồi nhớ về mái nhà thân thương thuở ấu thơ, cặp đôi Lương Mạnh Hải và Đỗ Mỹ Linh Lương đã có những chia sẻ rất là dễ thương.

Lương Mạnh Hải tiết lộ câu chuyện Tết thú vị của ba mẹ con anh: “Nhà Hải có hai anh em. Cảm giác mà Hải nhớ nhất là trước Tết một hai tháng mẹ lại ra chợ mua len về đan áo cho hai đứa. Mặc dù cái áo len năm trước chưa sờn nhưng tết nào anh em Hải cũng có áo mới để mặc, mỗi năm một kiểu dáng, màu sắc”.

Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ câu chuyện của mình: "Nhà của Linh có hai chị em, mà hồi còn con nít, hai chị em cứ suốt ngày chí chóe với nhau, không ai nhường ai. Giờ lớn lên thì lại khác, hai chị em còn tâm sự với nhau những chuyện rất là bí mật nữa cơ".

Đến với Thay lời muốn nói – chủ đề Nhà, ca sĩ Uyên Linh cùng nhóm múa Plan B đã thể hiện một ca khúc vô cùng quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ hiện nay, một ca khúc được nghe rất nhiều vào dịp Tết đến Đi để trở về.
Đến với Thay lời muốn nói – chủ đề Nhà, ca sĩ Uyên Linh cùng nhóm múa Plan B đã thể hiện một ca khúc vô cùng quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ hiện nay, một ca khúc được nghe rất nhiều vào dịp Tết đến "Đi để trở về".

Thông điệp chính của chương trình đã được chuyển tải nhẹ nhàng qua ca khúc mở đầu và qua chất giọng ngọt ngào, sôi nổi của ca sĩ Uyên Linh. Hãy quay về nhà sau bao bộn bề cuộc sống để đón một cái Tết đoàn tụ, sum vầy.

Uyên Linh cũng hát tặng khán giả thêm một ca khúc nữa, Lắng nghe mùa xuân về mang theo lời chúc xuân mới an vui, ấm áp của Uyên Linh gửi tới tất cả mọi người.
Uyên Linh cũng hát tặng khán giả thêm một ca khúc nữa, "Lắng nghe mùa xuân về" mang theo lời chúc xuân mới an vui, ấm áp của Uyên Linh gửi tới tất cả mọi người.
Dù đi đâu hãy nhớ trở về nhà, lời hát trong ca khúc Nhà là nơi để về do chị em Hoàng Yến Chibi cùng mẹ  thể hiện đã thúc giục những người con ở nơi xa trở về với quê hương, với ba mẹ trong dịp Tết.
"Dù đi đâu hãy nhớ trở về nhà", lời hát trong ca khúc "Nhà là nơi để về" do chị em Hoàng Yến Chibi cùng mẹ thể hiện đã thúc giục những người con ở nơi xa trở về với quê hương, với ba mẹ trong dịp Tết.

Em trai Minh Tiến cũng sở hữu chất giọng ngọt không kém chị đã có màn đọc Rap rất ấn tượng khi song ca cùng chị Hoàng Yến. Mẹ Hương Giang của Hoàng Yến cũng hào hứng khoe giọng ấm áp bên cạnh các con. Nhà đơn giản là nơi có mẹ, có cha, có những người thân yêu luôn chờ đợi ta trở về.

Gia đình Phương Vy Idol cũng tụ hội trên sân khấu tràn ngập sắc xuân. Phương Vy cùng em gái nắm tay mẹ bước ra sân khấu mang tới một không gian đầm ấm yêu thương trong ca khúc Xuân ca. Ca sĩ Phương Vy và em gái Phương Trang được thừa hưởng giọng ca đầy nội lực và ấn tượng từ mẹ Thanh Mai của mình. Cả ba mẹ con cùng tỏa sáng trên sân khấu với ca khúc Xuân ca.
Gia đình Phương Vy Idol cũng tụ hội trên sân khấu tràn ngập sắc xuân. Phương Vy cùng em gái nắm tay mẹ bước ra sân khấu mang tới một không gian đầm ấm yêu thương trong ca khúc "Xuân ca". Ca sĩ Phương Vy và em gái Phương Trang được thừa hưởng giọng ca đầy nội lực và ấn tượng từ mẹ Thanh Mai của mình. Cả ba mẹ con cùng tỏa sáng trên sân khấu với ca khúc "Xuân ca".
Ca khúc Gia đình tôi qua giọng ca của Thanh Duy khơi dậy nỗi nhớ nhà, nhớ những phút giây gia đình cùng chuyện trò rôm rả bên mâm bánh chưng, bánh tét. Góp mặt trong “vai” gia đình của Thanh Duy là những gương mặt rất đặc biệt, đó là thí sinh 83 tuổi - Thí sinh Tiếng hát mãi xanh mùa đầu tiên - ngoại Nhung cùng bác Thế Anh 80 tuổi và vợ chồng anh Nguyễn Văn Đa Quán quân Tiếng hát mãi xanh mùa 2017.
Ca khúc "Gia đình tôi" qua giọng ca của Thanh Duy khơi dậy nỗi nhớ nhà, nhớ những phút giây gia đình cùng chuyện trò rôm rả bên mâm bánh chưng, bánh tét. Góp mặt trong “vai” gia đình của Thanh Duy là những gương mặt rất đặc biệt, đó là thí sinh 83 tuổi - Thí sinh Tiếng hát mãi xanh mùa đầu tiên - ngoại Nhung cùng bác Thế Anh 80 tuổi và vợ chồng anh Nguyễn Văn Đa Quán quân Tiếng hát mãi xanh mùa 2017.
Điệp khúc mùa xuân do ca sĩ Quốc Thiên thể hiện tràn ngập không khí xuân bình an và ấm áp
"Điệp khúc mùa xuân" do ca sĩ Quốc Thiên thể hiện tràn ngập không khí xuân bình an và ấm áp
Ca sĩ Đức Tuấn đặc biệt dành tặng khán giả ca khúc Tình tự mùa xuân nồng nàn và sâu lắng
Ca sĩ Đức Tuấn đặc biệt dành tặng khán giả ca khúc "Tình tự mùa xuân" nồng nàn và sâu lắng

Băng Châu

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng