Lê Bê La: "Từ khi có con, chồng tôi thay đổi rất nhiều"

(Dân trí) - "Từ khi tôi có bầu, chồng tôi thay đổi rất nhiều, lo lắng đủ thứ, hay hỏi tôi muốn ăn gì không, trước đó là chúa hời hợt," Lê Bê La chia sẻ về ông xã của mình khi cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ.

Diễn viên Lê Bê La được rất nhiều khán giả truyền hình yêu thích qua các vai diễn trong những bộ phim như Cổng mặt trời, Ở lại thế gian, Hoa nắng, Người tình bí ẩn, Thời gian để yêu, Cá cược cuộc đồi, Dấu chân du mục... Tuy không nổi đình đám hay "rầm rộ" trên các phương tiện truyền thông như đồng nghiệp cùng trang lứa nhưng cô vẫn có được vị trí của riêng mình. Là một diễn viên luôn được các đạo diễn tin tưởng khi làm việc cùng.

blla-9a999

Chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá thú vị trước khi Lê Bê La về lại nhà ba mẹ ở Dak Lak để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Tôi có thể chia sẻ mọi thứ với chồng

Lê Bê La có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại?

Tôi và chồng đang chuẩn bị đón thành viên thứ 3. Khi sắp có con cuộc sống thật thú vị. Ban đầu thì mừng, sau đó tôi lo lắng. Nói chung giai đoạn lo lắng của tôi cũng qua theo “từng gian đoạn”. Đầu tiên siêu âm xem em bé có tim thai không, xong rồi mình lại lo lắng có phát triển bình thường không... Giờ còn 2 tháng nữa sanh rồi thì sợ đau đẻ.

Nhưng niềm vui là gia đình tôi và bên chồng ai cũng phấn khởi, tại chúng tôi kết hôn cũng được ba bốn năm rồi. Mỗi lần về nhà ba tôi đều nói “thôi tụi bây lo làm chi nhiều rứa, lo sanh một đứa đi”. Với lại, giờ hiếm muộn cũng nhiều nên gia đình mới lo.

Lê Bê La có nghĩ là mình lập gia đình hơi sớm không?

So với nghề nghiệp thì tôi lấy chồng là sớm, còn theo như bạn bè cùng lứa thì không. Bản chất của tôi là người thích bình ổn, tôi nghĩ trước sau gì cũng cưới, nếu tìm được một người đúng ý thì ổn định luôn, chứ “lông bông” hoài cũng mệt. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi chứ không nghĩ là lấy chồng sẽ bị hạn chế trong công việc hoăc là hạn chế những cơ hội để thăng tiến.

lebela-fbf1e
Lê Bê La và ông xã Hải Thanh. Chồng Lê Bê La là phó đạo diễn

Lê Bê La "bật mí" một chút về ông xã của mình, điều gì của người đó đã khiến Lê Bê La phải “gật đầu”?

Tôi cũng không biết vì sao tôi thương, ổng “cứng đầu, lì lợm” lắm. Có thể do “cứng đầu” hơn tôi nên tôi chịu thua và mới yêu. Lúc đầu cũng ghét nhau, nhưng sau thấy ảnh chân thật. Yếu tố chân thật là làm tôi cảm động nhất, sau đó mới cho cơ hội tìm hiểu. Đính hôn sau 3 năm chúng tôi mới cưới. Anh là người chia sẻ với tôi nhiều thứ, tôi có thể khóc trước mặt người đó.

Chồng tôi là người điềm đạm, cũng có lúc cãi nhau, cũng có lúc muốn chia tay. Có khoảng thời gian “đường ai nấy đi”, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, lại cảm thấy không thể xa nhau nên đã cho nhau một cơ hội và cố gắng giữ gìn tình cảm này.

Hỏi thật, từ lúc kết hôn tới giờ, có bao giờ Lê Bê La cảm thấy hối hận không?

Sự thật là cũng có. Nhiều khi không như ý mình, tôi là người rất dễ cảm xúc, nhiều khi tủi thân. Nhìn bản thân tự hỏi “Lấy chồng tôi được gì? Bạn bè mình ngoài kia tung tẩy”... Nhưng xong rồi cũng quay lại trạng thái bình thường. Mỗi người một số phận, bản thân mình phải trải quan điều đó, không thể không vượt qua. Tôi thấy nhiều nghệ sĩ trẻ ra đi rất sớm... Tôi không sợ chết, nhưng sợ những điều dang dỡ mình chưa làm được.

Mình sống thì mình cứ vui, còn người mình chọn cũng đã chọn rồi, mình cứ thoải mái thôi (cười lớn)

Chồng Lê Bê La có phải là một người chu đáo không?

Không hề chu đáo, tôi là người lo cho ổng nhất. Tất cả mọi thứ tôi đều nhắc. Nhưng từ khi có con chồng tôi thay đổi rất nhiều, lo lắng đủ thứ, hay hỏi tôi muốn ăn gì không, trước đó là “chúa hời hợt”. Ai bảo tôi yêu người lãng tử thì phải ráng chịu (cười). Đôi khi cũng bực mình vì tính ổng vô tư quá.

Cảm giác của Bê La khi có gia đình mọi hoạt động của mình có bị hạn chế không?

Có chồng tôi không bị hạn chế, đến khi có bầu thì tôi phải ngưng công việc lại vì đó là điều bắc buộc. Với lại con đầu lòng nên cũng sợ điều bất trắc lắm, tôi muốn chu toàn bằng cách ở nhà. Lúc đầu cũng buồn, thấy người ta đi làm mình ở nhà cũng tủi thân, mấy tháng đầu buồn, ngày nào cũng khóc. Chồng tôi đi làm về thấy tôi mắt đỏ hoe, anh nói “anh đi làm đã mệt, giờ về thấy em như vầy sao chịu đựng được”. Giờ cũng quen, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chồng (cười).

Chiêu trò không làm lại ai hết

Lê Bê La đóng phim rất nhiều năm nhưng mà tôi thấy định hướng của Bê La vẫn không có gì thay đổi?

Đó là hình tượng từ xưa tới giờ tôi không muốn thay đổi gì hết.

Tôi thấy bây giờ hình tượng sexy hoặc cái gì nó hơi “cởi mở” một tí thì dễ thăng tiến trong công việc hơn. Có nhiều ý kiến cho rằng tôi là một người sống an toàn. Thực tế là như vậy, tôi chỉ muốn cái gì đó trong khả năng của mình, tôi hiểu cơ thể mình, hiểu con người mình như thế nào nên tôi chọn hướng đi đó. Có thể khi mọi người nhắc đến tôi không có gì là “ghê gớm”. Tôi chỉ mong khán giả nhớ đến tôi qua nhưng vai diễn mà tôi cố gắng diễn chân thật nhất thôi. Bản thân mình không có sexy thì mình không tạo hình tượng đó, mà không phải ai đi theo cái hướng đó cũng thành công. Tôi chỉ mong Tổ thương, khán giả yêu thích, mình có được những vai diễn càng ngày càng có chiều sâu.’

dauchandumuc-500bf
"Dấu chân du" mục là bộ phim đầu tiên Lê Bê La chấp nhận diễn cảnh "hôn" trên phim sau thời gian dài đấu tranh tư tưởng

Là diễn viên nhưng Lê Bê La lúc nào cũng bình dân?

Tôi nghĩ đó là bản chất của tôi rồi, dù tôi sống trong môi trường nào đi chăng nữa thì tôi lúc nào cũng bình dân như vậy thôi. Tôi không thể nào khoác một bộ đồ lộng lẫy hoặc hàng hiệu xa xỉ để thay đổi hết tất cả các hình tượng trước đây mình gầy dựng nên. Ngày xưa, tôi quen ông xã lúc mới bước vào showbiz, lúc đó chồng tôi cũng hướng cho tôi theo hình tượng bình thường nhất để khán giả dễ tiếp cận mình.

Tôi thấy điều đó cũng hay. Khi tôi ra ngoài đường gặp cụ già lượm ve chai thì người ta cũng có thể bày tỏ tình cảm đối với mình.

Tôi nghĩ cuộc sống đơn giản lắm, mình làm việc hết mình để cho khán giả họ hiểu mình. Người ta biết mình ít cũng được, nhưng khi gặp mình họ trân trọng yêu quý mình hơn vì mình cống hiến cho nghệ thuật một cách đúng đắn. Tôi có tính tự trọng cao kinh khủng cho nên làm gì tôi cũng hay suy nghĩ. Suy nghĩ không phải là thiệt hơn mà là nghĩ xem hình ảnh đó có phù hợp với mình không. Cha mẹ là người tôi đến nghĩ trước, sau là hình tượng của mình và khán giả cảm nhận như thế nào. 3 điều đó tôi luôn suy nghĩ khi tôi đóng phim. Sau này chỉ diễn kịch nữa thì tôi nghĩ là đủ rồi, chứ làm “chiêu trò” tôi không làm lại ai hết.

belaa-5e9c5
Lê Bê La nhận được giải thưởng HTV Awards với vai Nguyệt trong phim "Thời giai để yêu" và phim "Cá cược cuộc đời". 

Khán giả khi gặp Bê La có thấy có ngạc nhiên không? Vì thường trong mắt mọi người nghệ sĩ phải là gì đó lung linh?

Tôi có đi làm việc chung với chú Hoài Linh, chú mang đôi dép lào, đội nón kết, mặc áo bình thường. Thậm chí người bạn diễn gần đây nhất của tôi là anh Huỳnh Đông. Ai cũng bình dân nhưng nhắc đến là người ta cảm mến, mến tính thật thà, thật tình. Tôi cũng muốn mình giống như vậy. Cả trăm người gặp tôi họ đều nói “sao con bình dân quá vậy con”. Tôi không thấy buồn vì nhân vật trong phim với ngoài đời giống nhau ở cách mặc, cách trang điểm cũng bình thường. Nhưng ở ngoài tôi gọn gàng hơn trong phim một chút tại, vì có nhiều phim mình nghèo khổ quá (cười lớn).

lebella-63804
Nụ cười hồn nhiên là ấn tượng mọi người dành cho Lê Bê La và yêu quý cô qua các vai diễn

Lê Bê La tham gia rất nhiều phim, Bê La có sợ vai diễn theo thời gian sẽ đi vào lối mòn?

Cũng phụ thuôc vào kịch bản nhiều, nếu như kịch bản không có gì đổi mới thì buộc lòng diễn viên phải thay đổi hoặc là người đạo diễn phải có cách khai thác như thế nào đó, chứ xuất thần thì mình không thể nào xuất thần được mãi. Giờ mà cho tôi thử vai nào chầm chậm điệu đà, cái đó mới là khó với tôi (cười).

Từ lúc làm nghề đến giờ, có tâm nguyện nào Bê La chưa làm được?

Mua nhà mà chưa mua được (cười lớn). Lúc bước vào nghề tôi muốn lo cho cha mẹ, các em được ổn định. Giờ ai cũng ổn, chỉ còn tôi là “chưa ổn” thôi, tôi còn muốn phấn đấu mua một cái nhà ở đây để mình khỏi ở thuê là được. Về sau tôi sẽ làm quán trà và bánh, tôi mê cái đó lắm, khi nào “về vườn” thì tôi sẽ mở quán.

Xin cảm ơn và chúc Bê La sẽ mẹ tròn, con vuông.

Băng Châu (Thực hiện)