Kình ngư Ánh Viên thấy "bản thân nhỏ bé" trước nghị lực của các em mồ côi

Vũ Mê

(Dân trí) - MC Quyền Linh, MC Vũ Mạnh Cường và vận động viên bơi lội Ánh Viên xúc động khi chứng kiến nỗi đau của các em nhỏ mồ côi trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt mới đây, vận động viên bơi lội Ánh Viên và MC Vũ Mạnh Cường đã cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Trương Thị Ngọc Tỷ, em Nguyễn Thanh Phong và em Nguyễn Ngọc Nhã Thư. 

Trong hậu trường, Ánh Viên tâm sự, cô cũng có xuất thân không mấy khá giả nên luôn nỗ lực vươn lên.

"Tôi thấy mình rất may mắn khi gặp được bước ngoặt đến với mình ở bộ môn bơi lội. Sau đó, tôi có được những thành tựu cho mình nên muốn chia sẻ đến mọi người, đến các bạn nhỏ khó khăn. Đó là lý do tôi quyết định mở lớp dạy bơi, cũng như đồng ý tham gia các hoạt động về thiện nguyện.

Trong hành trình lớn lên, tôi luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của người lớn nên tôi cũng hy vọng các bạn nhỏ trong chương trình cũng sẽ nhận được sự ủng hộ như vậy. Tôi mong tình yêu thương của tôi và mọi người sẽ phần nào tiếp thêm động lực để các em nhỏ thành công trong tương lai".

Kình ngư Ánh Viên thấy bản thân nhỏ bé trước nghị lực của các em mồ côi - 1

Ánh Viên chia sẻ với gia đình em Nhã Thư (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong chương trình, Ánh Viên xúc động khi biết hoàn cảnh của em Trương Thị Ngọc Tỷ (14 tuổi, ở Vĩnh Long). Mẹ của Ngọc Tỷ mất năm 2021 do đột quỵ. Cha em một mình nuôi 2 con nhỏ với công việc thu mua ve chai bấp bênh. Gia đình 3 người của Ngọc Tỷ hiện sống nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở cạnh bờ sông.

"Kình ngư" chia sẻ: "Tôi đã theo dõi chương trình rất nhiều lần và lần nào cũng xúc động. Mọi người thường khen tôi nghị lực, nhưng khi đến tham gia trực tiếp chương trình tôi mới thấy bản thân nhỏ bé quá, tôi thấy mình không bằng một góc của em Tỷ nữa.

Vì mỗi lần tôi đi tập huấn, đi thi bơi vẫn biết rằng bản thân còn có cha mẹ ở phía sau ủng hộ. Còn em Tỷ thì giờ không còn mẹ nữa, dù rất buồn nhưng vẫn mạnh mẽ giúp cha chăm sóc em trai. Tôi thật sự cảm phục nghị lực của em Tỷ rất nhiều". 

Kình ngư Ánh Viên thấy bản thân nhỏ bé trước nghị lực của các em mồ côi - 2

"Kình ngư" Ánh Viên giản dị tại buổi ghi hình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng trong chương trình, các nghệ sĩ không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh em Nguyễn Thanh Phong (16 tuổi, ở Hậu Giang). Mẹ của Phong mất cách đây 14 năm do bệnh ung thư. Cha có gia đình mới, hiếm khi qua lại. Từ đó, em được bà cố chăm sóc. Dù 84 tuổi nhưng bà vẫn phải đi bắt ốc, hái rau bán để trang trải cuộc sống. 

Từ năm 10 tuổi, Phong đã cùng bà cố đi bắt ốc, lớn hơn chút nữa thì em đi đánh lá mía giúp bà. Mong muốn của Phong là đủ sức khỏe để làm thợ hồ kiếm tiền lo cho bà. Dẫu vậy, vì ăn uống thiếu chất nên sức khỏe Phong không tốt. Khi ghi hình chương trình, em bất ngờ ngã quỵ khiến ê-kíp phải tạm dừng.

Trong hậu trường, MC Quyền Linh và các nghệ sĩ tích cực thăm hỏi, chuẩn bị đồ ăn để em Phong lấy lại sức. 

Trải qua các vòng thi, gia đình em Nguyễn Thanh Phong nhận về giải thưởng 15 triệu đồng. Gia đình em Nguyễn Ngọc Nhã Thư về nhì, nhận được 20 triệu đồng. Còn gia đình em Trương Thị Ngọc Tỷ tiếp tục bước vào vòng đặc biệt, giành được tiền thưởng 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ánh Viên đại diện câu lạc bộ của mình tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. MC Vũ Mạnh Cường tặng em Thanh Phong 10 triệu đồng và tặng em Nhã Thư 5 triệu đồng. MC Quyền Linh cũng tặng hai gia đình về nhì và về ba mỗi gia đình 5 triệu đồng.