Kiều Thanh: "Quan trọng là phải có cảm xúc với người mình yêu"

Cô Nga xinh đẹp của "Những giấc mơ dài" đang nỗ lực ép cân và học võ để chuẩn bị cho một vai diễn quan trọng. Nhưng cô vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có một cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi.

Mười hai tập phim Đột kích (Kịch bản: Trần Hoài Văn. Đạo diễn: Vũ Minh Trí. Đài truyền hình Việt Nam sản xuất) vừa đóng máy. Nhân vật trung tâm của phim là một nữ cảnh sát. Vai này do Kiều Thanh, diễn viên đang thuộc hạng đắt sô nhất ở Hà Nội hiện nay, thủ vai.
 
Điều gì khiến Thanh nhận vai này, vì trước đó cô thổ lộ sẽ hạn chế đóng phim để tập trung cho sân khấu? Chúng tôi đã tìm gặp Kiều Thanh.
 
"Đột kích" lấy chất liệu từ loạt phóng sự điều tra của hai nhà báo Nguyễn Như Phong (Báo Công an Nhân dân) và Hữu Phú (Báo Thanh Niên). Nhân vật của Thanh chắc phải... ghê gớm lắm?
 
(Cười) Cũng không đến nỗi nào. Tôi đóng vai thượng uý Phan Hồng Lê, người luôn bám sát địa bàn và tham gia phá nhiều chuyên án khó. Để tác nghiệp, cô phải cải trang thành nhiều hạng người, từ một cô bán phở cho đến dân xã hội đen. Mưu trí dũng cảm, Lê được mọi người yêu quý và nể phục. Trong một lần tiếp cận với những đối tượng phạm tội nguy hiểm, Lê đã hy sinh.
 
Trông Thanh liễu yếu đào tơ, vậy có gặp khó khăn khi đóng những cảnh đấu võ không?
 

Đạo diễn đã bố trí hai võ sư hướng dẫn, luyện những bài võ cơ bản và tập thật kỹ cho tôi trước lúc quay. Về hình thể, tôi đã ép cân và giảm được 4kg. Thế nên, trông tôi gọn gàng và thể hiện động tác võ thuật có vẻ nhanh nhẹn, dứt khoát hơn.
 
Vai diễn mang màu sắc hành động như vậy, Kiều Thanh liệu có còn đất để bộc lộ thế mạnh diễn xuất nội tâm?
 

Tôi được biết, ban đầu đạo diễn định mời một nữ võ sĩ thực thụ vào vai Hồng Lê. Nhưng vì vai diễn yêu cầu khá nặng về diễn xuất nội tâm nên anh đã tin tưởng giao cho tôi.
 
 Vẻ ngoài của Lê hơi khô cứng nhưng trong cô là một trái tim đa cảm. Trước khi quay, tôi luôn có gắng đong đầy cảm xúc về nhân vật để lúc nhập vai bộc lộ được rõ nét nhất.
 
Lúc đóng "Những giấc mơ dài", bạn trai Thanh là một đồng nghiệp cùng tuổi ở nhà hát. Sau phim "Dòng sông phẳng lặng", Thanh đã có "vệ sĩ" khác. Còn bây giờ lại xuất hiện một nhân vật mới toanh. Có phải tình cảm nghệ sĩ thường sớm nở tối tàn?
 
Nghệ sĩ có cơ hội giao tiếp và nhiều bạn bè, bị tai tiếng và đồn thổi là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng mỗi người có một phong cách sống, không phải ai cũng giống ai. Với tôi, chuyện tình cảm thì không thể nói trước được điều gì, không thể chăm chăm đi theo một công thức có sẵn nào đó.
 
Vậy Thanh đã bắt đầu nghĩ tới tổ ấm cho riêng mình chưa? Thanh từng mơ ước có một người bạn đời hơn tuổi, chín chắn và vững chãi...
 

Thú thật là tôi cũng chưa dám nghĩ tới chuyện xa xôi quá (cười). Tôi trân trọng tình yêu đang có, nhưng lấy được nhau còn phải do duyên số. Theo tôi, ngay cả khi may mắn gặp được người đàn ông tuyệt vời thì điều quan trọng nhất vẫn là mình có cảm xúc với người đó không.
 
Xin cảm ơn Kiều Thanh!

Theo Long Nghệ
Thế Giới Văn Hoá