Khi “sao” làm… “bà đỡ”!

(Dân trí) - Sau khi làm “ông bầu” cho ca sĩ Kim - ca sĩ tuổi teen chuyên dòng hip hop, ca sĩ - nhạc sĩ Tường Văn chuyển sang làm “bà đỡ” cho Trà My. Cũng như Tường Văn, vai trò "ông bầu" của các "sao" gần đây có thể kể đến là Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương ...

“Học trò” của "sao"

 

Cuối năm ngoái, ca sĩ - nhạc sĩ Khánh Đơn “tự phong” nhóm Huyền Thoại và lập ra Công ty Giải trí Việt đào tạo ca sĩ trẻ. Nhân chuyến ra mắt nhóm Huyền Thoại (gồm Khánh Đơn - Khánh Trung) tại Hà Nội, Khánh Đơn quảng cáo luôn chàng ca sĩ độc quyền của công ty - Thái Phong Vũ.

 

Với khuôn mặt “nai tơ”, mắt một mí của Thái Phong Vũ, nhạc sĩ của Mặc kệ người ta nói muốn hướng “học trò” theo hình mẫu của làng giải trí Hàn Quốc. Để gây ấn tượng, “ông bầu” Khánh Đơn còn phát hành album cho Vũ với cái tên gây shock Chàng mù dễ thương!

 

Cũng trong thời gian này, “cô nàng rắc rối nhất showbiz Việt 2006” - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương “dấm dứ” với báo chí về “học trò” của mình. Theo lời mô tả úp mở của cô thì đó là cậu học trò dễ thương, sẽ đem lại nhiều điều bất ngờ khi xuất hiện. Nói như thế thì tò mò quá! Nhưng phải đến cuối tháng 4/2007, sau khi tổ chức một “ live show hoành tráng” giới thiệu album  tại TPHCM với sự “sum họp” của báo giới hai miền Nam Bắc thì cô mới chính thức ra mắt “cậu học trò nhỏ” Minh Hà. Đó là ca sĩ trẻ được Quỳnh Hương tiết lộ là “một giọng ca đặc biệt, được nhạc sĩ Hà Dũng chấm điểm và ưu ái chăm sóc”.

 

Để trả lời “trọn vẹn” cho câu hỏi vì sao nhận Minh Hà làm học trò, cô nói rằng vì cảm mến người em đồng hương (cùng quê Quảng Ninh, cùng chung cô giáo thanh nhạc) đam mê ca nhạc, vì “trả ơn” nhạc sĩ Hà Dũng (trước đó Hà Dũng nhận Minh Hà làm học trò, là người sẽ hát các ca khúc của mình). Trong cặp album Non stopDiamond noir của Hương lần này, Minh Hà xuất hiện với tư cách ca sĩ hát song ca.

 

Khi “sao” làm… “bà đỡ”! - 1

Hình ảnh Hồ Quỳnh Hương và Minh Hà trên bìa album Diamond noir 

 

Không “nhỏ lẻ” như Hồ Quỳnh Hương, “tắc kè hoa” Thanh Thảo cho ra mắt M.B.E (công ty Music Box Entertainment) chuyên về tổ chức biểu diễn và đào tạo ca sĩ. Tháng 7 vừa rồi, M.B.E khai trương khoá học đầu tiên và giờ nhận học viên khoá học thứ 2.

 

Sản phẩm đầu tiên của M.B.E là album Búp bê con trai của Thảo. Đồng thời với hình ảnh mới, ca sĩ một thời nổi tiếng Ôi, tình yêu cũng khéo léo tiếp thị hình ảnh cho ca sĩ độc quyền đầu tên có nghệ danh Từ Minh Hy.

 

Thảo tâm sự: “Minh Hy có gương mặt khả ái, giọng hát cao, trong vút. Cô bé này có hoàn cảnh phần nào giống như Thảo ngày xưa nên Thảo nhận lời nâng đỡ… vô điều kiện” (!?) Sắp tới, học trò 17 tuổi, tên Bảo Ngọc của M.B.E, nếu hoàn thành tốt buổi biểu diễn báo cáo khoá học đầu tiên cũng sẽ được bà giám đốc Thanh Thảo “đầu tư đẩy mạnh tên tuổi”.

 

Sau khi làm “ông bầu” cho ca sĩ Kim - ca sĩ tuổi teen chuyên dòng hip hop, ca sĩ - nhạc sĩ Tường Văn chuyển sang làm “bà đỡ” cho Trà My. Cô gái 17 tuổi này từng là cựu thành viên nhóm nhạc nữ Thiên Thần, nhóm Đôremi và giờ là “con gái” thế hệ thứ 3 trong “gia đình” Hồ Gươm Xanh.

 

“Tình cờ, tôi gặp Trà My hát tại các tụ điểm ca nhạc hàng đêm. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh thoát và một giọng hát sáng, nhiều tố chất khác nữa đủ để tôi chọn Trà My là người thể hiện các ca khúc của mình”, Tường Văn chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu album đầu tay của Trà My. Album My Angel là mốc đánh dấu đầu tiên cho sự kết kợp “dự án đôi của nhạc sĩ và ca sĩ” này...

 

Khi “sao” làm… “bà đỡ”! - 2
 Sau khi làm “ông bầu” cho ca sĩ Kim, ca sĩ - nhạc sĩ Tường Văn chuyển sang làm “bà đỡ” cho Trà My (bên trái).

 

“Đi về đâu em hỡi…”

 

Tạm dùng câu hát này để thể hiện cho thực tế khắc nghiệt, mối băn khoăn về hậu “dự án đôi” giữa các “sao” và các giọng ca mới (hay những người muốn trở thành một giọng ca mới). Đi về đâu, khi mà anh chỉ dựa vào cái bóng của người nổi tiếng. Đi về đâu khi mà ngay cả “cái bóng để dựa” cũng không biết con đường phía trước dẫn đến đỉnh núi hay vực thẳm…

  

Với Chàng trai dễ thương kiểu Hàn Quốc cũng không đủ Thái Phong Vũ tạo được hiệu ứng trong làn sóng hâm mộ của khán giả tuổi teen. Gần đây nhất, để câu kéo sự chú ý của khán giả, công ty Giải trí Việt tiếp tục ra album vol.2 cho Vũ với “cái tít giật gân” - Chuyện tình chàng mù.

 

Dù cho vol.2 của Thái Phong Vũ được ca sĩ Khánh Đơn “hoắng lên” đầu từ 1,2 tỉ đồng với những pha đánh đấm “không thua kém phim Dòng máu anh hùng” và treo giải : “mua album trúng… xe SH” thì cũng chẳng thể cứu vãn được giọng ca hụt hơi của mình.

 

Nếu mua album chỉ để chiêm ngưỡng vẻ “non tơ” kiểu Hàn Quốc, mấy màn đánh đấm thì thà người ta ở nhà xem phim chưởng Hồng Kông còn hơn. Nếu không nhìn nhận lại thực lực của mình Thái Phong Vũ “lạc lối” như chơi chứ đừng nói đến chuyện “tạo nên làn gió mới trên thị trường âm nhạc”.

 

Khi “sao” làm… “bà đỡ”! - 3
 Hai học trò của “bà bầu” Thanh Thảo - ca sĩ độc quyền Từ Minh Hy và cô học trò Bảo Ngọc. (Ảnh Andythao’s blog)

 

Sau “rùm beng” vụ họp báo xuyên miền, cậu học trò của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chưa xuất hiện trở lại, cũng chưa có tín hiệu gì mới. Minh Hà có lợi thế là niềm đam mê ca hát (hầu hết những ai đi hát đều nói thế ), được nhạc sĩ Hà Dũng và “sao” Hồ Quỳnh Hương o bế nhưng để khẳng định mình anh phải “học, học nữa, học mãi”. Thực tế, anh hát còn non, cách xử lý bài hát ảnh hưởng khá nhiều từ đàn chị Hồ Quỳnh Hương.

 

Có người nhận xét thẳng, nghe Hà hát giống như giọng Hồ Quỳnh Hương được mix giọng nam. Nói về con đường trước mắt của “học trò”, Hồ Quỳnh Hương khá thẳng thắn rằng chị chỉ giới thiệu Minh Hà với công chúng, coi như tạo một bước đệm còn “bật” xa đến đâu đó là việc anh phải cố gắng.

 

“Bà đỡ” Tường Văn dù muốn “lăng xê” Trà My trở thành một ca sĩ solo chuyên nghiệp cũng phải thú nhận: “Nếu mang những tiêu chuẩn đánh giá chất giọng của một ca sĩ bằng hai từ: “dày và lửa” thì Trà My sẽ bị loại từ… vòng gửi xe”. Anh muốn biến giọng hát mỏng, nhẹ của Trà My thành ưu điểm với những sáng tác riêng anh dành cho cô. Hai người sẽ thể nghiệm một trào lưu mới - sáng tác và thể hiện những ca khúc có thanh âm mượt, mềm, bay bay. Nhưng như Trà My thổ lộ thì: “Hát nhẹ mà tinh tế, truyền cảm là điều rất khó khăn”…

 

 “Tắc kè hoa” Thanh Thảo đang trong giai đoạn đầy bầu nhiệt huyết trong việc chăm chút cho cô ca sĩ độc quyền Từ Minh Hy cũng như “nhắm” trước vài học trò từ các khoá học. Ngoài việc hướng dẫn chuyên môn, phong cách biểu diễn, “bà bầu” Thanh Thảo còn tung hết các chiêu PR mình từng vận dụng thành công để lăng xê hình ảnh cho học trò. Thiết nghĩ, để phát triển những giọng ca trẻ đâu phải chuyện chỉ cắt phéng mái tóc, khoác lên mình bộ áo mới?...  Kể cũng ngồ ngộ nếu một ngày “tắc kè hoa” cho “ra lò” vài em “bản sao” của… chính mình!

 

Hàn Nguyệt