Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys

(Dân trí) - Backstreet Boys có lẽ không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng sự xuất hiện của Nick Carter, Brian Littrell, A.J. Mclean và Howie Dorough vẫn đủ “hâm nóng” bầu không khí giá lạnh của SVĐ Mỹ Đình tối 26/3.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của boysband đình đám nước Mỹ Backstreet Boys trong khuôn khổ tour diễn mang tên This Is Us của nhóm nhạc này. Trước đó, Backstreet Boys đã có hàng trăm buổi diễn tại các nước châu Âu, châu Á, Úc và Mỹ và gần đây nhất là tại TPHCM.

Buổi diễn của Backstreet Boys tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra vào lúc 20h và các khán giả đã có mặt tại đây từ khá sớm. Vé “chợ đen” được mời chào với giá rẻ hơn giá gốc nhiều lần như tạo thêm cơ hội cho nhiều người hâm mộ Backstreet Boys được tận mắt ngắm nhìn thần tượng của mình biểu diễn. Tại khu vực mặt sân và khán đài A, C, D, các hàng ghế hầu như đều không còn chỗ trống khi giờ diễn bắt đầu.

Backstreet Boys xuất hiện trên sân khấu rất đúng giờ, không hoa mỹ, cầu kỳ, mất thời gian cho phần giới thiệu. Bốn chàng trai “chào khán giả” bằng bài hit Everybody, khi giai điệu sôi động của ca khúc này vang lên đã khiến khán giả hào hứng ngay lập tức. Hầu hết khán giả ở khu vực mặt sân đều… đứng lên ghế với hi vọng nhìn rõ hơn nhóm nhạc của mình. Họ hát và nhún nhảy theo trên chính những… chiếc ghế đó. Khán giả trên các khán đài, dù ở xa nhưng cũng hào hứng chẳng kém, họ hát và hô to tên các ca sỹ tạo nên không khí khá sôi động cho buổi diễn.

Trong hơn 90 phút đồng hồ liveshow Backstreet Boys diễn ra, khán giả Hà Nội đã hào hứng hát theo những ca khúc một thời họ yêu mến như Everybody (Backstreet's Back), We've Got It Goin' On, As Long as You Love Me, Show Me the Meaning of Being Lonely, I'll Never Break Your Heart, Shape of My Heart, More Than That, Incomplete, I Want It That Way, Straight Through My Heart…

Nick Carter, Brian Littrell, A.J. Mclean, Howie Dorough của năm 2011 không còn điển trai, trẻ trung, sung sức để hát và nhảy dẻo như 10 năm trước. Việc hát live liên tục hàng chục bài cũng khiến các anh bị đuối sức nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực khi họ biết pha trò trên sân khấu, tranh thủ giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh và luôn biểu diễn rất hết mình.

Có lẽ nếu không có sự “náo loạn” của khán giả ở khu vực mặt sân thì đêm diễn của Backstreet Boys đã kết thúc trọn vẹn. Việc các khán giả đứng xem ca nhạc trên chính chiếc ghế ngồi của mình mà không gặp bất cứ cản trở nào từ phía các nhân viên an ninh khiến không khí đêm diễn trở nên khá “căng thẳng”, nhất là với những khán giả đến đúng giờ diễn hoặc trễ giờ, nhiều người đã không thể tìm được chỗ của mình và buộc lòng phải đứng ở bất cứ vị trí nào mà họ cảm thấy thuận tiện!

Straight Through My Heart là ca khúc thay lời từ biệt của Backstreet Boys gửi tới khán giả Hà Nội, những người đã cổ vũ họ rất nhiệt tình trong suốt thời gian chương trình diễn ra. Tạm biệt bốn chàng lãng tử đường phố và nhiều người hi vọng sẽ được gặp lại họ trong thời gian tới.
 
 
Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 1


Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 2


Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 3


Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 4


Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 5


Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 6
 
Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 7
 
Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 8


Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys - 9

Khán giả Hà Nội hát cùng Backstreet Boys.
 
 
Thực hiện: Vĩnh Ngọc