Hoàng Xuân không “tuyệt tình” với nghề người mẫu

(Dân trí) - “Nói thật, lớp người mẫu trẻ bây giờ mình có biết ai đâu. Không phải là mình “tuyệt tình” với nghề người mẫu mà mình quá bận”, rất thẳng thắn người mẫu - diễn viên Hoàng Xuân tâm sự.

Có bao giờ chị nhìn lại thời sải chân trên sàn catwalk mà nuối tiếc không?

 

Khi đã làm bất cứ một điều gì, mình không bao giờ nuối tiếc. Nghề người mẫu có quy luật đào thải, cho nên mình quyết định dừng chân nghĩa là không tiếc nữa rồi. Rất may cho mình, khi quyết định dừng chân, mình chuyển tiếp sang điện ảnh nên không bị cảm giác hụt hẫng mà mọi người lại biết đến mình nhiều hơn với vai trò một diễn viên.

 

Nghề người mẫu ngày xưa và bây giờ theo chị có điểm gì khác?

 

Bây giờ các cô người mẫu sướng hơn chúng mình ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa, mình đi diễn, phải tự trang điểm đâu có được đẹp như bây giờ. Các mẫu thiết kế ngày xưa na ná như nhau đâu có đẹp, đâu có phong phú, hơn nữa điểm diễn cũng ít hơn. Người mẫu bây giờ cũng năng động hơn lớp người mẫu trước, nhưng ngày xưa giới người mẫu đoàn kết hơn, nhường nhịn hơn, số người mẫu ít nên không bon chen quá đà.

 

Góp mặt trong gần chục bộ phim vậy vai diễn nào ấn tượng nhất đối với chị?

 

Đó là vai diễn trong phim “Vị tướng tình báo và hai bà vợ” và  “Cô gái đến từ Băng Kốc” trong sê-ri phim cảnh sát hình sự.

 

Đến với vườn điện ảnh không với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp nhưng chị đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả, chị có nghĩ mình có duyên không?

 

(Cười) Mình nghĩ là cũng có một tí. Mỗi một lần nhận vai diễn ngoài việc thích mình phải có tâm huyết, dồn hết thời gian và tâm trí vào nó.

 

Nhưng dường như thấy Hoàng Xuân trên phim là người ta lại nghĩ ngay đến nhân vật là một cô con lai hoặc một cô gái xinh đẹp, cá tính và… cứng tuổi?

 

Hình như các đạo diễn đều ngắm cho mình một cái vai như thế. Không lai Pháp, lai Thái thì lại là một cô gái cá tính và nhiều tuổi. Mình chưa thoát được những  vai diễn kiểu như vậy. Nhiều khi đùa bảo, may là đã lấy chồng rồi không thì…

 

Sau vai diễn mới nhất trong bộ phim truyền hình “Đời chè”, sắp tới chị có tham gia phim nào khác?

 

Chưa, vì mình đang muốn tập trung vào kinh doanh.

 

Một Hoàng Xuân  người mẫu - diễn viên và một Hoàng Xuân với tư cách “bà chủ” . Giữa hai ranh giới đó khác nhau như thế nào?

 

Nói đùa chứ, ngày xưa khi chưa kinh doanh đi đâu mình cũng có cảm tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Khi đi kinh doanh rồi mới thấy vũ trụ không có… rốn, con người bình đẳng và mọi cái đều qui tụ lại bằng một câu “khách hàng là thượng đế”.

 

Với thương hiệu “Mùa xuân vàng”, chị muốn nói điều gì trong các sản phẩm kinh doanh qua cụm từ này?

 

Từ lâu mình đã thích trang trí nội thất, cắm hoa... mà cũng khéo tay ra phết đấy nhé. Ý tưởng mở một cửa hàng chuyên về hoa, đèn trang trí cho đến cách đây mấy năm mới thực hiện được. “Mùa xuân vàng” ra đời cùng với ý nghĩa cái tên của mình với mong muốn đem lại niềm vui ấm áp cho mọi người qua những sản phẩm của mình.

 

Tất cả những sản phẩm thuộc “Mùa xuân vàng” đều được làm bằng tay hết. Từ hoa bằng đất bột mỳ, con búp bê bằng lá ngô, bông hoa được cắt tỉa bằng xà bông. Có cả hoa tươi nữa nhưng mình đẩy mạnh về hoa đất. Nguyên liệu được nhập từ nước ngoài, còn công nghệ tự làm. Ngoài ra, có thú nhồi bông bằng voan, đất; hoa bằng voan; tranh bằng vẩy cá… Mình rất hi vọng vào những sản phẩm hand made sẽ thu hút đông đảo khách hàng.

 

Sao chị quyết định mở một cửa hàng hoa và quà tặng làm bằng tay mà không phải là các sản phẩm khác?

 

Trước mình có mở một cửa hàng hoa ở Bà Triệu, nhưng lúc ấy chỉ bán hoa tươi, hoa lụa và đèn trang trí thôi. Nhưng mình thấy hoa đất trong Sài Gòn rất phát triển, mình vào trong đó học và đã mở cửa hàng hoa đất đầu tiên ở Hà Nội. Vào những ngày valentine, 8/3… không có hoa đất để bán. Giờ mình chuyển “Mùa xuân vàng” về 36 Lý Thường Kiệt để tiện công việc hơn. Mình rất thích thú với công việc mình đang làm.

 

Sau khi ổn định cửa hàng “Mùa xuân vàng” mới này, mình sẽ  làm kế tiếp một cửa hàng khác với các sản phẩm thời trang cao cấp như nước hoa, dầu, sữa tắm…dành riêng cho giới thượng lưu.

 

Xin cảm ơn chị!

 

Nguyễn Hằng