Hoa hậu Bùi Thị Diễm: Hạnh phúc có mỉm cười?

Vui tươi, hồn nhiên nhưng lại phảng phất nét chân phương, đó cũng là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh Bùi Thị Diễm.

Từ ngày trở thành Hoa hậu, cuộc sống của em có gì thay đổi không?

 

Cũng không thay đổi nhiều lắm. Chỉ có điều em thấy tự tin và dễ dàng giao tiếp với mọi người.

 

Công việc hiện nay của em là gì?

 

Em đang học năm thứ 2 Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh đó cũng tham gia hoạt động nghệ thuật. Hiện nay, em đang tham gia bộ phim Gió thiên đường của đạo diễn Lâm Lê Dũng.

 

Đây là lần đầu tiên Diễm đóng phim, em thấy thế nào?

 

Đóng phim rất khó khăn và vất vả. Vì đây là lần đầu tiên đóng phim lại nhận vai chính nên em đã phải cố gắng rất nhiều. Nhiều cảnh phải diễn đi diễn lại đến mấy lần, cũng may được các anh các chị trong đoàn làm phim hướng dẫn và động viên nên em mới có thể làm được.

 

Trong phim em vào vai nào?

 

Em đóng vai My, con gái của một vũ sư. Cô ấy rất hiền lành, thánh thiện, rất được cha yêu thương. Đến một ngày, cô yêu một người con trai nhưng anh ta không yêu cô mà yêu một người con gái khác. Cô thấy buồn và tuyệt vọng. Nhưng chính tình yêu thương và sự hy sinh của người cha đã giúp cô vượt qua được giây phút khó khăn của tình yêu đầu đời.

 

My có nét gì giống Diễm ngoài đời không?

 

Khi thể hiện nhân vật My, em thấy có sự đồng cảm rất lớn. Nhưng có điều em chưa yêu nên không biết mình có khổ vì yêu giống như My không?

 

Sau khi tốt nghiệp, em sẽ làm nghệ thuật hay kinh doanh?

 

Có lẽ em hơi tham lam, nhưng em muốn theo học cả hai. Em yêu nghệ thuật lắm nhưng kinh doanh thì không bỏ được.

 

Người ta nghĩ "Hồng nhan bạc phận". Em nghĩ thế nào?

 

Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được bố mẹ dạy "ở hiền thì gặp lành" nên em luôn tâm niệm hãy sống cho thật tốt, chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình...

 

Theo Thu Trang

Truyền Hình